Những bức ảnh ma nổi tiếng nhất thế giới

Bạn có bao giờ tin hồn ma là có thật? Đối với câu hỏi này, sẽ có người cười ngất vì cho rằng đó là trò nhảm nhí, cũng có người lại lè lưỡi lắc đầu vì cảm thấy run sợ.

15.6014

Trong khi những tranh cãi về việc có tồn tại hay không những hồn ma thì trong phút giây nào đó có người đã ghi lại được những khoảnh khắc được cho là kỳ lạ về những hồn ma đang lởn vởn đâu đó xung quanh bạn.

Hãy cùng Nguoduatin.vn chiêm ngưỡng một số tấm ảnh ma nổi tiếng nhất thế giới

Tấm ảnh này được chụp phi đội Royal Air Force của quân đội Hoàng gia Anh. Đây không phải là một tấm ảnh bình thường, ai cũng nhận ra điều này, vì đằng sau viên trung sĩ Freddie có “hình bóng” của người đồng đội đã hy sinh trước đó không lâu có tên Jackson. Sau khi bức ảnh được rửa ra, tất cả những người có mặt trong ảnh đều thừa nhận, khuôn mặt đó chắc chắn là Jackson.

Bức ảnh này được chụp tại nghĩa trang có tên là Grove tại Anh. Sau khi nghiên cứu kỹ càng tấm ảnh này, nhiều chuyên gia cho rằng bức ảnh hoàn toàn tự nhiên. Trên ảnh là hình ảnh mờ ảo của một người phụ nữ ngồi trên một phiến đá. Theo người quản trang của Grove thì người phụ nữ này đã mất cách đó không lâu.

Năm 1996, một người tên là Mike Claton đã vô tình chụp được khoảnh khắc này tại nghĩa trang Boothill, Arizona, Mỹ khi đang thực hiện một bộ phim. Một người đàn ông lạ mặt đã bất thình lình xuất hiện đằng sau phía những ngôi mộ.

Hình ảnh này được ghi lại bởi một mục sư tại Thụy Điển vào năm 1959. Theo vị mục sư này thì hình ảnh mờ ảo trong ảnh là của một người phụ nữ.

Nhà nhiếp ảnh không chuyên Tony O’Rahilly đã chộp được hình ảnh trên trong khi đang chụp một đám cháy phá hủy sảnh Wem Town ở Shropshire (Anh) ngày 19 tháng 11 năm 1995.Sau khi rửa phim, ông O’Rahilly cho rằng đã chụp được hình ảnh chụp được hình ảnh một cô bé mặc quần áo kiểu cổ xưa đang đứng giữa những đám cháy đang hừng hực về phía ống kính. Ông O’Rahilly (mất năm 2005), luôn từ chối việc làm giả bức ảnh có tên là “Bóng ma Wem” và hình ảnh này đã được báo giới lan truyền khắp toàn cầu. Người dân địa phương còn cho rằng đây là hồn ma của cô bé Jane Churm 14 tuổi đã tình cờ làm cháy sảnh thị trấn năm 1677.

1959 Mable Chinnery- một phụ nữ ở Mỹ đã cùng chồng lái xe để đến nghĩa trang thăm mộ mẹ. Khi về cô đã vô tình chụp ảnh chiếc xe ô tô và phát hiện mẹ mình đang ngồi ở ghế sau.

Năm 1954, một mục sư có biệt hiệu K.F tại Đức đã vô tình chụp được bức ảnh này.

Đây có phải là hồn ma?

Bức ảnh ghi lại được hình dáng của một bóng ma đã được chụp tại tầng trệt ngôi nhà Raynham Hall bởi nhiếp ảnh gia Captain Provand và người phụ tá là Indre Shira. Khi hai nhà nhiếp ảnh đang chuẩn bị chụp lại kiến trúc ngôi nhà và trước tiên là cầu thang thì bỗng Shira nhìn thấy một quầng mây mù cuộn lại và anh ta vội kêu Captain chạy nhanh đến bên máy và chụp ảnh trong khi Shira rọi đèn flash. Sau đó mọi người vây đến hỏi chuyện gì đã xảy ra, Shira giải thích anh ta đã nhìn thấy một bóng ma mờ ảo. Vụ việc trên đã được đăng tải trên tạp chí Country Life ngày 26/10/1936.

Hình ảnh này ghi được tại Bảo tang quốc gia Anh

Thủy Bình (Theo Hoàn Cầu)

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]