TIN BÀI KHÁC:
Trong khi những người khác than phiền vì bị rụng tóc, Philip Levine lại nhìn
nhận một cách lạc quan hơn: chiếc đầu trọc sẽ giúp anh thả sức sáng tạo.
Năm 2006, anh bắt đầu sử dụng đầu như một tấm vải để thể hiện những ý tưởng
khác nhau và thành lập một trang web để trưng bày các tác phẩm. Năm 2009, anh
nhận ra rằng chiếc đầu trọc của mình đã trở thành nguồn cảm hứng trong giới nghệ
thuật và quyết định thực hiện một buổi trình diễn. Từ đó tới nay, tên tuổi của
Philip Levine cũng như loại hình nghệ thuật độc đáo của anh đã trở thành trở
thành biểu tượng trong nghệ thuật và thời trang London.
Nói về nguồn cảm hứng cho những tác phẩm trên đầu, Philip Levine cho biết anh
luôn là người sáng tạo và từng làm việc trong ngành thời trang trong một thời
gian dài. Levine từng phủ lên đầu mình bất cứ thứ gì từ 1.000 hạt pha lê
Swarovski tới những hạt cà phê hay những bức tranh của Hokusai. Anh thường cộng
tác với nghệ sỹ cơ thể Kat Sinclair cho những sáng tác của mình và cho biết hầu
hết chúng mất hai tiếng đồng hồ để hoàn thành.
Dưới đây là một số tác phẩm trên chiếc đầu trọc của Levine:
Sầm Hoa (Theo odditycentral)