Những giấc mơ khác thường của tỷ phú thế giới

Nếu có gia tài hàng tỷ USD, bạn sẽ còn mong muốn điều gì trong năm 2013? Thực tế cho thấy giới tỷ phú đúng là có giấc mơ hoàn toàn khác với người thường.

15.5809

Những giấc mơ khác thường của tỷ phú thế giới

Nếu có gia tài hàng tỷ USD, bạn sẽ còn mong muốn điều gì trong năm 2013? Thực tế cho thấy giới tỷ phú đúng là có giấc mơ hoàn toàn khác với người thường.

Dù đặt mục tiêu đơn giản như gả chồng cho con gái hay “bự” kiểu xây công viên khủng long, giới tỷ phú lúc nào cũng thu hút sự chú ý của đông đảo dư luận.

Mơ...

Một trong những tuyên bố gây sốc nhất hồi năm 2012 có thể kể đến tham vọng tạo khủng long vô tính từ các mẫu ADN cổ đại của tỷ phú người Úc lắm tài nhiều tật Clive Palmer.

Vào cuối tháng 7 năm ngoái, báo đài rộ lên thông tin ông Palmer muốn mang khủng long trở về thời hiện đại, một dự án hoàn toàn bị ám ảnh bởi loạt phim Công viên Kỷ Jura. Nhìn bề ngoài, Palmer cũng có nhiều điểm tương đồng với tỷ phú John Hammond trong phim, chỉ khác là thiếu cặp kính lão.

Kế hoạch của tỷ phú Úc lập tức làm dậy sóng các diễn đàn trên internet, và câu hỏi được nhiều người đề cập nhất chính là: “Bộ Clive Palmer chưa thấy Công viên Kỷ Jura kết thúc như thế nào sao?”, theo tờ Sunshine Coast Daily.

 

Đến đầu năm nay, các chi tiết ban đầu về dự án trên đã được tiết lộ, theo đó ông Palmer muốn xây khu nghỉ dưỡng theo chủ đề khủng long ở thành phố miền biển Sunshine Coast thuộc bang Queensland của Úc. Ông này thậm chí đã cho đặt một phiên bản rô bốt khủng long bạo chúa to bằng con thật ở resort 5 sao Palmer Coolum, và trìu mến gọi nó là “Jeff”.

Hội đồng Sunshine Coast cho hay đang đợi bổ sung thêm thông tin trước khi cho phép Palmer xây công viên khủng long máy. Vẫn chưa rõ khi nào dự án sinh sản vô tính khủng long thật mới được triển khai.

Trong khi đó, những ai muốn có ngay gia tài triệu USD mà không tốn nhiều công sức có thể tham khảo đến lời kén rể của tỷ phú Hồng Kông Triệu Thế Tăng. Dù nói rằng con gái Gigi (Triệu Thức Chi) có thể chọn người nào mà cô thích, nhưng ông vẫn nuôi hy vọng cô sẽ chọn đàn ông để lập gia đình trong tương lai.

Vấn đề ở đây là Gigi, 33 tuổi, bị đồn là chỉ thích người cùng giới, và đã có ý trung nhân từ lâu. Ông Triệu hồi đầu năm khẳng định tuyên bố tuyển rể vẫn có hiệu lực, và “ai theo đuổi Gigi đều sẽ có cuộc sống xa hoa trong tương lai”, theo tờ The Financial Times dẫn lời khẳng định chắc như bắp của ông này.

Sau khi trải qua không dưới 10.000 mối quan hệ, như ông từng thừa nhận, họ Triệu bày tỏ mong ước con gái xinh đẹp sẽ lập gia đình đàng hoàng như bao người khác, để ông có cháu trai, cháu gái như những người khác.

 

Đối với những tỷ phú lão làng hơn, như Bill Gates và Larry Ellison, năm 2013 là thời điểm của các kế hoạch hoành tráng. Thông qua Tổ chức từ thiện Bill & Melinda Gates, vợ chồng nhà đồng sáng lập Microsoft đang nỗ lực cải thiện cuộc sống của người dân ở những nước nghèo trên thế giới. Và điều đặc biệt thu hút ông Gates chính là làm sao phát minh lại cái... toilet.

Còn tỷ phú Larry Ellison của Oracle lại đổ cả tỷ USD vào dự án theo đuổi thuật trường sinh bất tử, hay nói đúng là thuốc chống lão hóa, mục tiêu cũng được tỷ phú Peter Thiel theo đuổi.

