Ngay từ khâu chọn diễn viên, Nụ hôn thần chết đã làm xôn xao giới nghệ sĩ và khán giả yêu phim Việt. Nếu chân dài Thanh Hằng được "duyệt" vào nhân vật nữ chính khá nhanh thì người đóng vai thần chết "xứng đôi vừa lứa" với cô phải mất gần một tháng mới tìm được.
Tìm được "thần chết" đẹp trai để xứng đôi với người đẹp mất gần một tháng. Ảnh: Galaxy.
"Khó là thần chết ngô nghê, có phần trẻ con nhưng cần đẹp trai đến hút hồn người đối diện", Dũng "Khùng", biệt danh của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, cho biết. Cuối cùng, vượt qua không ít người mẫu nam sáng giá của Việt Nam, "chàng trai võ thuật" Johnny Trí Nguyễn được chọn. Người đẹp Thanh Hằng, lần đầu khỏa thân trên phim nên khá ngại ngùng. Cô kể, vì quá run nên lần quay đầu tiên, cô lóng ngóng giật mạnh chiếc khăn trên người Trí Nguyễn làm tuột luôn chiếc "quần nhỏ" của anh. Còn cảnh hôn nhau dưới nước của hai nhân vật này, vì người đẹp không biết bơi nên cả hai phải uống rất nhiều nước. "Theo phản xạ tự nhiên, tôi cứ bám vào đầu anh Johnny Trí Nguyễn để nổi lên, khiến cả hai uống no nước", người đẹp kể.
Cảnh khỏa thân trên phim của Thanh Hằng và Johnny Trí Nguyễn. Ảnh: Galaxy.
Thanh Hằng cũng chia sẻ sự cực khổ của những lần đu dây, bay trong không trung "mệt vã mồ hôi và xanh mặt". Còn ca sĩ Thủy Tiên thì phải mất cả một đêm dài đứng trước máy quay, để chỉ lên phim chừng vài phút. "Làm phim rất mệt nhưng vui", Thủy Tiên nói. "Diễn viên" khiến đoàn làm phim lao đao nhất là một con bò. "Nhân vật" đặc biệt này phải chọn từ một đàn bò gần chục con. Trớ trêu là chú bò cứ nằm ù lì, không chịu đứng để quay phim. Vật vã với diễn viên bốn chân, tận dụng hết mọi "chiêu", kể cả "tâm sự" với bò và cầu nguyện gần 2 ngày, chi tiết chiếc xe khách lao trúng con bò và rơi xuống vực mới hoàn thành. "Vấn đề nan giải là kinh phí của đoàn không thể chịu thêm dù chỉ một ngày. May mắn là cuối cùng chú bò đã chịu hợp tác và cảnh quay thực hiện tốt", Dũng "Khùng" chia sẻ. Đạo cụ, hóa trang và trang phục cho các vai diễn cũng đòi hỏi sự kỳ công. Trong vai bà bói, ca sĩ Phương Thanh phải trang bị một mái tóc tổ quạ to xù. Thân hình bà bói phải "gia cố" cho đẫy đà. Áo quần các thần chết và thiên thần cũng được chăm chút thật khác biệt với hai màu chủ đạo đen và trắng. Đặc biệt, để có cảnh cuối phim ghi nhận sự thăng hoa tình yêu giữa người đẹp và thần chết cần tới sự hỗ trợ của gần 8.000 cây đèn cầy (nến) loại to. Đạo diễn năn nỉ "diễn viên" đặc biệt đứng lên đóng phim. Ảnh: Galaxy. Cũng trong cảnh xe lao xuống vực, quay phim Trinh Hoan phải đứng ở một nơi rất chênh vênh, vừa ghi hình, vừa cố gắng giữ thăng bằng để không ngã. Tương tự, quá nhiều cảnh bay trong phim với đủ loại dây đu, dây bay hỗ trợ cũng gây không ít khó khăn cho người đảm nhiệm hậu đài. Họ phải làm việc tại những vị trí khá nguy hiểm như đứng chơi vơi trong không trung, giữa 2 tầng cao ốc, trên triền núi, vách đá... Còn đạo diễn thì "nóng như đốt ruột" vì không lường trước những pha đeo dây bay tới, bay lui lại tốn quá nhiều thời gian. Các cảnh quay thực hiện trong điều kiện bụi bặm, mưa nắng thất thường giữa trưa Sài Gòn hoặc chiều tối ở Đà Lạt.

Sự chú ý dành cho Nụ hôn thần chết râm ran từ khi đạo diễn Nguyễn Quang Dũng tuyên bố sẽ cho ra đời một phim có nội dung "vô lý đến phát yêu". Bên cạnh đó, nhiều hoạt động bên lề như xây dựng phim trường ảo trên Internet, thi thiết kế poster cho phim và viết cảm nhận về "Ấn tượng nụ hôn đầu", cùng việc phát hành sách kịch bản phim nhân dịp công chiếu, cũng tạo hiệu ứng không nhỏ trong việc thu hút sự quan tâm của khán giả.

Ngày 25/1, phim được công chiếu tại Hà Nội và TP HCM.

NHIÊU HUY - (Theo VnExpress.net)


Video đang được xem nhiều