Nhịp thở khó khăn của bé 7 tháng tuổi bị bệnh tim bẩm sinh

Dân trí Đôi mắt long lanh đen tròn nhìn tôi không chớp, dù hơi thở của em yếu ớt, khò khè một cách khó nhọc. Người mẹ bế con vỗ về, người bố tay này cầm bình ô xy đặt vào mũi bé, tay kia liên tục quạt cho con đỡ nóng bức.

15.5617
Chẳng cần nghe mẹ bé nói về bệnh tật của con, tôi cũng sớm nhận ra em đang mắc bệnh tim rất nặng bởi cặp má trẻ thơ phúng phính đã lốm đốm những vết tím tái, đôi môi xinh xắn cũng se lại, hơi thở khó nhọc... Bị tim bẩm sinh, nên 7 tháng tuổi mà bé chỉ nặng có 4,2 kg - nhỉnh hơn các trẻ sơ trung bình khác chút ít.
 

Khuôn mặt xanh xao, tím tái và thân hình bé nhỏ của bé Trà My
 
Chị Nguyễn Thị Xuân (sinh năm 1989, quê ở xóm 1, xã An Lão, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam), vừa nựng con vừa liên tục di chuyển trong phòng nhưng Trà My dường như vẫn khó chịu lắm.
 
 “Cháu tên là Nguyễn Trà My anh à, cháu mới có 7 tháng tuổi thôi. Cháu là niềm hạnh phúc của hai vợ chồng em, vậy mà cháu lại mắc phải căn bệnh hiểm nghèo này. Đã bao đêm rồi hai vợ chồng em chỉ có một điều ước là con khỏi bệnh, nhưng sao xa vời đến thế...”, nước mắt chị Xuân lại lã chã rơi khi kể về nỗi đau đớn của con gái yêu.
 
Nghe vợ nói, anh Nguyễn Văn Tình, bố của bé Trà My chỉ biết lẳng lặng quay đi như để nuốt những giọt nước mắt đang chảy ngược vào trong. Tay cầm ống bơm ôxy đặt vào mũi con của người cha trở nên run rẩy. Không âu lo sao được, khi mấy ngày nay đứa con gái bé bỏng của anh chị yếu đi rất nhiều.
 

Hạnh phúc vừa đến thì người mẹ đã canh cánh buồn đau trước bệnh tình của con gái bé bỏng

“Cháu sinh ra mới được 7 tháng mà đã hơn 5 tháng hết vào viện lại ra viện, chỉ trong tháng này đã phải nhập viện đến 4 lần vì cháu rất khó thở. Bác sĩ nói nếu không được mổ gấp thì tính mạng của cháu sẽ rất nguy kịch, nhưng mà chẳng ai dám nhận mổ vì cháu mắc phải bệnh tim nặng quá, cơ thể lại bị suy dinh dưỡng nặng”, anh Tình buồn bã nói.

Cũng theo anh Tình, từ khi bé Trà My ra đời đến nay, anh đã đưa con gái đi hết bệnh viện Nhi Trung ương tới Viện Tim mạch Hà Nội, rồi lại sang bệnh viện Bạch Mai để mong được các bác sĩ phẫu thuật cứu tính mạng cho con. Nhưng nơi thì bảo căn bệnh tim của em nặng quá không nhận mổ, nơi nhận mổ thì nói phải chờ bé Trà My nặng trên 6kg, sức khỏe tốt hơn mới có thể đụng đến dao kéo.

“7 tháng nay hai vợ chồng chăm bẵm mãi mà cháu cũng chỉ nặng được 4,2 kg, chúng em cũng muốn chờ cho cháu được trên 6kg để phẫu thuật lắm, nhưng mà chờ đến lúc ấy chỉ sợ không còn kịp nữa anh à”, chị Xuân thổn thức. Hai hôm trước, chị Xuân và anh Tình lại đưa con sang bệnh viện hữu nghị Việt Đức – nơi đã từng phẫu thuật cứu sống rất nhiều cháu bé mắc bệnh tim hiểm nghèo – để cầu cứu, và lại thêm một lần thất vọng khi bác sĩ nói phải chờ ít nhất 3 tháng nữa mới nhận mổ.

“Em buồn lắm anh ơi, giờ em như người đứng giữa ngã ba đường, mà đường nào để đi cũng mịt mù, gian nan quá”, chị Xuân thổn thức. Cứ như thể có những áng mây đen sầm sập kéo đến trong đôi mắt của người mẹ trước số phận bấp bênh của con gái... Bất giác lòng tôi cũng xốn xang, trĩu nặng bởi nỗi âu lo cho bé.
 

Phải chờ ít nhất 3 tháng nữa các bác sĩ mới dám phẫu thuật tim cho bé Trà My, nhưng sự sống của em đang giai đoạn "thập tử nhất sinh"
 
Nhìn đôi mắt tròn, đen nháy của bé Trà My, thi thoảng nở nụ cười khi thấy người lạ, rồi lại ngằn ngặt khóc vì nỗi khó chịu trong người, tôi cũng hiểu nỗi lo canh cánh của vợ chồng anh chị. Hết lòng yêu thương con mà người làm cha, làm mẹ đành bất lực trước tình cảnh "ngàn cân treo sợi tóc" của con gái...
 
“Bác sĩ nói để phẫu thuật tim, mỗi ca mổ không dưới 50 triệu đồng, mà như bệnh tim của bé Trà My, có thể phải mổ đến 3 lần. Chưa biết có thể kiếm được tiền để mổ hay không khi 2 vợ chồng em chỉ làm ruộng, mà liệu bé có sống được đến ngày đó...”, anh Tình bỏ dở câu nói giữa chừng, ánh mắt xa xăm như cố ngăn dòng lệ lại chực trào tuôn.
 
Làm đàn ông không được khóc, làm cha lại càng không thể khóc khi vợ và con gái đang cần sự chở che từ anh. Nhưng ngay chính anh cũng chưa tìm được câu trả lời cho cái gia đình bé nhỏ của mình, chỉ biết động viên vợ và vỗ về theo tiếng thở khò khè, mệt nhọc của con gái đáng thương...
 
Xem thêm clip bé Nguyễn Trà My đáng thương đang được bố mẹ chăm sóc tại Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội:
 
 
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:
 
1. Chị Nguyễn Thị Xuân (hoặc anh Nguyễn Văn Tình), mẹ của bé Nguyễn Trà My, ở thôn 1, xã An Lão, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.
 
ĐT: 01223.858.520
2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học và Dân trí - Báo điện tử Dân trí (Hà Nội)
Ngõ số 2, nhà 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã)
Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490 
Email:
* Tài khoản VNĐ:
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 10 201 0000 220 639
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản USD:
Tên TK : Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK : 045 137 195 6482
SWIFT Code: BFTVVNVX
Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)
 
* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0451 001 944 487
Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công
3. Văn phòng đại diện của báo:
VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP HCM: 40/17/16 Nguyễn Văn Đậu, phường 6 quận Bình Thạnh. Tel: 08. 35107. 331

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269
 
Thế Nam
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]