Nhi hãy tìm hiểu về gia đình anh ấy

Có bao giờ chính bạn tự tìm hiểu và biết hoàn cảnh gia đình anh chưa? Hay là bạn tuyệt đối tin vào những lời nói của anh ấy. Đúng là khi yêu người ta luôn luôn nghĩ người mình yêu chân thật với mình. Tuy nhiên, tôi thấy rằng những lý do anh ấy nêu ra chỉ là viện cớ. Bạn thử tìm hiểu xem anh ấy thực sự đã có gia đình chưa?

15.5995

From: Nhon Nguyen
To:
[email protected]
Sent: Saturday, February 15, 2003 2:02 AM
Subject: Nguyet Nhi hay tim hieu anh ro rang hon!

Nguyệt Nhi thân mến!

Đọc thư bạn tôi hoàn toàn hiểu và thông cảm những gì bạn đã trải qua. Nhưng phải nhìn nhận một thực tế là có bao giờ chính bạn tự tìm hiểu và biết hoàn cảnh gia đình anh chưa? Hay là bạn tuyệt đối tin vào những lời của anh. Đúng là khi yêu người ta sẽ luôn luôn nghĩ người mình yêu chân thật với mình. Từ phía khách quan, tôi thấy rằng những lý do anh nêu ra chỉ là viện cớ, bạn thử tìm hiểu xem đằng sau ấy, anh đã có gia đình chưa?

Những người như anh ấy khi được bạn rồi chắc chắn sẽ không muốn mất bạn. Với một tình yêu mãnh liệt bạn đã dành cho anh, bạn sẵn sàng chia sẻ và gánh vác cùng anh qua bước đường khó khăn này, tôi thiết nghĩ một người thông minh như anh và một tình yêu anh dành cho bạn, anh ấy phải nhận ra rằng không thể thiếu bạn trong cuộc sống. Nhưng vì lý do gì anh ấy không thể công khai mối quan hệ với bạn? Một người con có hiếu, một người anh đầy trách nhiệm, một người từng thành công trong sự nghiệp, với kinh nghiệm sống dày dặn như vậy, tôi thiết nghĩ anh ấy đã nhận ra rằng đâu là tình yêu đích thực và đấu tranh để có được tình yêu với bạn.

Và theo thời gian, những người thân của anh ấy sẽ hiểu những gì anh cần. Trừ phi anh đã có gia đình rồi, một người trách nhiệm như anh sẽ không nỡ rời xa gia đình mình. Với những mâu thuẫn giữa gia đình và tình yêu của bạn, anh sẽ mang lên bàn cân. Và anh chọn bạn là người để tâm sự, nhưng khi anh đã đi quá xa, anh cảm thấy có lỗi với bạn nên muốn chia tay và ích kỷ muốn níu kéo bạn bằng một tình bạn bình thường. Anh mong bạn tha thứ cho anh. Đó là theo suy diễn của riêng tôi.

Chúc Nguyệt Nhi sớm nhận ra mặt thật của vấn đề, chỉ có sự thật mới sống mãi với thời gian và trong tình yêu cũng vậy. Nếu bạn của Nhi có hoàn cảnh đúng như những gì anh ấy nói, tôi nghĩ bạn và anh sẽ luôn còn những cơ hội ở phía trước. Mong bạn hãy luôn bình tâm và lạc quan hơn. Biết đâu sự dừng lại đúng lúc này sẽ giúp bạn nhìn nhận cuộc sống một cách khách quan hơn.

Thân chúc bạn hãy lấy lại niềm tin trong cuộc sống, một ngày nào đó sẽ gặp được người như ý mình.

Thân chào.

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]