Những điểm đến không dành cho người yếu tim (P1)

(Khám phá) - Trước khi các bạn quyết định khám phá những địa danh này…xin nhắc lại đây không phải là nơi dành cho những người yếu tim.

15.6023

Bảo tàng Cái Chết ( Mỹ)

Cái chết nghe có thể hơi u ám đối với bạn, nhưng tại bảo tàng này, nó lại được thể hiện một cách dễ tiếp cận, thậm chí còn có phần thú vị và đầy màu sắc. 

Bên ngoài bảo tàng cái chết cũng đã tạo cho du khách một cảm giác mạnh.

Trong số các hiện vật tại đây có những tác phẩm nghệ thuật được tạo nên bởi những kẻ sát nhân hàng loạt nổi tiếng trong lịch sử, cho đến những món đồ liên quan tới các cuộc hành hình hay những vụ tự tử và nhiều thứ khác.

Khung cảnh rợn người bên trong bảo tàng cái chết.

Nhưng xin nhắc lại, đây không phải là nơi dành cho người yếu tim. Thậm chí, trước khi vào cổng, bạn còn phải làm một bài kiểm tra nho nhỏ.

Nhà thờ Sedlec Ossuary (cộng hòa Czech)

Nhìn từ bên ngoài, nhà thờ nằm ở ngoại ô Kutna Hora, cộng hòa Czech không quá khác biệt so với các công trình thường thấy. Tuy nhiên khi bước vào bên trong, du khách mới thực sự lạnh gáy khi nhìn thấy hơn 40.000 bộ xương người dùng để bày biện như những vật trang trí. Cũng vì lý do này mà nó còn có tên gọi khác là nhà thờ xương người.

Nhà thờ Sedlec Ossuary luôn là điểm đến mê hoặc đối với các du khách yêu thích cảm giác mạnh khi đặt chân tới châu Âu.

Một trong những tác phẩm nổi bật nhất tại Sedlec Ossuary là chiếc đèn chùm bằng xương và sọ rất lớn đặt ngay chính giữa trung tâm của nhà thờ. Một tác phẩm nghệ thuật ấn tượng khác là biểu tượng huy hiệu của gia đình Schwarzenberg cũng được làm bằng xương người.

Nhà thờ Sedlec Ossuary luôn là điểm đến mê hoặc đối với các du khách yêu thích cảm giác mạnh khi đặt chân tới châu Âu.

Đường phố của tiểu bang Chiapas (Mexico)

Các tác phẩm nghệ thuật tí hon siêu rùng rợn được bài trí khắp các đường phố ở tiểu bang Chiapas, Mexico.

Khắp các đường phố của tiểu bang Chiapas, Mexico đều được bài chí bởi những tác phẩm rùng rợn của nghệ sĩ Isaac.

Các tác phẩm thường được bố trí ở những địa điểm bị lãng quên và rất đặc biệt.

Đó là những tác phẩm nghệ thuật tí hon, nhỏ bé nhưng nếu vô tình bắt gặp chúng, rất nhiều người sẽ phải giật nảy mình bởi những tác phẩm nghệ thuật này rùng rợn và rất ám ảnh.

Các tác phẩm của Isaac thường được bố trí ở những địa điểm bị lãng quên và rất đặc biệt, có lúc là bụi cỏ dại bên đường, lúc lại là ống nước, có khi lại ở trong một căn phòng được bố trí, sắp đặt cẩn thận.

Không phải ai cũng đủ dũng cảm để thưởng thức những tác phẩm nghệ thuật này.

Tuy nhiên không phải ai cũng đủ dũng cảm để thưởng thức những tác phẩm nghệ thuật này.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]