Nỗi đau thầm lặng người mẹ nuôi con ung thư

Thấy mẹ sụt sùi khóc, bé chạy lại ôm chầm lấy mẹ. Dù không thể hiện được bằng lời nói nhưng có lẽ bé thể hiện bằng hành động để chứng tỏ tình cảm với mẹ. Bởi với bé, mẹ là người hiểu và thương bé nhất.

15.5738

Các tin liên quan

Em ung thư máu

5 năm trước, bé gái có cái tên rất dễ thương Nguyễn Ngọc Uyển Nhi chào đời mang theo trong mình nhiều chứng bệnh ác nghiệt như hội chứng down, tim thủng lỗ, viêm phổi. Lúc sinh bé chỉ nặng có 2kg, sức khỏe èo uột, ốm đau liên tục có lúc tưởng chừng bé đã ra đi nhưng bằng tình yêu và sự chăm sóc bé đã lớn cùng năm tháng.

Hội chứng down có thể khiến bé phải sống suốt một quãng đời dài với trí tuệ thiểu năng, không tự lo cho bản thân được và thậm chí cũng chẳng thể nói năng.

Khi biết bệnh tình của con, chị Trâm đã khóc rất nhiều, tưởng chừng như đã cạn dòng nước mắt. Bởi chị hiểu rằng, trước mắt chị sẽ là một gánh nặng khó có thể trút bỏ. Tình mẫu tử đã giúp chị vượt qua được hoàn cảnh để gắng gượng nuôi con.

Nguyễn Ngọc Uyển Nhi chào đời mang theo trong mình nhiều chứng bệnh ác nghiệt
Suốt một thời gian dài từ lúc chào đời tới hơn 1 tuổi bé lúc nào cũng èo uột, việc bồng bế bé tới bệnh viện như cơm bữa. Thời gian đó hai vợ chồng anh chị mệt mỏi, bơ phờ vì luôn phải chờ chực ở hành lang bệnh viện.

Nỗi đau và sự khó nhọc một lần nữa lại giáng xuống gia đình bé Uyển Nhi. Khi em vừa tròn 4 tuổi thì em lại mắc thêm chứng bệnh ung thư máu. Cái tin đó đối với chị Trâm còn khủng khiếp hơn cả án tử hình.

Đối với những trẻ bình thường thì sự chăm sóc khó một thì đối với Uyển Nhi thì sự khó nhọc gấp mười, bởi Uyển Nhi không thể tự chăm sóc bản thân và không thể nói được. Vì thiểu năng trí tuệ nên Uyển Nhi chỉ hiểu được một phần nhỏ những lời mẹ nói. Nhưng những hành động đơn sơ nhưng chứa chan tình cảm của bé mẹ lại là người hiểu nhất.

“Mỗi lần bé không chịu ăn, mấy chú giường bên cạnh trêu bé, con không ăn mẹ bỏ con ở đây mẹ về. Bé hiểu được sợ mẹ bỏ đi nó bám quần, níu tay, níu chân mẹ không cho đi, thấy tội nghiệp nó lắm”, chị Trâm chia sẻ.

Cha mẹ nghèo, ước mơ làm cô giáo của chị có thành

Chị Trâm và anh Bẻ dù đã bàn đi tính lại nát nước mà cuối cùng cũng chẳng có cách nào thoát nghèo. Có 3 đứa con mỗi đứa là một niềm ưu tư trong lòng anh chị. Đứa con gái đầu lòng Nguyễn Ngọc Cẩm Nhung đang học lớp 12 đang đeo đuổi ước mơ làm cô giáo.

Thấy đứa con học giỏi nhiều năm liền có ước mơ làm cô giáo chị cũng chỉ biết động viên con học rồi lại thầm giấu những giọt nước mắt. Bởi trước mắt chị bây giờ còn biết bao thứ phải lo, chị không dám nghĩ tới chuyện lo cho con học được nhưng chị cũng không muốn con bỏ học. Chỉ có hơn 200 ngàn tiền nộp hồ sơ của con cũng phải mất 3 ngày bán vé số của chị mới có đủ.

Chị Trâm từng nói với con: “Con cứ cố học đi, chính con sẽ quyết định số phận của mình. Mai mốt con lên thi ĐH thì lên bệnh viện ở với em, ăn thì xin cơm từ thiện, ngủ thì hành lang tha hồ rộng. Sáng nào đi thi mẹ sẽ đưa con đi. Bây giờ mẹ lo cho em không thể có tiền ở nhà trọ đâu con”.

Đứa con thứ hai Nguyễn Ngọc Trâm Anh cũng đang học lớp 4, 4 năm liền đều là học sinh giỏi. Bây giờ mỗi tối em cũng phải cố bán hết 30 tờ vé số tự kiếm tiền lo cho việc học hành và giúp mẹ. Thấy mẹ khó nhọc, em bệnh, cha ốm đau, Trâm Anh đã xin mẹ nghỉ học 1 năm để bán vé số cả ngày phụ mẹ và lo cho chị đeo đuổi ước mơ.

“Phải chi chúng sinh ra trong những gia đình khá giả cho đời chúng bớt khổ, chúng lại rơi vào đúng nhà nghèo tội nghiệp chúng nó quá. Hai đứa đi học, đứa nào cũng học giỏi, đứa thì ước mơ làm cô giáo, đứa thì xin nghỉ học giúp mẹ nuôi chị. Vợ chồng tôi không thể làm gì hơn, ông xã đau ốm cũng chỉ dám xin thuốc nam từ thiện về uống. Ông ấy cố gắng ngày cũng chỉ được vài bao cỏ kiếm được 40 ngàn. Nhiều lúc ở bệnh viện thấy con người ta ăn món ngon, mình gạt nước mắt bế con đi chỗ khác sợ nó đòi”, chị Trâm nghẹn ngào chia sẻ.

Khi chúng tôi liên lạc với ông Đặng Văn Dũng, Trưởng ấp Mũi Côn (Phước Hiệp, Củ Chi, TP.HCM) thì ông phải thốt lên: Hộ này nghèo quá trời! Hai vợ chồng nghề nghiệp không có, đất đai không có nuôi 3 đứa con hai đứa đang tuổi ăn học một đứa bệnh ung thư. Mong sao có nhiều mạnh thường quân ủng hộ gia đình họ vượt qua được khó khăn.

Đức Toàn

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:
“1. Gửi trực tiếp: Nguyễn Vương Bích Trâm (4/1 đường 613, ấp Mũi Côn Tiểu, xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi, TP.HCM. ĐT: 0164 901 3560)

2. Qua báo VietNamNet (Ghi rõ ủng hộ Nguyễn Ngọc Uyển Nhi con chị Nguyễn Vương Bích Trâm (Củ Chi))
Qua TK ngân hàng Vietcombank:
Chuyển khoản: Đơn vị thụ hưởng: Báo VIETNAMNET
Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội
- Chuyển khoản từ nước ngoài:
- Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER
- The currency of bank account: 0011002643148
-Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM
-Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam
-SWIFT code: BFTVVNVX

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:
Chuyển khoản: Đơn vị thụ hưởng: Báo VietNamnet
Số tài khoản: 1020.1000.158.2330
Ngân hàng Vietinbank Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Chuyển tiền từ nước ngoài:
Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Hoan Kiem Brand
- Address:37 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Swift code:ICBVVNVX122

3.Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:
- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội
- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 51 Trương Định, P6, quận 3,TP.HCM. Điện thoại: 08.39309882 - Fax: 08.39309881

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]