Người vợ còm nhom gánh 3 người bệnh trong nhà

Đứa lớn thì bị hở van tim, đứa nhỏ bị sa tinh hoàn, người chồng để san sẻ giúp đỡ chị thì bỗng chốc bị mù đi con mắt, giờ một mắt chỉ còn thấy lờ mờ… Bản thân chị cũng thường xuyên đau ốm nên không làm được gì nhiều. Đó là tất cả những gì bất hạnh nhất mà một người phụ nữ gầy nhom như chị đang phải chịu đựng.

15.5981


TIN BÀI KHÁC:











Hoàn cảnh chúng tôi đang nhắc tới đó là gia đình chị Nguyễn Thị Phú (43 tuổi) ở xóm 4, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, Nghệ An.

Hai đứa con của chị, đứa bị hở van tim, đứa sa tinh hoàn
Nghẹn ngào trong nước mắt, chị ngồi tâm sự với chúng tôi như muốn trút bỏ bao phiền muộn trong lòng. Chị Nguyễn Thị Phú kết duyên cùng anh Trần Huy An (45 tuổi) trong một hoàn cảnh gia đình cùng nghèo khó. Rồi hai đứa con ra đời là Trần Thị Hồng Xuân (SN 1998) và Trần Huy Bình (SN 2000) trong niềm vui khôn xiết của gia đình mặc dù lúc đó nhà chị được coi là “đặc biệt” nhất cái xóm này.

Dường như thấu hiểu được hoàn cảnh của mình nên hai vợ chồng đã động viên, cố gắng cùng nhau để xây dựng một gia đình hạnh phúc, xua đi cái đói cái nghèo đeo đám bấy lâu. Thế nhưng nỗi bất hạnh bỗng từ đâu kéo đến, đẩy người chồng cùng hai đứa con thân yêu của chị vào những đau đớn của bệnh tật. Trái tim chị như có ngàn vết dao đâm khi nhìn thấy chồng con bị bệnh tật dày vò chỉ biết nhìn mà “lực bất tòng tâm”.

Chị cho biết: “Cách đây 11 năm anh An bị nấm ở mắt, bị đau nhức, mọi vật cứ nhìn mờ dần đi. Cố gắng xoay xở đủ đường vợ chồng chị đi ra Bệnh viện Mắt Trung ương khám bệnh. Tưởng rằng mua thuốc về uống rồi thì sẽ khỏi bệnh ai ngờ bệnh cũ lại tái phát”.

Năm 2008, anh An bị đau mắt trở lại, một lần nữa chị lại cố gắng vay vượn anh em họ hàng để đưa anh vào trung tâm mắt Nghệ An để điều trị. Một thời gian không có kết quả gì nên hai vợ chồng đành ra về khi tiền hết mà bệnh vẫn không thấy tiến triển. Đến năm 2009 thì một con mắt của anh bị mù hẳn còn một mắt giờ chỉ nhìn thấy lờ mờ nên không làm được việc gì cả.

Hiện giờ anh chỉ quanh quẩn trong nhà, giúp chị vặt rau hay quét nhà chứ làm việc nặng là mắt lại bị đau. Chưa dừng lại ở đó, bất hạnh liên tiếp đổ ập xuống gia đình khiến cho người phụ nữ như chị chông chênh trước sóng gió.

Chị Nguyễn Thị Phú bên đống giấy tờ bệnh tật của con mình
Em Xuân sinh ra là một cô bé xinh xắn khỏe mạnh, ấy vậy mà lớn dần lên là em hay bị ngất, có khi ngồi học thì bị ngất ngay tại lớp. Dường như cảm nhận được điều chẳng lành còn xảy ra, Xuân được mẹ đưa vào Bệnh viện Nhi Nghệ An khám, ở đây các bác sỹ cho hay: “Em bị hở van tim, muốn điều trị bệnh phải có một số tiền lớn may ra mới có kết quả”. Thế nhưng bởi không có tiền, chị Phú lại chạy vạy xin thuốc nam về chữa bệnh cho con… nhưng nếu chỉ thuốc nam Xuân không thể khỏi bệnh và lớn lên bình thường.

Trời đất như sụp đổ, đầu óc chị choáng váng quay cuồng, chị không dám tin rằng đứa con gái xinh xắn bé bỏng của chị lại mang trọng bệnh như vậy. Giờ biết lấy tiền đâu để cứu con đây, chị đi nhặt ve chai gom góp ngày được mấy chục nghìn về mua thức ăn cho cả nhà coi như hết, làm gì được dư giả đồng nào.

Nghĩ đủ cách để mong sao kiếm ra tiền cứu con nhưng giờ đối với chị quả thật quá khó khăn, một lúc nhiều gánh nặng như oằn lên đôi vai gầy của chị. Thứ duy nhất mà chị còn có thể nghĩ tới nữa là căn nhà đang ở, nhưng hiện cũng chưa có sổ đỏ, thì chồng con chị chỉ còn nước sống cùng bệnh tật thôi.

Đau đớn thay, đứa con út của chị là em Bình cũng bị sa tinh hoàn, phát hiện ra năm 2010. Chị đã tìm đủ mọi thuốc, ai chỉ đâu hay chị cũng cố gắng vay mượn để đi lấy thuốc về cho con, nhưng tất cả đều trở nên vô vọng.

Trong một gia đình có bốn người mà ba người thì bệnh tật quanh năm, bản thân chị cũng sức khỏe yếu, ngoài 12 thước ruộng ra tranh thủ lúc nhàn rỗi chị lại đi thu mua ve chai kiếm thêm mấy đồng bạc lẻ về mua thức ăn, mua thuốc cho con.

Ông Dương Đăng Hồi, chủ tịch UBND xã cho biết: “Hoàn cảnh gia đình chị Phú quả thật rất khó khăn, chồng và hai con đều bị bệnh. Địa phương chúng tôi cũng chỉ giúp đỡ được phần nào đó thôi, rất mong các tấm lòng hảo tâm giúp đỡ để chồng con chị ấy có thêm điều kiện chữa bệnh”.

Nhà chị Phú nghèo, trong gian nhà trống chỉ có 2 chiếc giường. Hai con bệnh tật, chồng “mù dở”… Gia đình chị Nguyễn Thị Phú là một gia đình khốn khó đến cùng cực rất cần sự giúp đỡ.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp chị Nguyễn Thị Phú xóm 4, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. ĐT: 0164.236.9598

2. Qua báo VietNamNet (Ghi rõ ủng hộ gia đình chị Nguyễn Thị Phú):

Chuyển khoản: Đơn vị thụ hưởng: Báo VIETNAMNET
Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam, 198 Trần Quang Khải, Hà Nội
- Chuyển khoản từ nước ngoài:
- Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER
- The currency of bank account: 0011002643148
-Bank:
- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM
-Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam
-SWIFT code: BFTVVNVX

3.Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:
-Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội
-Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 51 Trương Định, P6, quận 3,TP.HCM. Điện thoại: 08.39309882 - Fax: 08.39309881
Email: [email protected]

Đức Chung







0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]