Người vợ bị bệnh tim nuôi chồng tàn phế

13.2789

Tai nạn giao thông bất ngờ khiến người chồng trở thành tàn tật suốt đời, từ đó số nợ "khổng lồ" vẫn cứ đeo bám người vợ. Trong cơn bĩ cực ấy, chị mong có thể vay mượn được tiền để cứu chữa cho chồng.

Đó là hoàn cảnh thương tâm của chị Chu Thị Lài (23 tuổi), vợ của anh Lê Văn Phương (24 tuổi) ở thôn Quyết Tiến, xã Kì Phương, huyện Kì Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Sau lần anh Phương bị tai nạn thập tử nhất sinh, gia đình anh như chìm trong bóng tối bởi gánh nặng bệnh tật và nợ nần.

Mọi sinh hoạt của anh Phương đều  trông vào vợ và đứa con nhỏ.

Năm 2008, sau lễ cưới, để có tiền trang trải nợ nần, vợ chồng anh Phương phải khăn gói đi làm thuê. Chồng làm công nhân, vợ làm giúp việc, nhưng rồi cuộc sống quá khó khăn vì nợ nần, anh Phương quyết tâm đi xuất khẩu lao động để kiếm tiền trả nợ và nuôi sống gia đình.

Nghiệt ngã thay, trong một lần trên đường đi học về, anh bị tai nạn giao thông, vô cùng nghiêm trọng phải nhập viện. Anh được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An. "Sau khi đưa vào bệnh viện cấp cứu, các bác sĩ cho biết anh Phương bị động kinh di chứng chấn thương sọ não và phải cắt cụt đùi trái do tai nạn. Bệnh tình của anh rất nặng cần phải chuyển vào bệnh viện Trung ương Huế để chữa trị. Lúc đó, tôi không biết xoay sở thế nào để có tiền đưa anh đi chữa bệnh, mà ở trong này không có người thân, không quen biết ai nên cũng không thể mượn tiền được", chị Lài nghẹn ngào kể.

Với hy vọng "còn nước, còn tát", chị Lài đã cầu cứu tất cả anh em, người thân ở quê để vay mượn, gom góp tiền gửi vào để chị đóng tiền viện phí cho chồng. Hàng ngày, chị ngồi túc trực bên chồng, hễ rảnh tay là đi làm thêm ở quán ăn để có thêm ít đồng lo viện phí cho chồng. Số đất đai, ruộng vườn của bố mẹ bán hết, sổ đỏ cũng phải mang đi cầm cố.

Sau hơn 6 tháng chạy chữa ở bệnh viện, đến lúc bệnh tình có chút chuyển biến thì gia đình rơi vào cảnh túng quẫn không còn khả năng vay mượn. Hết cách, chị Lài đành nuốt nước mắt ngậm ngùi đưa chồng về nhà chăm sóc.

Một khoản tiền khá lớn đã được đổ vào những đơn thuốc nhằm điều trị cho anh.

Tưởng rằng đưa chồng về nhà chăm sóc chị sẽ có thời gian đi làm kiếm miếng ăn hàng ngày, nhưng mọi việc từ nhỏ nhất của anh cũng đến tay chị. Bản thân anh Phương sau khi ra viện phải nằm liệt trên giường, thậm chí sinh hoạt vệ sinh cá nhân cũng không được. Vì thế chuyện đồng áng chị cũng phải nhờ người thân phụ giúp, khiến kinh tế gia đình thêm túng quẫn.

Số tiền điều trị cho chồng ở bệnh viện Đa khoa Nghệ An lên đến 270 triệu đồng, ở bệnh viện trung Ương Huế hết 120 triệu đồng, tổng chi phí điều trị cả 2 lần là 390 triệu đồng. Hàng tuần, chị còn phải mời bác sĩ ở bệnh viện đa khoa huyện Can Lộc về khám cho chồng. Ngoài tiền khám bệnh, chị còn phải lo tiền thuốc thang cho anh, nên chẳng mấy chốc số tiền vay nợ ngân hàng của gia đình chị đã lên đến con số hàng trăm triệu.

Bản thân chị Lài đang bị bệnh tim độ 2, hơn nữa còn phải nuôi con nhỏ đang tuổi đi học mẫu giáo. Các bác sĩ khuyên chị nên đưa anh Phương đi bệnh viện để phẫu thuật lần 2 và bản thân chị cũng cần phải nhập viện kịp thời để điều trị bệnh tim càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, gia đình chị Lài hiện hoàn toàn kiệt quệ tài sản.

Hiện hoàn cảnh gia đình anh chị Lài éo le, túng thiếu, không có tiền để mua thuốc điều trị cho chồng và nuôi con ăn học. Hơn lúc nào hết, chị rất cần những tấm lòng nhân ái và giúp đỡ của mọi người.

Chúng tôi vừa xót xa, vừa cảm phục về sự chịu thương chịu khó của một người mẹ, người vợ đang bị bệnh tật hoành hành, nhưng hàng ngày phải chăm sóc  đứa con thơ và người chồng bệnh tật nằm liệt giường. Cuộc sống bế tắc ấy của đôi vợ chồng trẻ đã kéo dài suốt hơn 5 năm qua. Liệu rồi đây khi bệnh tật của người vợ ngày càng nặng, bên cạnh đứa con nhỏ và người chồng tàn tật nằm liệt giường, không biết số phận nghiệt ngã ấy sẽ đi về đâu.

* Độc giả gửi bài dự thi tại đây.

Cuộc thi "Viết nên điều kỳ diệu" do Báo điện tử VnExpress phối hợp với nhãn hàng Hura Deli - Công ty cổ phần Bibica tổ chức dành cho các công dân sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. Nhân vật trong bài viết dự thi có cơ hội trở thành người Thụ hưởng Gameshow Vì bạn xứng đáng phát sóng vào 17-18h chủ nhật hàng tuần trên VTV3.

Đoàn Hữu Dánh

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]