Nhói lòng chồng hái rau dại nuôi vợ ung thư

Dân trí Bê vội nồi than vào cho người vợ đang nằm liệt giường đỡ lạnh, ông vội vơ lấy cái rổ nhỏ ra vườn nhặt tạm mớ rau vào làm cơm chiều. Bữa cơm đạm bạc của hai cụ chỉ có rau vườn làm thức ăn chính khiến những người có mặt đều rơi nước mắt.

15.6005
Ông Cầm cố quạt nồi than cho vợ mình đỡ lạnh, những giọt nước mắt già nua chua xót: “Giá mà tôi có thể chịu thay bà ấy mọi đau đớn như vậy”.

Chúng tôi tìm về xóm 7A, xã Nghĩa Thuận (TX Thái Hòa, Nghệ An) theo đơn cầu cứu của gia đình hai ông bà Hồ Viết Cầm (65 tuổi) và Ngô Thị Kim (56 tuổi) trong những ngày giá rét.

Vừa có mặt tại gia đình khi ánh chiều đã chạng vạng, từng đợt gió mùa đông bắc rít qua từng kẽ lá càng khiến cho cái lạnh của xã miền núi này thêm buốt giá. Trong căn nhà nhỏ, ông Hồ Viết Cầm lom khom bê vội nồi than đã quạt đỏ hừng lên cho vợ mình nằm liệt giường cho đỡ lạnh. Thấy vợ mình nhăn nhó, đau đớn nên ông nhẹ nhàng, ân cần: “Bà nó cố chịu đau! Tôi đi làm cơm cho bà ăn rồi uống thuốc là đỡ thôi!”.

Nói đoạn ông nhờ chúng tôi ở bên bà nói chuyện rồi ông xuống bếp lấy cái rá lê từng bước khó nhọc ra vườn nhà hái vội những ngọn rau dại. Vừa hái rau ông như lắng tai nghe xem phía trong nhà người vợ già còn kêu đau nữa hay không. Bàn tay nhăn nhó chai sạn, ông cố hái thật nhanh những ngọn rau dại để kịp làm cơm chiều cho vợ.
Đã 6 tháng nay bà Kim phải nằm liệt giường không thể đi lại được, mọi sinh hoạt cá nhân đều giữa hoàn toàn vào người chồng già nua.

Thương vợ ông Cầm chỉ biết xoa bóp cho vợ mình đỡ đau.

Ngồi nhặt mớ rau vừa hái được ông Cầm chia sẻ: “Mấy bữa này đều ăn ri thôi các chú à! Trời rét bà ấy đau lắm tôi muốn ra chợ mua cho bà ấy miếng thịt nấu cháo nhưng nhà xa chợ quá, với lại cũng không tiền nên không mua được nữa”. Ông cười móm mém nhìn khách rồi nhìn sang người vợ như động viên mà hai hàng nước mắt ông rơi nhỏ xuống rổ rau lúc nào không hay.
 
Sinh ra trong một gia đình có truyền thống yêu nước ở xã Diễn Trường (Diễn Châu, Nghệ An). Ở cái tuổi thanh xuân ông Cầm theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc sang làm nhiệm vụ quốc tế tại nước bạn Lào với vai trò dân công hỏa tuyến. Hoàn thành nhiệm vụ trở về quê hương, ông lại theo gia đình lên lập nghiệp tại vùng kinh tế mới này và nay là xã Nghĩa Thuận (TX Thái Hòa, Nghệ An). Tại đây ông yêu thương và lấy bà Ngô Thị Kim cũng là một nữ thanh niên xung phong làm vợ.

 
Mặc dù hoàn cảnh gia đình hai bên nội ngoại lúc đó còn nhiều khó khăn hai ông bà cố gắng lao động nuôi dưỡng để ba người con trưởng thành. Rồi hai người con gái đầu lập gia đình ở xa, hai ông bà cố gắng nuôi dưỡng cậu con trai út Hồ Quang Chung đang học đại học ở Hà Nội. 

Tuổi già sức yếu để có tiền gửi cho con ăn học, bà Ngô Thị Kim vẫn hàng ngày tần tảo chạy chợ mua lại mớ rau, bát dưa góp nhặt từng đồng chắt chiu cho con ăn học.
Phần chân trái của bà Kim bị gãy không được điều trị sưng vù đau nhức dữ dội. Đau quá bà phải điều trị bằng Morphin 10mg nhiều tháng nay.

Vào khoảng tháng 6 năm 2013, bà Ngô Thị Kim thấy có những biểu hiện khó thở, đi lại khó khăn, đau tức ở ngực thi thoảng lại ho ra máu. Thương con học ở xa, các con gái mới lập gia đình điều kiện kinh tế lại khó khăn nên bà Kim vẫn cố gắng thức khuya dậy sớm chạy chợ mà không giám báo tin cho các con mình.

