Nguy cơ là rất cao

TP - Tui nghe nói, dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 này đặc xá cho 18.000 phạm nhân…

15.5846

- Nghe nói chi nữa! Đó là sự thật mà! Khi người ta ăn năn, sám hối, tu tâm, hướng thiện thì truyền thống nhân đạo của dân tộc mình đâu có đánh người chạy lại!

- Nghe dzậy cũng mừng anh Hai ha! Bao người có cơ hội làm lại cuộc đời! Nhưng tui cũng có nghe người ta đồn dzầy, hàng ngàn công trình sai phạm đang bị xử treo dịp này cũng được đặc xá!

- Hả! Chú nghe tin động trời đó ở đâu dzậy?

- Thì tui nghe râm ran, người ta biểu cơ hội cho công trình trăm tỷ xây dựng chui ở đèo Hải Vân có cơ hội thoát án tử…

- Là sao?

- Là không bị đập bỏ nữa!

- Làm gì có chuyện đó! Lãnh đạo Đà Nẵng quyết liệt thượng tôn pháp luật, luật bất vị thân, nói như dao chém đá, chắc hổng có chuyện đặc xá cho dzụ này đâu!

- Nhưng ngộ nhỡ người ta cho treo đó rồi sau đại lễ tính thì sao, anh Hai?

- Treo dzụ này được thì hàng ngàn dzụ khác lấy làm tiền lệ rồi treo luôn. Lúc đó người ta học nhau treo hoài, để lâu dễ… hóa bùn lắm chú ơi!

- Anh Hai nhầm! Cái gì để lâu thì hóa bùn chớ mấy cái thứ mà đại gia đang vi phạm kia, từ bùn thành bạc, từ bạc thành vàng, từ vàng hóa kim cương đó anh Hai!

- Dzậy thì nguy cơ đua nhau treo là rất lớn!

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]