Trong khi đó, tỷ phú Vinod Khosla thuộc tập đoàn Khosla Ventures lại nhắm đến mục tiêu chế được thịt... giả, tức không cần phải giết con bò mới làm được hamburger, và cả phô mai giả...

Rõ ràng, chỉ có đầu óc khác người, cộng gia sản tiền tỷ, mới dám đặt ra những mục tiêu cao như vậy. Tuy nhiên, không phải lúc nào các tỷ phú cũng có mục tiêu bình thường.

 
Richard Branson

... nổi cơn điên

Điên ở đây có nghĩa là điên rồ, lập dị. Nắm trong tay khối tài sản khổng lồ, hẳn nhiên các tỷ phú được quyền đặt ra các mục tiêu điên rồ nhất. Sau đây là những ý tưởng kỳ cục chỉ có thể nảy nòi trong đầu của một tỷ phú (được cập nhật đến năm 2013), theo tạp chí ET:

Richard Branson (tài sản ròng 4,2 tỷ USD)

Như thể chuyện sở hữu một hòn đảo nhiệt đới là đảo Necker vẫn chưa đủ thỏa mãn tỷ phú Anh, giờ đây ông lại muốn thuộc địa hóa sao Hỏa. Bước đầu, Branson mở Hãng du lịch không gian Virgin Galactic, với khoảng 500 người đã đăng ký tour lên không gian.

Yuri Milner (1 tỷ USD)

Sau khi đầu tư vào vô số công ty khởi nghiệp trong mảng kỹ thuật số bao gồm 200 triệu USD cho Facebook và 800 triệu USD cho Twitter, tỷ phú người Nga quyết định chơi trội cả Alfred Nobel, bằng cách thành lập giải thưởng Vật lý cơ bản. Cho đến nay, đây là giải thưởng khoa học có giá trị nhất, ở mức 3 triệu USD, vượt xa giải Nobel chỉ có 1,2 triệu USD.

Peter Thiel (1,5 tỷ USD)

Từ việc chi tiền cho các cuộc nghiên cứu về trí thông minh siêu nhiên, các thành phố nổi đến liệu pháp chữa trị lão hóa, doanh nhân người Mỹ gốc Đức này không hề bị giới hạn khi nói đến khả năng tưởng tượng.

Roman Abramovich (13,4 tỷ USD)

Sở hữu câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng (Chelsea FC) và sa thải các huấn luyện viên không phải là sở thích duy nhất của tỷ phú Nga. Ông này còn bị ám ảnh bởi các du thuyền siêu sang, một trong số đó là Eclipse, du thuyền tư nhân lớn nhất thế giới. Eclipse được trang bị bãi đáp trực thăng, hồ bơi, hệ thống vũ khí thuộc tầm quân sự và tàu ngầm tư nhân, kèm theo lá chắn chống paparazzi.

Nicolas Berggruen (2,3 tỷ USD)

Còn được gọi là tỷ phú vô gia cư, do ông này không hề ngủ nghê trong một ngôi nhà đàng hoàng, hoặc thậm chí một căn hộ cũng không. Nhà sáng lập và là chủ tịch của hãng đầu tư Berggruen Holdings chỉ ngủ trong khách sạn hoặc túi ngủ (luôn kè kè theo người). Ông này lên kế hoạch hiến toàn bộ gia sản cho các tổ chức từ thiện.

Howard Hughes (1,5 tỷ USD)

Doanh nhân người Mỹ này là hiện thân đích thực của sự lập dị. Ông ta từ chối tắm gội hoặc cắt móng chân tay trong nhiều tháng trời. Hughes có thể xem bộ phim Ice Station Zebra đến 150 lần. Và khi một khách sạn tại Las Vegas muốn tống cổ ông này bị tội quá bẩn, Hughes mua luôn khách sạn đó. Dù mất vào năm 1976, đến nay chưa tỷ phú nào qua nổi Hughes về khoản lập dị.

William Koch (4 tỷ USD)

Mê sâm banh và trứng cá hồi thượng hạng, gia sản tiền tỷ đảm bảo nhu cầu dồi dào các khoản đó cho tỷ phú Mỹ. Là nhà vô địch đua thuyền buồm giải America's Cup, Koch còn nổi tiếng với lòng đam mê về lịch sử miền tây hoang dã của Mỹ. Ông cho xây luôn một thị trấn mới keng ở Colorado dựa trên phiên bản gốc của các thành phố cao bồi thời xưa, với đủ quán rượu, nhà thờ, trại giam, đồn cứu hỏa và thậm chí có luôn trạm xe lửa.

Theo Tinnong.vn

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]