Yoon Si Yoon và Lee Ji Ah trong Me Too, Flower
Trong Me Too, Flower, mỹ nam Yoon Si Yoon và Lee Ji Ah tạo thành một cặp đôi "oan gia" - ban đầu rất ghét và khắc khẩu nhưng sau đó lại yêu nhau say đắm. Hai người cũng từng có màn "cưỡng hôn" vô cùng thú vị.
Khi bạn trai cũ đột nhiên xuất hiện và đeo bám, cô cảnh sát Bong Seon (Lee Ji Ah) cảm thấy rất bối rối. Thấy vậy, Jae Hee (Yoon Si Yoon) đã giả vờ làm bạn trai Bong Seon để giúp đỡ cô. Tuy nhiên, Bong Seon không mấy thoải mái với việc này và nói: "Đây là chuyện của tôi và anh không cần quan tâm".
Khi Bong Seon nói câu này, Jae Hee đã hôn cô và nói: "Giờ thì chúng ta đã không còn là người lạ nữa". Việc này càng khiến Bong Seon thêm tức giận và cô nàng đã tặng cho anh chàng một cú đấm vào mặt. "Một nụ hôn không thể khiến một người trở thành bạn gái anh được".
Đến tập 6 của Me Too, Flower, cô cảnh sát Bong Seon lại hiểu nhầm Jae Hee và định đưa anh về đồn. Dù Jae Hee ra sức giải thích nhưng Bong Seon không tin và định còng tay anh. Khi đó, Jae Hee đã giữ chặt tay Bong Seon và "cưỡng hôn" cô. Bong Seon đã cố gắng thoát ra nhưng không được. Thấy vậy, cô nàng đã "trả đũa" bằng cách lúc sau chủ động hôn lại Jae Hee. Màn khóa môi trên phần nào giúp cho hai người kiểm chứng tình cảm dành cho đối phương.