Chỉ đến khi bà ho ra máu quá nhiều, sức khỏe suy kiệt không thể trụ nổi bà Kim mới đánh liều đi khám ở bệnh viện đa khoa Tây Bắc. Tại đây, thấy bà có nhiều dấu hiệu bất thường các bác sĩ ngay lập tức chuyển bà ra bệnh viện Bạch Mai Hà Nội để thăm khám. Ở BV Bạch Mai qua xét nghiệm các bác sĩ kết luận bà Kim bị ung thư phổi giai đoạn 3 thêm vào đó còn bị thoái hóa đốt sống lưng.

Từ ngày vợ lâm bệnh phải điều trị ở Hà Nội, dù thương người vợ mình nhưng do sức khỏe yếu ông Cầm cũng không thể ra tận nơi chăm vợ. Sau nhiều tháng điều trị bệnh tình bà Kim cũng không thuyên giảm, sức khỏe thêm suy sụp. Hoàn cảnh gia đình lại khó khăn nên bà Kim xin các bác sĩ cho đơn thuốc để về nhà điều trị.

 Bữa cơm hàng ngày của hai ông bà chỉ những ngọn rau bầu trồng được trong vườn làm thức ăn chính.

Sóng gió lại chồng lên sóng gió, khi tại họa tiếp tục giáng xuống hoàn cảnh gia đình vợ chồng già neo đơn. Về nhà không được bao lâu bà Kim tiếp tục ngã từ thềm xuống đất khi cố gắng tập đi. Sau cú ngã, bà Kim ngất lịm khi tỉnh dậy thấy mình ở trong bệnh viện thì mới biết mình đã bị gãy xương háng và xương đùi trái.

“Hôm đó không thấy bà ấy tôi đi tìm trong nhà, ra tới sân thì thấy bà ấy nằm ngất dưới nền đất. Hoảng quá tôi chỉ biết kêu van hàng xóm tới cứu rồi đưa đi bệnh viện. May mà bà ấy còn sống chứ không thì...”. Ông Cầm nghẹn ngào nhớ lại lần vợ mình tưởng chừng như chết hụt rồi ân cần xoa bóp cho người vợ đang đau đớn.

Trên chiếc chõng tre ẽo uột, bà Kim đau đớn khó nhọc co chiếc chân gầy rom nói trong nghẹn ngào: “Tôi chỉ mong mình chết sớm để ông ấy bớt khổ. Chứ cứ sống trong đau đớn thế này chỉ hành hạ ông ấy thêm thôi”.
Đơn xác nhận hoàn cảnh khó khăn của gia đình ông Hồ Viết Cầm.

Từ ngày bị gãy xương chân cùng với những cơn đau thường xuyên kéo dài nên ngoài điều trị bằng các loại thuốc bình thường bà Kim phải dùng thêm Morphin 10mg. Cũng vì thường xuyên điều trị bằng thuốc tây liều cao thêm vào đó căn bệnh ung thư phổi ngày một thêm nặng nên sức khỏe của bà Kim càng ngày càng suy yếu trầm trọng.

Cơ thể bà gầy nhom chiếc chân phải không bị gãy teo hẳn đi, còn phần chân trái sưng vù không thể cử động được. Hàng ngày mọi sinh hoạt cá nhân của bà đều một mình người chồng già nua ốm yếu chăm sóc. Có hôm đau quá, hết thuốc điều trị, tính tình bà Kim trở nên cáu gắt…

“Có hôm đau quá chưa lấy được thuốc bà ấy ho ra máy rồi khóc lóc. Thấy bà ấy khóc tôi cũng không đành lòng. Tôi chỉ ước sao mình có thể chịu thay bà ấy hết mọi đau đớn mà bà ấy đang phải gánh chịu. Ước gì mai tôi có đủ tiền để mua cho bà ấy miếng thịt nữa chứ cứ ăn rau mãi thế này rồi cũng yếu đi mất thôi”. Ông Cầm nghẹn ngào trong nước mắt.
 

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 1335: Ông Hồ Viết Cầm ở xóm 7 A, xã Nghĩa Thuận (TX Thái Hòa, Nghệ, An)

ĐT: 0976.326.739 (chị Liên con gái ông Cầm)

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã)

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email:

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:
Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 045 100 194 4487
Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:
Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:
Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 10 201 0000 220 639
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoảnUSD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP HCM: số 39L đường 11 (Miếu Nổi), phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269


Nguyễn Tình - Lany Nguyễn 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]