Những độc chiêu “câu” trai tơ

GiadinhNet - Giàu có, ăn ngon mặc đẹp, nhà lầu xe hơi, rất nhiều quý bà U50 - U60 bây giờ có thú vui khác là săn… hotboy, tìm “phi công trẻ” cho những cuộc tình chớp nhoáng của mình. Với họ, khi sự nghiệp đã ổn định, gia đình, con cái đã viên mãn, thú vui “sưu tập” tình nhân dường như là một “mốt” sống thời thượng đầy tệ hại.

0
Ngoài việc kiếm bạn tình tại các sàn nhảy, nhiều quí bà “lùng” trên các trang đăng xin việc làm ở các báo, các diễn đàn online vốn ngồn ngộn những gã trai công khai việc “hiến tinh trùng”. Nhiều bà chọn hot boy ưng ý rồi chủ động hẹn hò, gạ gẫm.
 

Sàn nhảy cũng là nơi quý bà tìm kiếm tình nhân. Ảnh: TL

 
Trăm lý do đi “câu”… tình

Theo tìm hiểu của chúng tôi, có rất nhiều lí do đưa đường dẫn lối những quý bà ham vui đến sàn nhảy. Có người đi “giải sầu” một lần rồi đâm “nghiện” tiếng nhạc chát chúa, ánh đèn mờ ảo của vũ trường; có người lại vì sống độc thân cô quạnh trong những cuộc hôn nhân bẽ bàng… Họ đến chốn đèn màu để tìm một chỗ dựa mới. Nhưng cũng có bà đến chỉ để thỏa mãn cái thú “cắn” thuốc lắc để ôn lại những kỷ niệm oanh liệt của một thời thiếu nữ từng quen sống tụ tập, buông thả. Và cho dù đến những tụ điểm ăn chơi vì lý do gì đi chăng nữa thì với nhiều quý bà ham chơi bao giờ cũng kèm theo những phi vụ “bắt kèo” ngã giá, những thỏa thuận “tình một đêm” với những người trai trẻ ham tiền. Để rồi bãi đáp cuối cùng sau đêm lầy lội của họ, nếu không phải nhà riêng của quý bà thì cũng là khách sạn, nhà nghỉ.

Trong một dịp vào vũ trường, PV Báo GĐ&XH đã tiếp cận và chuyện trò cùng các cặp đôi “đũa lệch” này. Dưới tiếng nhạc dập ầm ầm, tranh thủ lúc mấy gã “phi công” khề khà bên những chai rượu, chúng tôi bắt chuyện với “bà chị” tên Đào Nhỏ (46 tuổi, ngụ quận 5, TP HCM) ngồi ở bàn bên cạnh. Bà chị cho biết hiện chồng đang mải mê lấy bằng tiến sĩ bên trời Tây, hai đứa con trai lại đi du học ở Mỹ. Thấy chúng tôi giả vờ khen: “Kép” của chị trông bảnh quá, trẻ khỏe lại có “nhan sắc”, bà này cười híp mắt với bỏ nhỏ vào tai: “Chị quăng mồi liên tục mới dính câu đó cưng”. Hỏi ra mới biết “mồi” mà bà dùng để săn chẳng gì khác ngoài tiền. “Chị lượm thằng này trên báo. Nó đăng ký dạy kèm Anh văn tại gia. Mới gặp, nghe nó kể ở quê cha mẹ nghèo khó, mỗi tháng chỉ gởi cho vài trăm ngàn không đủ trả tiền nhà trọ nên chị “dụ” nó dọn về cho ở miễn phí căn phòng bỏ trống trên lầu. Chỉ vài ngày lửa gần rơm là… giường chiếu cháy đùng đùng à!”.

Cũng từ ngày đó, anh chàng sinh viên này chuyển về sống chung với… bà chị và “đỏ da thắm thịt” ra hẳn. Thế là “lịch dạy” Anh văn của chàng này là: Sáng khoảng 9-10 giờ, quần áo, đầu tóc láng mượt, sực nức mùi dầu thơm, dắt chiếc xe tay ga đắt tiền chở “bà chị” đến các quán cà phê máy lạnh ăn sáng, tụ tập với các bà chị và “đồng nghiệp” khác tán gẫu, “tám” cho đến 3-4 giờ chiều. Sau đó, nếu “bắt kèo” được thì cả nhóm kéo nhau ra các quán “gió” ở ngoại thành và ở đây, sẽ thường diễn ra các trò “đổi vợ” cho nhau để… các quý bà và phi công “thay đổi không khí” cho đỡ nhàm chán. Những ngày cuối tuần, cả hai đến các sàn nhảy nhót để tăng thêm phần lãng mạn.
 
