1. Tập tục Naghol - nhảy từ
trên cao xuống
Bộ
tộc Vanuatu thuộc vùng Nam Thái Bình Dương quan niệm rằng muốn trở thành một
người đàn ông đúng nghĩa, các thanh niên phải vượt qua thử thách nhảy từ trên
tòa tháp dựng bằng tre xuống đất với độ cao khoảng 18 - 23m. Đôi khi chiều cao
phải nhảy lên tới 27 m. Bên dưới sẽ là mặt đất nện. Nếu thanh niên nào may mắn
còn sống sót, người đó sẽ được chính thức công nhận đã trưởng thành.
2. Bị đánh đập, nhảy múa
trên lưng bò mới được kết hôn
Một
bộ lạc ở Châu Phi đã áp dụng nghi thức này và coi đây là điều kiện tối cần thiết
trước khi chàng trai được phép kết hôn. Trước hết những cô gái là bạn bè thân
thiết của chàng trai sẽ nhảy múa một điệu truyền thống của bộ lạc. Sau đó những
người đàn ông trưởng thành sẽ dùng roi quất mạnh lên người chàng trai. Những vết
sẹo vằn lên người chàng trai là minh chứng cho việc anh ta chấp nhận mọi khó
khăn trong cuộc sống sau này. Sau đó chàng trai để trần hoàn toàn và nhảy nhót
trên lưng của 4 con bò. Nếu vượt qua được cửa ải cuối cùng này, chàng trai sẽ
được kết hôn.
3. Mài răng nhọn hoắt để
làm đẹp
Với
những người thổ dân thuộc quần đảo Mentawai (thuộc bờ biển phía Tây của đảo
Sumatra Indonesia), vẻ đẹp bề ngoài rất quan trọng. Người ta tin rằng nếu linh
hồn không thích diện mạo của họ, người đó sẽ bị chết nhanh chóng. Bởi vậy các
cô gái đến tuổi dậy thì thường có phong tục mài các chiếc răng của mình nhọn hoắt
để trông "hấp dẫn" hơn. Không chỉ vấn đề thẩm mỹ, răng nhọn cũng là
minh chứng chứng tỏ người con gái đó đã lớn.
4. Xăm hình trên mặt
Với
những cô gái thuộc bộ lạc Fulani ở Tây Phi, hình xăm trên mặt là dấu hiệu chứng
tỏ cô là người trưởng thành. Quá trình xăm này thường chỉ mất vài tiếng. Dụng cụ
xăm khá thô sơ và không đảm bảo vệ sinh. Họ sẽ dùng những mảnh gai nhọn để châm
lên mặt cô gái. Nếu cô gái khóc chứng tỏ còn quá trẻ và phải đợi đến khi có
hình xăm trên người mới được kết hôn.
5. Chịu bị đánh để làm
"người lớn"
Đối
với các chàng trai, bộ lạc Fulani cũng có nguyên tắc riêng để chứng minh họ đã
trưởng thành. Người trưởng bộ lạc sẽ xếp các thanh niên sàn độ tuổi tới căn nhà
chung. Sau đó những người đàn ông lớn tuổi sẽ dùng roi da đánh mạnh lên người từng
thanh niên. Nếu chàng trai khóc lóc hay kêu la sẽ bị chế giễu là "nhát
gan", "kém cỏi". Người trưởng thành cũng có thể tham dự để chứng
tỏ sự gan dạ của mình. Tuy nhiên nếu không may họ kêu khóc sẽ phải trả một cái
giá khá đắt là mất vợ.
6. Rạch người
Các
bộ tộc thuộc Papua New Guinea có nghi lễ dành cho người trưởng thành khá
"kinh hoàng". Các chàng trai sẽ lần lượt được trưởng tộc dùng tre vót
nhọc rạch khắp lưng và người để có được những vết vằn vện như da cá sấu. Với
cách làm này, người ta tin rằng người thanh niên sẽ thành đàn ông đích thực.
Sau nghi lễ này, những vết thương trên người các chàng trai sẽ rỉ máu và dần dần
để lại sẹo lớn chạy dài trên người. Người nào kém may mắn có thể bị nhiễm trùng
vết thương và qua đời trước khi thành người trưởng thành.
Việt
Hà
(Tổng
hợp)