Bà Hòe kể: Con cả là Trương Văn Tiến (sinh năm 1983) mất năm 2000 - khi đó mới 17 tuổi. Trước khi mất, Tiến bị ung thư thận, đã từng phẫu thuật ở BV Việt - Đức. Con trai thứ hai là Trương Văn Thế (sinh năm 1985) sinh ra đã bị câm, điếc, sau bị ung thư bàng quan và suy thượng thận, mất năm 2002 ở tuổi 18. Khi các con mất, tôi cứ nghĩ chúng “xấu số, phận mỏng” nên chỉ biết cặm cụi làm ăn nuôi hai thằng Trương Văn Tính (sinh năm 1987) và Trương Xuân Hai (sinh năm 2001). Nhưng đâu có ngờ, đến nay, bệnh án điều trị tại BV Bạch Mai và Viện Nhi Thụy Điển của Tính và Hai đều có chứng bệnh giống hai anh là suy thượng thận.

Bà Hòe cho biết, có điều rất lạ là bốn con lúc đầu sinh ra da dẻ bình thường, thậm chí trắng trẻo, nhưng đến tầm 17 - 18 tuổi là da toàn thân chuyển sang đen sì như cháy nắng. Rất có thể các con bà bị ảnh hưởng từ bố bởi trước khi kết hôn, chồng bà - ông Trương Văn Xanh (53 tuổi) là lính không quân đóng quân ở Hà Bắc từ 1978 - 1982. Ông Xanh bị bệnh tâm thần từ năm 2004. Bà Hòe vì thế mà ngày càng héo hon khi một mình phải gồng lên lo toan kinh tế gia đình, chăm chồng con bệnh tật.

Mọi sự giúp đỡ gia đình bà Hòe xin gửi về Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động: 51 Hàng Bồ, Hà Nội; ĐT: 04.39232756/0984041957; hộp thư: [email protected]; hoặc chuyển về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, tài khoản: 102010000013374 tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.