Nguyễn Đình Tú và cách viết mới mẻ, chân thực

Trưởng thành từ "Tác phẩm tuổi xanh" với giải thưởng cho truyện ngắn "Niềm vui của một dòng họ" năm 1995, anh lại tiếp tục được trao giải cho tập thơ "Bài ca trong đêm". Thơ văn của anh mang tâm trạng hồi hộp, mạnh mẽ của một thanh niên trước ngưỡng cửa cuộc đời.

15.5734

Nhà văn Nguyễn Đình Tú.

Trong khi những cây bút trẻ tập trung viết về đề tài tình yêu đôi lứa, tình cảm cá nhân thì Nguyễn Đình Tú đã đưa hiện thực cuộc sống bề bộn, ngổn ngang, thậm chí nhức nhối, cay nghiệt vào trong thơ.

Bẵng đi một thời gian, không thấy anh xuất hiện trên báo chí. Hóa ra, anh lui về hậu trường với tấm bằng cử nhân Luật, làm việc tại Viện kiểm sát quân đội. Tuy nhiên, anh vẫn viết và đạt giải cao trong cuộc thi Viết cho giao thừa Thiên niên kỷ của tạp chí Văn nghệ quân đội với chùm truyện ngắn Những chàng trai sống cùng hoa săng đắngBên bờ những dòng chảy, Qua sông. Mạch văn của anh tự nhiên, câu chữ dùng chắc lọc, bố cục công phu, tinh tế, chậm rãi, nhiều nghĩ ngợi. Sau giải thưởng này anh về làm biên tập ở tạp chí Văn nghệ quân đội và cho ra tập truyện ngắn Không thể nào khác được. Nhà văn Chu Lai nhận xét: "Nguyễn Đình Tú có khả năng đi dài hơi vào những mảng sống nóng nhất với một bút pháp trần trụi nhất. Ở Tú le lói có hơi thở của tiểu thuyết".

Cuốn tiểu thuyết Hồ sơ một tử tù của anh phản ánh về sự tha hóa của một sinh viên, sự tha hóa trong lối sống của một bộ phận thanh niên trí thức đã hấp dẫn người đọc bởi sự mới mẻ trong cách thể hiện. Nhà văn Nam Hà nhận xét: "Cách viết của Nguyễn Đình Tú đầy mới lạ. Tác giả lý giải khéo léo con đường dẫn đến bi kịch của từng cá nhân trong hỗn tạp những cạm bẫy của xã hội hiện đại". Nhà văn Khuất Quang Thụy đang chuyển thể tiểu thuyết này của anh thành 20 tập phim truyền hình. Văn Nguyễn Đình Tú già dặn, song ngoài đời, hiếm ai nghĩ anh mới 30 tuổi và chưa có một mảnh tình vắt vai.

(Theo Tiền Phong)

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]