Tuyệt chiêu của bà chúa săn… tình

Bà Xong (48 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) được các quý bà ở đất Sài thành bái làm sư phụ và “khều” nhau phải học hỏi kinh nghiệm tình trường của người phụ nữ có biệt danh “bà chúa săn trai tơ” này. Dưới tiếng nhạc chát chúa, rượu vào lời ra, bà Xong nói huỵch toẹt: “Đói tình thì cứ lên các trang diễn đàn online có mấy thằng quảng cáo “cần hiến tặng tinh trùng” rồi tha hồ lựa chọn. Thằng boy nào giới thiệu cao trên 1m75, đẹp trai, học giỏi đang là sinh viên nhưng vì hoàn cảnh khó khăn cần tiền ăn học… là chị lưu số điện thoại rồi chủ động “hốt” nó đi uống cà phê ngay. Lúc gặp nếu mình ưng ý thì giả vờ gạ gẫm, yêu cầu tụi nó hiến tinh trùng cho mình bằng cách “bơm trực tiếp”, và hứa sẽ chi đậm sau cuộc vui là tụi nó gật ngay. Thằng nhóc mặc áo trắng đang tay trong tay với đứa nhỏ bạn mặc chiếc đầm màu đỏ ở đằng kia là của chị đó, nó đang học năm 2 Trường Đại học K…”.

Càng về khuya, tiếng nhạc giậm giật càng lớn, nhiều cặp uể oải mệt lả sau những giai điệu tình nồng. Nhiều bà chị rút hầu bao trả tiền bia, rượu… rồi hối thúc tình nhân ra về. Rít điếu thuốc lá một hơi dài và nốc hết ly rượu, bà Xong nhếch môi hét vào tai chúng tôi trong tiếng nhạc: “Mấy con nhỏ này chưa chơi tới bến đã đòi về để hưởng thụ xác thịt. Với chị đã chơi là chơi cho tới, chứ dập nhả như vậy thì chị bấm nút biến hết. Mà mấy thằng nhóc bây giờ cũng thuộc hạng lưu manh thứ thiệt chứ không non nớt như mình nghĩ đâu, không tỉnh táo là “dính bẫy” tụi nó ngay”.

Cũng theo bà Xong, hầu hết những nam giới đăng “quảng cáo” trên các trang mạng online về việc hiến, tặng tinh trùng là cái cớ để họ thỏa mãn dục vọng. Và bước tiếp theo là chuyện các anh chàng này lừa bạn tình già lấy tiền. Bà Xong kể, một “đồng nghiệp” của bà bị gã trai bao đăng trên mạng giới thiệu là sinh viên năm 3 Trường Đại học M… TPHCM muốn tặng “con giống” miễn phí cho những cặp vợ chồng vô sinh để tích đức cho con cháu sau này. Do mới “chân ướt chân ráo”, chưa đủ “kinh nghiệm” làm chủ trong các chuyến đi “săn” tình nên đồng nghiệp của bà Xong bị gã trai tơ lừa lấy gần 150 triệu đồng sau một tuần mặn nồng. “Còn với chị thì tụi nhóc đó không có… cửa. Sau lần giường chiếu lúc mới gặp, thằng cu đang cặp bị chị điểm mặt ngay. Lúc đó nó thú thật là do nợ 16 chai (triệu) tiền cá độ bóng đá nên mới tìm cách kiếm tiền trả nợ, sợ bị giang hồ lấy mạng, nhà trường biết là đuổi học thẳng cổ. Thấy nó trẻ, khỏe, lại “tận tình” lăn xả… nên chị mới cho tiền trả nợ, nhưng với điều kiện là mình giữ hết giấy tờ liên quan tới nó để tránh việc đánh bài chuồn. Cuộc chơi là thế thôi, khi nào chán thì cho nó ra rìa…”, bà Xong tiết lộ.

Trong cuộc chơi sặc mùi tình - tiền này, mỗi người chọn cho mình lối rẽ khác nhau, nhưng tựu trung lại họ không thoát nổi những kiểu lợi dụng nhau về tiền bạc và xác thịt. 
 
(Còn tiếp)
Quốc Định

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]