Những màn biểu diễn "cười ra nước mắt" của các cặp bố con nổi tiếng

Trong chương trình “Bố ơi! Mình đi đâu thế?”, 4 cặp bố con Minh Khang – Suti, Xuân Bắc – Bi, Mạnh Trường – Chip và Minh Đỗ - Tốt-ti đã có rất nhiều màn trình diễn thú vị, hài hước mang đến tiếng cười sảng khoái cho người xem.

15.5944

Khi thì là biểu diễn kịch, khi thì là biểu diễn múa hát và có lúc lại là biểu diễn cả… catwalk. Hãy cùng điểm lại những màn biểu diễn ấn tượng và gây cười của các cặp bố con!

Các bé tự biên tự diễn vở kịch “Chị Hằng, thằng Bờm và người ngoài hành tinh”.

Tập 10 của “Bố ơi! Mình đi đâu thế?” đã chứng kiến khả năng đạo diễn của Bi khi bé đã hướng dẫn 3 bé còn lại tập vở kịch bí mật tặng các bố. Để gây bất ngờ cho các bố, các bé đã bàn bạc kỹ lưỡng về nội dung cũng như chăm chỉ tập luyện. Vở kịch ngắn của các bé tuy còn vụng về và nội dung “không đầu, không đuôi” nhưng các bố vẫn rất thích thú. Có lẽ chẳng ai có thể hiểu được câu chuyện về thằng Bờm, chị Hằng và người ngoài hành tinh nhưng chính sự vô tư, đáng yêu của các bé đã “ghi điểm”.

Vở kịch “Cô bé quàng khăn đỏ và thạch sanh” lổn nhổn của các bố.

Không chỉ các bé tập kịch để tặng các bố mà ngược lại, 4 ông bố Xuân Bắc, Minh Khang, Minh Đỗ, Mạnh Trường cũng bí mật lên ý tưởng và luyện tập kịch cho các con xem. Các bố đã phải rất vất vả để “chế” kịch bản và tập luyện cho vở kịch. Vở kịch được giữ bí mật đến phút chót và hoàn toàn đem đến bất ngờ cho các con. Các bố tự nhận đây là một vở kịch… lổn nhổn, quả vậy, vở kịch là sự kết hợp không hề liên quan giữa truyện “Cô bé quàng khăn đỏ” và truyện “Thạch Sanh”. Không những thế những nhân vật trong truyện đều được “hư cấu” một cách hài hước. Chàng Thạch Sanh khoẻ mạnh được Minh Khang thủ vai, thay vì cơ bụng khoẻ khoắn thì Thạch Sanh Minh Khang sở hữu… bụng phệ. Mạnh Trường trở thành bà của cô bé quàng khăn xanh và Xuân Bắc thì kiêm luôn vai trò người dẫn truyện và nhân vật con sói. Cô bé quàng khăn đỏ do Minh Đỗ đảm nhận lại quàng khăn xanh và… có râu. Lần này doanh nhân Minh Đỗ thực sự gây bất ngờ vì anh đã bỏ hình tượng ông bố ít nói và nghiêm túc của mình để nhập vai cô bé quàng khăn xanh đầy hài hước.

Vũ điệu múa dân tộc rộn ràng của các bố con.

Cũng trong tập 10 của chương trình, 4 cặp bố con cũng có một màn trình diễn thú vị khác. Lần này, các bố con đã hoà mình vào không khí Lễ hội Hát Trá của người dân tộc Thái ở Mộc Châu. Lễ hội đã diễn ra vô cùng sôi động và rực rỡ màu sắc cùng sự tham gia của đông đảo dân làng. Đặc biệt bố Xuân Bắc và Đỗ Minh đã được hoá trang thành những cô gái Thái xinh đẹp. Trong khi các bố hào hứng nhảy múa thì các bé cũng hoà nhịp theo điệu nhảy cùng các cô gái dân tộc. Màn trình diễn của các bố con đã thực sự mang đến một màu sắc mới cho lễ hội cũng như thu hút sự quan tâm, chú ý của đông đảo người dân và khách du lịch.

Show catwalk “chuyên nghiệp” của các cặp bố con.

Trong tập 7 các bố con có nhiệm vụ chăm sóc và dạy dỗ các bạn nhỏ ở trường mầm non. Các cặp bố con đã hết sức giúp các bé ở trường tập kịch, tập văn nghệ theo yêu cầu của cô giáo. Ở tập này, 4 bố con cùng các bạn nhỏ đã có những màn trình diễn catwalk và tạo dáng vui vẻ. Trên nền nhạc sôi động, bé Suti và bé Chip bước đi đầy chuyên nghiệp, Bi và Tốt-ti thì nắm tay nhau trình diễn, các bố thì uốn éo đùa vui. Tất cả tạo ra một không khí sôi động tại trường mầm non.

Màn biểu diễn võ nghệ “điêu luyện” của bố con Xuân Bắc - Bi.

Cảnh hai bố con Xuân Bắc và bé Bi trình diễn võ nghệ chỉ là một chi tiết nhỏ của tập 5 nhưng cũng làm người xem thích thú. Trong lúc rảnh rỗi, bố Xuân Bắc đã lôi một chiếc… “côn nhị khúc nhồi bông” ra để biểu diễn giữa sân nhà. Bé Bi cũng không tỏ ra kém cạnh khi ngay lập tức thủ thế võ. Màn giao chiến giữa trời trưa nắng của hai bố con cũng chứng tỏ rằng bố Xuân Bắc và bé Bi thường xuyên có những hành động đùa vui hài hước.

Tiếng cười luôn khiến chúng ta thoải mái phải không các bạn? Hãy click vào ĐÂY để tiếp tục xem những điều hài hước của các cặp bố con trong “Bố ơi! Mình đi đâu thế?” nhé!

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]