Những “bí mật” tạo nên thành công liveshow Bức Tường

Dân trí Thành công của liveshow “Ngày thứ bảy cuối cùng” hoàng tráng và cuồng nhiệt trong đêm 2/12 vừa qua không chỉ là sự cố gắng của Ban nhạc Bức Tường và Ban Tổ chức mà còn nhờ vào rất nhiều yếu tố khác…

0

Bí mật thứ nhất phải nói đến đội tình nguyện viên -  họ là những con người yêu nhạc Rock, yêu ban nhạc Bức Tường và tự nguyện làm những gì họ muốn. Tạo ra một đội Tình nguyện viên đó là một sáng kiến “quá hay”của công ty I.M.V và thật độc đáo. Chính đội tình nguyện viên là những người trực tiếp “phát thông tin” về show diễn của Bức Tường đến khán giả một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất.Trong đêm biểu diễn họ cũng là những security “bất đắc dĩ”.

Thứ hai đó là đội Backstage group hay còn gọi là đội “hành động kỹ thuật trên sân khấu”. Họ không phải là những con người làm việc chuyên nghiệp trong những show biểu diễn, họ cũng chỉ là một đội tình nguyện viên của Bức Tường. Họ là những chiến binh thầm lặng giúp đỡ ban nhạc xử lí cực nhanh các tình huống trên sân khấu.

Đội Backstage Group trước giờ diễn.

Nguyễn Hương Ngọc Quỳnh - một thành viên của Backstage Group nói: " Đây là một dịp hiếm để học hỏi, tôi muốn biết một Liveshow lớn được tổ chức thế nào, có những gì quan trọng đứng đằng sau. Tôi rất vinh dự trở thành một nhân tố đứng đằng sau đó, dù nhỏ bé nhưng cũng góp một phần thiết thực cho "ngày thứ 7 cuối cùng" của ban nhạc mà tôi yêu quý".

Thứ ba - một con người cũng rất thầm lặng, anh luôn cập nhật những thông tin về chương trình một cách nhanh nhất,luôn giữ cho forum www.buctuong.com.vn  ổn định. Đó chính là Trần Tuấn, “nhận chức” admin của website không lâu thì được tin “bức tường ngừng hoạt động”, Trần Tuấn nói: “Có những cảm xúc không diễn đạt được thành lời, mình đã theo chân của ban nhạc từ show đầu tiên “Tâm hồn của Đá”, “Bức Tường và những người bạn”, tham gia chuẩn bị cho 9+, TNV show “Những hòn đá lăn” ... Rất nhiều kỷ niệm đẹp, những khoảng khắc đáng nhớ, mỗi show diễn lại đem đến cho mình một cảm nhận khác nhau. Còn nhớ buổi chiều hôm đó, anh Lập gọi mình ra quán cafe và cả 2 anh em ngồi nói chuyện hết cả buổi chiều, chỉ để nói về sự chia tay này”…

Trong đêm  diễn cuối cùng đã quy tụ tất cả những thành viên cũ và mới của của Ban nhạc, đặc biệt có sự trở về từ rất xa của tay guitar Trần Nhất Hoàng.

Một Mai Trang rock.

Một bất ngờ cho các Rockfans đó là sự tham gia của Mai Trang với chất giọng khỏe khoắn cô đã "chinh phục" các Rockfans với ca khúc "Nếu em hiểu"

"Phút cuối cùng" có lẽ là "dành cho các Rockfans", có giọt nước mặt, có những cái ôm thắm thiết của các Tình Nguyện Viên, có những chia sẻ của những người họ chưa hề quen biết nhau. Đó phải chăng là sức mạnh của Rock, của Bức Tường họ luôn mở lòng để gắn kết trái tim.

Xin chúc cho ban nhạc Bức Tường sẽ còn giữ mãi "trái tim ngày hôm qua", các anh luôn ở trong tim những người hâm mộ!

Bài và ảnh: TT.Thuý   

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]