Những điều thú vị về Bruce Springsteen

Ca sĩ không hề thích biệt danh “the Boss”, được mọi người đặt cho khoảng đầu thập kỷ 70 khi còn đang làm việc tại một hộp đêm ở Asbury Park, New Jersey. Anh cho rằng, cái tên đó gợi người ta nghĩ đến những điều rất ngu ngốc.

15.5911

Bước sang tuổi thứ 7, cậu bé Springsteen đã khẳng định hướng đi của mình là trở thành ngôi sao nhạc rock & roll, sau khi xem chương trình biểu diễn của ông vua nhạc rock Elvis Presley. Ngay hôm sau, mẹ đã mua cho cậu một chiếc guitar, dù cậu còn quá bé để chơi nhạc cụ này.

Âm nhạc cũng là một hình thức Bruce thể hiện sự giận dữ đối với người cha có tính khí thất thường Douglas. Quan hệ kém gần gũi của hai cha con đã truyền cảm hứng để anh viết nên những ca khúc như Adam Raised a Cain Used Cars.

Bruce bị xếp vào loại học sinh có hạnh kiểm yếu khi cậu học ở trường Thiên chúa giáo. Năm lớp 3, một bà sơ đã nhốt cậu vào thùng đựng rác và khẳng định, đó là nơi thích hợp dành cho Springsteen.

Càng học lên cao, Bruce càng tỏ ra yếu kém. Phần lớn các bài kiểm tra, anh chỉ được nhận điểm C và D.

Album mang tính đột phá Born to Run, phát hành năm 1975 đã đưa anh vào hàng ngũ những người nổi tiếng. Cùng một ngày, hai tạp chí lớn là Time và Newsweek đều đưa hình ảnh Bruce lên trang bìa, một trường hợp hy hữu mà ngay cả Elvis Presley và Beatles cũng chưa thực hiện được.

Lẽ ra, Bruce Springsteen đã được thị trấn quê hương Freehold, New Jersey làm lễ tôn vinh. Tuy nhiên, ông thị trưởng lại bàn lùi với lý do không đủ kinh phí cho buổi lễ kỷ niệm sự nghiệp của anh.

Mỗi một lần đăng ký trọ tại một khách sạn xa lạ, điều đầu tiên ca sĩ làm là lôi đàn ra gảy khoảng 5 phút. Anh cho rằng đó là cách tốt nhất làm anh khỏi bỡ ngỡ, nhớ nhà.

Bọn trẻ nhà Bruce thường khóc váng lên mỗi khi nhìn thấy tay guitar Steve Van Zandt đến nhà chơi trong bộ quần áo hoa hoè hoa sói, bởi chúng tưởng Steve là một tên cướp.

Thu Trang (theo Star)

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]