Những ca bệnh làm rung động trái tim

Hành trình tìm cậu bé “Đằng sau nụ cười”, phút giây đổi đời của đứa trẻ dị tật bộ phận sinh dục, sự ra đi của cô gái xinh đẹp mắc ung thư máu... là những ca bệnh nhận nhiều chia sẻ từ độc giả trong năm 2014.

15.6004

Cái kết có hậu của cậu bé "Đằng sau nụ cười"

Tuổi thơ mặc cảm, bị ức hiếp trêu ghẹo vì dị tật sứt môi, hở hàm ếch, bé Tà Yên Nghiệp tình cờ lọt vào ống kính nhiếp ảnh gia Trần Trọng Lượm trong một lần anh đi vùng cao sáng tác. Bức ảnh "Đằng sau nụ cười" được gửi tham dự Cuộc thi Ảnh nghệ thuật VnExpress năm 2014, từ đó lan tỏa rộng với hình ảnh cậu bé dị tật có đôi mắt sáng cười tươi sau bức rèm.

Được các tổ chức, cá nhân từ thiện hỗ trợ, cậu bé 9 tuổi đã có điều kiện rời vùng núi cao heo hút ở xã Ma Nới, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận, về Bệnh viện Nhi đồng 1 chữa trị ca bệnh. Trải qua ca mổ hơn 2 giờ, cậu bé người dân tộc Raglai đã bước đầu tìm lại được nụ cười trọn vẹn, rạng rỡ, và xuất viện vào 4/12. Hành trình tìm kiếm nụ cười của em được cả triệu độc giả dõi theo, động viên và chia sẻ. Với sức ảnh hưởng lớn đến cộng đồng, bức ảnh "Đằng sau nụ cười" đã được trao giải Ảnh đặc biệt tại Cuộc thi Ảnh nghệ thuật VnExpress.

Cậu bé dị tật sứt môi hở vòm trong bức ảnh "Đằng sau nụ cười" đã tìm lại được nụ cười trọn vẹn.

Trả lại tuổi thơ cho cậu bé dị tật hậu môn

Suốt 6 năm ròng, mỗi ngày cậu bé Văn Ngọc Trung (Nha Trang, Khánh Hòa) phải trải qua 2 lần nong hậu môn đau đớn bằng một thanh sắt. Bé đã được mổ 4 lần tại bệnh viện địa phương nhưng không thành công. Khuyết tật khiến cậu bé không tự chủ được tiểu tiện, luôn có mùi hôi khiến mọi người xa lánh. Tuổi thơ của bé luôn sống trong tủi hổ, sợ hãi và khổ sở.

Sau khi thông tin về hoàn cảnh cậu bé đăng tải trên VnExpress.net, nhiều độc giả đã quan tâm và hỗ trợ chi phí giúp gia đình có điều kiện đưa con từ Nha Trang vào TP HCM chữa trị. Sau ca mổ cắt bỏ vòng xơ để nới giãn hậu môn tại Bệnh viện Nhi đồng 1, bé Trung đã biết gọi bố mẹ mỗi lần đi vệ sinh, không cần phải mặc tã, không còn đại tiện một cách không tự chủ và xuất viện vào ngày 19/12. Vẻ lí lắc, hồn nhiên đã trở lại trên gương mặt cậu bé "ngồi khóc trong xó nhà".

Cô sinh viên xinh đẹp qua đời vì ung thư máu

Sau hai năm giành giật sự sống chiến đấu với căn bệnh ung thư máu, nữ sinh Trương Huỳnh Ngân đã qua đời tại Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP HCM đêm 13/10. Cô bé giỏi giang, xinh đẹp là nhân vật trong bài viết "Nữ sinh viên giành giật sự sống với bệnh ung thư máu" - nhận được nhiều sự quan tâm, động viên của độc giả VnExpress.net.

Trước sự ra đi đột ngột của "cô gái có nụ cười tỏa nắng", nhiều độc giả đã bày tỏ tình cảm tiếc thương. Sự sống của "đóa hoa kiên cường và tràn đầy nghị lực" đã mãi mãi dừng lại ở lứa tuổi 19 với bao nhiêu ước mơ, dự định còn dang dở.

Ở tuổi 17 xinh đẹp, cô học trò giỏi giang từng đạt huy chương vàng môn văn trong hội thi Olympic 30/4 tại Vũng Tàu năm 2012, giải nhì học sinh giỏi văn cấp tỉnh và là thành viên trong đội thi học sinh giỏi văn cấp quốc gia phải chống chọi với những đợt xạ trị đau đớn kéo dài.

Ca sinh tư cực hiếm tại Hà Nội

3 bé trai và một bé gái đã cất tiếng khóc sau ca mổ đẻ tại Bệnh viện phụ sản trung ương Hà Nội. Ca mổ diễn ra hôm 27/11, khi mẹ các bé mang thai ở tuần thứ 33. Sản phụ bị hội chứng buồng trứng đa nang, khó thụ thai nên đã thụ tinh trong ống nghiệm và có 4 thai.

Chị từng mổ đẻ 6 năm trước, lần này do đa thai, các thai lại lớn, tử cung căng giãn quá mức có thể gây bục sẹo cũ, vỡ tử cung... nên đối mặt với nhiều nguy cơ nguy hiểm khi sinh. Các bác sĩ đã theo dõi sát sao quá trình thai nghén, áp dụng phương pháp điều trị chống đẻ non tiên tiến, chuẩn bị êkíp mổ kỹ càng để giúp mẹ tròn con vuông. Bốn bé hiện đã về nhà, được đặt tên thân mật là Nghêu, Sò, Ốc, Hến. Các bé là trường hợp cực hiếm về số lượng thai cũng như thành công trong việc giữ thai.

 

 

Lê Phương

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]