Những câu chuyện ít ai biết đằng sau thành công của Nhã Phương

(Giải trí) - Cô gái vừa đạt giải thưởng Diễn viên ấn tượng VTV này được lớn lên từ gánh hàng rong của mẹ, mê ca hát nhưng lại thi nhầm diễn viên.

15.5897

Tuổi thơ cơ cực bên gánh hàng của mẹ

Sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Đắk Lắk đầy nắng gió trong một gia đình chẳng mấy dư dả về kinh tế. Tuổi thơ của 5 anh chị em Nhã Phương gắn liền với ruộng rẫy, trưởng thành bằng đồng lương công chức của bố và gánh hàng rong của mẹ. Dẫu chẳng dư dả nhưng mấy anh em rất yêu thương, gắn bó với nhau, bản thân Phương may mắn hơn vì khi được sinh ra kinh tế gia đình đã bớt khó khăn phần nào.

Trước Nhã Phương, gia đình nữ diễn viênđã có hai cô con gái xinh xắn. Vì thế, bố cô rất hy vọng sẽ đón thêm quý tử. Khi biết Nhã Phương là con gái, ông buồn tới mức không nhìn mặt đứa trẻ mới sinh. Thế nhưng, cuối cùng, nữ diễn viên lại là người được bố cưng chiều nhất trong năm chị em. 

Hiện, hai chị gái Nhã Phương đã lập gia đình. Cô cùng các em sống trong căn hộ nhỏ tại quân Tân Phú, TP HCM do Nabi mua bằng số tiền dành dụm sau nhiều năm đóng phim trong khi ba mẹ cô vẫn sống tại quê. Ước mơ của 9X là tích góp đủ tiền để mua nhà riêng và đón bố mẹ lên ở cùng.

Trước đây, gia đình chỉ có Nhã Phương theo đuổi nghệ thuật. Hiện, em gái nữ diễn viên cũng đam mê và muốn thử sức với môn nghệ thuật thứ bảy. 

Nhã Phương và chị gái.

Mê ca hát nhưng thi nhầm diễn viên

Khi còn là học sinh cấp 3 niềm đam mê lớn nhất của Nhã Phương chính là ca hát. Đến ngày đăng ký thi đại học, ngoài nộp hồ sơ thi vào ngành ngân hàng như mong muốn của ba mẹ, Nhã Phương còn âm thầm đăng ký một trường có liên quan đến âm nhạc với mong muốn được thỏa mãn niềm đam mê của mình.

Tuy nhiên, cô lại đăng ký nhầm vào chuyên ngành diễn viên của trường Sân khấu Điện Ảnh. Mãi đến ngày thi vòng sơ tuyển, Nhã Phương mới phát hiện ra nhưng vẫn “nhắm mắt” thử sức với sự hồi hộp và tò mò về lĩnh vực này.

Sau khi tốt nghiệp và tham gia nghiệp diễn, Nhã Phương đã từng bước chứng minh năng khiếu thiên phú trong các bộ phim như Những thiên thần áo trắng, Hoa nắng, Hoàng tử xấu trai, Trường nội trú…Tuy nhiên, phải đến khi tham gia diễn xuất trong bộ phim ngắn làm đề tài tốt nghiệp của một người bạn mang tên Xin lỗi! anh chỉ là thằng bán bánh giò thì tên tuổi của cô mới bắt đầu được khán giả chú ý.

Dù đây là vai diễn không thù lao, không chiếu rạp nhưng vẻ trong sáng cùng diễn xuất tự nhiên của Nhã Phương đã thực sự chinh phục người xem. Cũng chính bộ phim này đã đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp diễn viên của cô.

"Suýt" để lỡ vai Linh "Tuổi thanh xuân"

Có thể nói, vai Linh trong bộ phim truyền hình hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc "Tuổi thanh xuân"  là bước ngoặt vô cùng lớn trong sự nghiệp của Nhã Phương không chỉ bởi giải thưởng diễn viên ấn tượng cô đạt được mà còn ở tình cảm của khán giả dành cho mình.

 Nữ diễn viên kể lại, khi đang đóng phim ở Buôn Mê Thuật thì cô nhận được lời mời casting. Khi cô vội vã bay về TPHCM thì cũng là lúc đoàn phim đã xong việc, đang lục đục ra về. Rất may mắn là đạo diễn cho Nhã Phương cơ hội thử sức diễn hai phân đoạn ngay tại hành lang và chính bản thân cô cũng không ngờ sau đó mình lại được chọn cho vai diễn này.

Sợ ngủ một mình

Những ai thân thiết với Nhã Phương đều biết cô gái 25 tuổi rất sợ ngủ một mình. Ngay cả khi theo đoàn phim, được sắp xếp phòng ngủ riêng để giữ gìn sức khỏe và tiện sinh hoạt, Nhã Phương vẫn xin ở cùng các chị em khác, khi là bạn diễn, lúc là chuyên viên trang điểm.

Nhã Phương từng kể, trong quá trình thực hiện bộ phim Tuổi thanh xuân, cô phải gõ cửa phòng nữ diễn viên Kim Tuyến lúc nửa đêm để xin ngủ nhờ. Lúc một mình, cô run tới nỗi "tỉnh như sáo" nhưng sang phòng chị Tuyến, cô cảm thấy yên tâm hơn và đặt lưng là ngủ.

Khi tham gia dự án điện ảnh Quả tim máu, trong những cảnh quay tại ngôi nhà ma nổi tiếng ở Đà Lạt, khi phải diễn cảnh một mình đi từ dưới cầu thang lên tầng, Nhã Phương một mực xin đoàn phim cử một người đứng phía sau để cảm thấy an toàn hơn.

Từng bị nghi ngờ giới tính

Năm học cấp 3, Nhã Phương thân thiết với cô bạn gái tới nỗi họ dính lấy nhau như hình với bóng, đi đâu cũng có nhau, tay trong tay và không thèm để mắt đến chàng trai nào. Chữ Na trong Nabi Nhã Phương cũng chính là tên người bạn gái này. Vì thế, tin đồn về giới tính của 9X cũng được dịp rộ lên. Tuy nhiên, Nhã Phương cho biết, cô mê trai đẹp không kém những nhân vật từng thể hiện trên màn ảnh nên không có chuyện yêu đồng giới.

Chưa nghĩ đến chuyện kết hôn

Những ngày gần đây, cái tên Nhã Phương xuất hiện "rần rần" trên báo chí trong câu chuyện "phim giả tình thật" với danh hài Trường Giang khi cả hai tham gia chung bộ phim "49 ngày". "Hot girl bán bánh giò" thường xuyên xuất hiện cùng với Trường Giang trong trang phục đồ đôi và có những cử chỉ tình cảm khiến dư luận không thể không nghi ngờ. Dù chưa một lần chính thức lên tiếng khẳng định nhưng các fan hâm mộ đều mong đây là một tình yêu nghiêm túc và sớm có cái kết trọn vẹn.

Nhã Phương cho biết, khi yêu, cô không nghĩ tới việc liệu người ấy có phải đại gia hay sẽ mang tới cho cô những gì. Nữ diễn viên chỉ cần một đại gia về tình cảm. Ở tuổi 25, Nhã Phương chưa nghĩ tới chuyện kết hôn vì không tự tin đảm nhận vai trò của người vợ, mẹ trong gia đình. Cô dự định, trước khi lập gia đình sẽ học thêm về nữ công gia chánh.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]