Niềm đam mê trải nghiệm Android trên ZIK V8402

Bài viết nhằm kể lại những kỷ niệm cũng như trải nghiệm của tôi về chiếc smartphone đầu tiên của mình và gắn bó cho tới bây giờ.

15.5897

Khi lần đầu tiên được trải nghiệm chiếc Galaxy Mini S5570 của thằng bạn cùng lớp thì tôi đã hứng thú với Android. Vì vậy, tôi bắt đầu tìm hiểu về nó. Cuối cùng, tôi quyết định mua cho mình một chiếc điện thoại Android ZIK V8402 của Viettel với giá gần 2 triệu đồng. Thật ra tôi đã định mua nó từ lâu rồi nhưng phải dành dụm rất lâu và bán đi chiếc điện thoại cũ của mình mới đủ mua. Tuy không bằng điện thoại của bạn nhưng vừa túi tiền của mình và dùng cũng rất tốt. Sự tìm hiểu của tôi bắt đầu từ đây.

Thật ra, trước khi mua, tôi đã tìm hiểu kỹ về máy: máy có màn hình cảm ứng điện trở 2,8 inch, ROM 512 MB, RAM 256 MB, chạy hệ điều hành Android 2.1, máy có hỗ trợ 3G tốc độ 7,2 Mb/giây, Wi-Fi chuẩn g, A-GPS, máy ảnh 3,2 megapixel... Tôi là người rất thích tìm hiểu và "vọc phá" điện thoại, sau một thời gian sử dụng hết tất cả các tính năng của máy đến cài những phần mềm trên market, tôi nhận thấy rằng hệ điều hành Android 2.1 của mình đã lỗi thời vì không chạy được game Angry Birds, Vietmobitv... Tôi không có ý định từ bỏ chiếc điện thoại này và lên Google tìm xem có cách nào để thay đổi. Cuối cùng, tôi cũng tìm ra cách nâng cấp hệ điều hành của mình lên Android 2.3 nhờ vào sự hướng dẫn của các thành viên trên diễn đàn Tinh Tế. Lúc này, tôi cũng có sự hài lòng do nó đã chạy được nhũng ứng dụng mà 2.1 không làm được. Tuy nhiên, sau một thời gian sử dụng, tôi đã nhận ra nhiều nhược điểm của nó như máy chạy không ổn định, chạy chậm và tốn pin... nhưng cũng đành chịu bởi đây là những bản rom không chính thức và tôi đã biết trước được điều đó. Nhưng bên cạnh đó, cũng đã thỏa mãn sự hiếu kỳ của tôi. Để máy chạy tốt hơn tôi phải đành cài bản rom 2.2 để cho nó chạy ổn định. Thật sự điện thoại của tôi bây giờ chạy rất ổn định, có lẽ nó chỉ có thể nâng cấp đến đây thôi, đúng là "tiền nào của nấy".

Tuy cấu hình và chức năng của máy không tốt lắm nhưng tôi cảm thấy rất vui và thích thú khi được trải nghiệm và sử dụng hệ điều hành Android cũng như chiếc điện thoại yêu quý của tôi ZIK V8402. Hiện giờ, tôi vẫn đang sử dụng nó và tìm cách cải thiện cho nó tốt hơn. Chị tôi từng đùa rằng: "Thiệt là khổ cho cái điện thoại của mày khi có người chủ như mày". Chắc có lẽ đúng, bởi nhiều lần đang cài thì rom bị lỗi làm máy treo không khởi động được, nhém hy sinh nó rồi nhưng may mắn là sửa được. Giờ nhớ lại cảm thấy rất thích thú.

 

Nguyễn Thanh Phong

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]