Những bé sơ sinh sống sót kỳ diệu nhất năm

Những bé sơ sinh sống sót kỳ diệu nhất năm Thứ Ba, ngày 10/12/2013 12:00 PM (GMT+7) Bé sơ sinh sống dậy sau 10 phút trong nhà xác, bé gái nổi lên trong xe hơi chìm dưới nước là những trường hợp sống sót kỳ lạ trong năm 2013.

15.5701

Bé sơ sinh thoát chết kỳ diệu sau khi mẹ đẻ tọt trong ống cống

Lính cứu hỏa ở miền tây Trung Quốc hồi tháng 5 đã giải cứu một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trong ống thoát nước dưới bồn cầu.

Những người hàng xóm sống trong tòa nhà ở thành phố Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang nghe thấy tiếng trẻ khóc từ nhà vệ sinh trong căn hộ của tòa nhà vào 25/5. Khi vào nhà vệ sinh, họ nhìn thấy chân của bé bên trong và gọi người đến cứu. Lính cứu hỏa đã đến hiện trường. Họ cắt ống dẫn nước phía dưới bệ toilet và mang cả ống đó vào bệnh viện. Tại bệnh viện, các bác sĩ đã cẩn thận tách em bé ra khỏi ống nước.

Lực lượng cứu hỏa đang giải cứu em bé bị tọt trong ống cống. Ảnh: Rex Feat.

Theo lời mẹ của đứa trẻ, cô mang thai ngoài ý muốn. Sau khi biết bạn gái có thai, cha đứa trẻ đã chối bỏ trách nhiệm. Cô giấu kín chuyện mang bầu và lúc chuyển dạ, cô vào toilet sinh con. Vô tình, đứa con bị tọt xuống bồn cầu.

Bé sơ sinh sống lại sau 10 giờ trong nhà xác

Một em bé sơ sinh bị bác sĩ tuyên bố tử vong đã sống lại thần kỳ trong vòng tay của người cha.

Bé sơ sinh sống dậy sau 10 giờ trong nhà xác. Ảnh minh họa: Rikidscount.

Milagros (nghĩa là điều kỳ diệu trong tiếng Tây Ban Nha) chào đời tại một bệnh viện ở thành phố Quibdo, Colombia vào sáng sớm ngày 13/11 khi người mẹ mới mang thai ở tuần thứ 27.

Các bác sĩ đã thực hiện phẫu thuật mổ sinh cho người mẹ nhưng không thấy dấu hiệu của sự sống trên cơ thể Milagros, và tuyên bố em bé đã tử vong chỉ 35 phút sau khi chào đời.

Sau đó người ta chuyển Milagros tới một nhà xác để chờ cha em đến nhận. 10 tiếng đồng hồ trôi qua, và khi một nhân viên bệnh viện trao Milagros cho cha của em thì họ thấy em cựa quậy. Ngay lập tức họ đưa em lên máy bay để chuyển tới bệnh viện Santa Teresita del Nino Jusus ở thủ đô Bogota. Em bé đã sống sót thần kỳ sau 10 giờ trong nhà xác. Các bác sĩ cho rằng, em bé hồi sinh nhờ lớp chăn ấm quấn quanh người.

Bé gái sống sót trong xe hơi chìm dưới nước

Chiếc xe Peugeot 206 của bà mẹ trẻ Beckie Thompson, 21 tuổi, mất lái khi tránh một chiếc xe ngược chiều trên tuyến đường ở Lincolnshire, Vương quốc Anh hôm 17/9. Ngay lập tức, chiếc xe vượt khỏi lòng đường, lao qua rào chắn và rơi xuống mương sâu nằm ngay bên vệ đường.

Beckie bên con gái Elexis (5 tuổi) và Imogen, bé gái sống sót sau 4 phút chìm dưới nước. Ảnh: Dailymail.

