Không giống các
bức ảnh chân dung đã khiến bản thân trở nên
nổi tiếng, một cuộc
triển lãm mới do
nhiếp ảnh gia người Mỹ Annie Leibovitz tổ chức đã cho thấy hành
trình mang tính riêng tư của theo dấu chân của những con người, hay những địa
điểm đã truyền cảm hứng cho bà - như thác Niagara Falls hay tư gia ca sĩ Elvis
Presley.
Mang tên "Pilgrimage" (Cuộc
hành hương), Leibovitz đã tổ chức cuộc triển lãm chủ
yếu diễn ra ở Mỹ và sẽ có một phần tại Anh, nói về "hành trình mang tính riêng
tư vào di sản văn hoá của riêng bà", giám tuyển
bảo tàng Andy Grundberg cho biết.
Thông qua 64 bức ảnh chụp từ tháng 4/2009 tới tháng 5/2011, buổi
trưng bày tại
Bảo tàng nghệ thuật Smithsonian American đã gợi nhớ hình ảnh của cố Tổng thống
Mỹ Abraham Lincoln, hoạ sĩ Georgia O'Keefe, nhà nhiếp ảnh tiên phong người Anh
Julia Margaret Cameron và Công viên quốc gia Yellowstone ở Wyoming.
"Bà ấy nổi tiếng vì các bức
ảnh chân dung chụp những người nổi tiếng, các nhân
vật văn hoá cho các tạp chí và phần lớn các buổi triển lãm tại bảo tàng của bà
cũng là về những bức ảnh ấy" - Grundberg nói.
"Nhưng cuộc triển lãm lần này lại là một giai đoạn mới trong sự nghiệp, khi bà
chụp ảnh các nhân vật lịch sử."
Nhiếp ảnh gia, người đã có kế hoạch thuyết trình về tác phẩm của bà trong tuần
tới ở Washington, đã mô tả trong một cuốn sách phát hành để phục vụ triển lãm
("Pilgrimage," Nhà xuất bản Random New York) rằng mọi chuyện khởi đầu từ một lần
bà dẫn 3 đứa con gái của mình đi thăm thác Niagara nổi tiếng.
"Ngay từ đầu, khi tôi chứng kiến các con đứng như thôi miên trước thác Niagara,
dự án này đã ra đời giống như một sự làm mới. Nó dạy lại tôi cách nhìn ngắm thế
giới" - Leibovitz nói.
Các bức ảnh được trưng bày gồm chiếc xe máy
Harley Davidson ở Graceland,
Memphis, nhắc người ta nhớ tới Elvis Presley, hay nước sông River Ouse, gợi nhớ
vụ tự sát của nhà văn Anh Virginia Woolfe.
Buổi triển lãm sẽ mở cửa cho tới tận ngày 20/5 trước khi đi trình diễn tại các
thành phố trên khắp Mỹ và trở lại trưng bày lâu dài ở bảo tàng Smithsonian
American./.