Những cách gây quỹ từ thiện độc và lạ nhất thế giới

Tiin.vn - Những cách gây quỹ vừa độc đáo, vừa sáng tạo dưới đây chắc sẽ khiến bạn phải ngạc nhiên, thích thú.

15.6042

750 cô dâu diễu hành trên đường phố

Khoảng 750 phụ nữ đến từ khắp nước Anh như Liverpool, London va Manchester,... đã hóa trang thành 750 cô dâu để tham gia một lễ diễu hành đặc biệt ở thành phố Derry của Bắc Ai-len. Điều đáng nói ở chỗ, không chỉ có những thiếu nữ chuẩn bị lập gia đình, mà các cụ già lớn tuổi (có người 91 tuổi) cũng muốn đóng vai... cô dâu.

Đây là hoạt động nhằm quyên góp tiền cho quỹ từ thiện dành cho những bệnh nhân nghèo có tên là Foyle Hospice.

Cõng hổ chạy Marathon gây quỹ

Để kêu gọi mọi người bảo vệ loài hổ Bengal có nguy cơ tuyệt chủng, nhiếp ảnh gia chuyên săn ảnh động vật hoang dã người Anh, Paul Goldstein đã thực hiện cuộc chạy marathon đặc biệt. Ông vừa chạy trên đường khi trên lưng cõng 1 hình nộm chú hổ Bengal.

Mặc dù rất mệt, nhưng Paul Goldstein hi vọng hành động của mình sẽ nhận được sự chú ý của cộng đồng.

Ông già Noel mặc quần bơi thi chạy

Trong thời tiết giá lạnh khoảng 5 độ C của thủ đô Budapest, Hungary, đã có khoảng 100 người tham gia cuộc thi chạy mùa đông để gây quỹ cho các em nhỏ. Những người tham gia chỉ mặc chiếc quần bơi và đội mũ màu đỏ của ông già Tuyết. Họ bắt đầu chạy từ sân trượt bang ở Westend tới Oktogon.

Cuộc thi câu cua tại Suffolk, phía Đông nước Anh

Cuộc thi được tổ chức hàng năm, thu hút hàng ngàn người tới tham dự, trong vòng 90 phút, người nào câu và đưa lên bờ được chú cua lớn nhất chỉ với một chiếc cần và mồi câu duy nhất sẽ là người thắng cuộc. Ngoài mục đích tổ chức để gây quỹ từ thiện, cuộc thi còn hướng đến việc nâng cao tinh thần bảo vệ đường biên giới biển ở Walberswick.

Hàng trăm người trần như nhộng tắm biển

Năm 2011, bất chấp thời tiết se lạnh, hàng trăm người vẫn đổ xô đến bãi biển Rhossili, xứ Wales để thiết lập kỉ lục thế giới mới “Cùng nhau tắm khỏa thân”. Hoạt động này đã thu hút được 400 người cùng “nude” để gây quỹ cho bệnh nhân ung thư và quỹ National Trust.

Nhảy qua lửa để làm từ thiện

Không chỉ nhảy qua lửa, những người tham gia cuộc thi Tough Guy còn phải vượt qua các chướng ngại vật như hố bùn đặc quánh, hàng rào kẽm gai, lửa, nước nóng, nước lạnh,… Đây là cuộc thi của những người cam đảm nhất thế giới, yêu cầu các thi sinh phải vượt qua 8 dặm đầy thử thách và bất chấp nguy hiểm. Dĩ nhiên, các chấn thương: trật khớp, đứt tay, sốc điện, bỏng, gãy tay, gãy chân… là điều hoàn toàn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Toàn bộ số tiền thu được của cuộc thi được dành tặng cho một quỹ từ thiện tại địa phương.

Biến thân mình thành biển quảng cáo để gây quỹ

Anh Dave Ryder, 32 tuổi, một công nhân vệ sinh có trái tim nhân hậu sống tại Staffordshire (Anh) đã tự biến lưng mình thành “Tấm biển quảng cáo” với các hình xăm logo của những nhà tài trợ cho quỹ từ thiện dành cho trẻ em bị mắc bệnh viêm màng não.

Mang tranh biếm họa báo chí xuống đường gây quỹ từ thiện

Triển lãm tranh biếm họa Báo chí Việt Nam lần thứ III đã trưng bày toàn bộ những tác phẩm xuất sắc nhất tại số 59A, Lý Thái Tổ vào ngày 28/3 vừa qua. Toàn bộ tiền thu được từ việc bán tranh trong triển lãm đã được tặng cho Quỹ Nỗi đau da cam. Đây là một triển lãm mới lạ và hài hước về các vấn đề môi trường ở Việt Nam và trên thế giới.

Sống chung với thú dữ để gây quỹ bảo vệ động vật

Một người đàn ông tên Jim Jablon, 46 tuổi, sống tại Floria (Mỹ) đã sống chung (ăn, ở, sinh hoạt, thậm chí ngủ chung) với 2 con sư tử trong vòng một tháng để gây quỹ xây dựng trung tâm cứu hộ động vật hoang dã của riêng mình. Ông hi vọng đây sẽ là nơi trú ẩn cho động vật bị thương, sau đó, chúng sẽ được thả về tự nhiên.

Tẩy lông ngực gây quỹ

Một ý tưởng độc đáo do ba sinh viên Bushra Zubair, Maryam Rehman và Shafia Ashraf khởi xướng, đó là tẩy lông ngực để gây quỹ.

Hoạt động vui vẻ và đặc biệt này đã giúp mang về hơn 500 bảng để bổ sung vào quỹ 1.200 bảng họ quyên góp từ trước. Sự kiện này đã được đông đảo thầy cô và bản bè tại Đại học Central Lancashire hưởng ứng.

Hy sinh bộ lông mày để gây quỹ

Ông Burgher, ngoài 70 tuổi người Mỹ từng là thợ kim hoàn. Ông có đến kinh ngạc, nhiều sợi dài tới 8 cm. Ông rất yêu quý và tự hào về chúng nên chưa từng cắt tỉa, thậm chí mỗi ngày còn chải chuốt rất kỹ càng cho chúng. Tuy nhiên, để quyên tiền cho chiến dịch chế vac-xin phòng bại liệt của CLB Bloomfield Rotary, ông đã quyết định hi sinh bộ lông mày của mình. Tổng cộng, ông đã quyên góp được 7.000 USD.

Hóa trang thành siêu anh hùng gây quỹ

Để gây quỹ từ thiện, khoảng 200 học sinh và giáo viên tại trường tiểu học OakfiedTotton đã chọn một cách rất đặc biệt: Ăn mặc như những nhân vật trong truyện, từ Người Sắt tới Miêu Nữ. Các em rất thích thú khi được góp sức mình vào chương trình “Giúp đỡ những Người hùng” (Help for Heroes).


 
Xem thêm:

 


 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]