Imogen, cô con gái mới chỉ 4 tháng tuổi, cũng có mặt trên xe cùng Thompson. Lực từ vụ va chạm khiến người mẹ trẻ bắn khỏi ghế lái về phía sau. Sau đó, Thompson tìm cách thoát khỏi chiếc xe đang chìm. Khi vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần, Thompson tiếp tục lâm vào cảnh tuyệt vọng giằng xé khi đứa con gái 4 tháng tuổi của cô vẫn mắc kẹt trong chiếc xe gặp nạn.

Không thể tìm sự giúp đỡ, Thompson đành bất lực nhìn con gái kẹt trong chiếc xe đang chìm. Gần như tuyệt vọng hoàn toàn trong khoảng 4 phút sau đó, Thompson bất ngờ nhìn thấy ngón chân cô con gái nhỏ nổi lên trên mặt nước. Người mẹ trẻ nhanh chóng nắm lấy chân con và kéo cô bé lên khỏi mặt nước nhưng Imogen bị sợi dây an toàn giữ lại. Mất thêm một khoảng thời gian, Thompson mới đưa được đứa trẻ tội nghiệp vào bờ. Khi được cứu thoát, bé Imogen đã ở dưới nước khoảng 4 phút. Cô bé hoàn toàn không thở trong khi môi và các ngón tay, ngón chân đều chuyển sang màu xám. Một người lái xe nghe thấy tiếng kêu cứu của người mẹ trẻ nhanh chóng tới giúp cô bé gặp nạn. Sau đó, khi được bọc trong chiếc áo phông và hô hấp nhân tạo trong khoảng 3 phút, bé gái bắt đầu khóc và thở trở lại. Ngay sau đó, bé Imogen được đưa tới bệnh viện ở Nottingham bằng máy bay trực thăng. Các bác sĩ bơm hết nước ra khỏi phổi và dạ dày của Imogen và cô bé phải nằm viện 4 ngày. Các bác sĩ chưa thể lý giải phép màu nào đã giúp cô bé Imogen thoát khỏi lưỡi hái tử thần trong tình cảnh đó mà không mảy may sứt mẻ. Việc cô bé tội nghiệp nổi lên mặt nước dù vẫn thắt dây an toàn càng khiến lần thoát chết của Imogen trở nên kỳ diệu.

Bé sơ sinh sống sót sau 25 phút tim ngừng đập

Bé Keira Robertson ở Scotland đã hồi sinh kỳ diệu sau 25 phút tim ngừng đập. Mặc dù phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật đau đớn, bé vẫn kiên cường và sống khỏe mạnh.

Khi cô Michaela mang thai 20 tuần, các bác sĩ đã chẩn đoán em bé trong bụng cô có 4 khuyết tật về tim, có nguy cơ cao mắc bệnh xơ nang và hội chứng down. Họ đã thuyết phục Michaela phá thai nhưng sau 3 tuần suy nghĩ, trải qua rất nhiều đắn đo, bản năng của người mẹ đã không cho phép Michaela bỏ đi đứa con của mình.

Bé Keira ra đời, nặng 3,8 kg trong sự mừng vui khôn xiết của cha mẹ. Trớ trêu thay, chỉ 9 phút sau khi chào đời, tim em bé ngừng đập. Các bác sĩ cố gắng hết sức cấp cứu cho bé nhưng trong suốt hơn 20 phút nỗ lực, em bé không có dấu hiệu tỉnh lại. Trước khi các bác sĩ và y tá từ bỏ thì đúng vào phút thứ 25, tim của Keira đập trở lại. Ngay khi tim em bé hồi sinh, các bác sĩ tiếp tục tiến hành phẫu thuật khẩn cấp.

Keira Robertson trải qua nhiều phẫu thuật đau đớn khi vừa cất tiếng khóc chào đời. Ảnh: Michael Traill.

Sau cuộc phẫu thuật đầu tiên, bé Keira tiếp tục phải chịu đựng một quá trình điều trị đầy thử thách. Nhiệt độ cơ thể của bé được làm lạnh đến 24 độ C nhằm hỗ trợ đảo ngược những tổn thương não do bị thiếu oxy quá lâu. Tám ngày tuổi, Keira trải qua một ca phẫu thuật tim mở suốt 10 giờ để sửa chữa động mạch.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]