Nói dối cha mẹ đã chia tay, giờ làm sao để xin cưới?

15.6219

Em năm nay 25 tuổi, bạn trai ít hơn 3 tuổi. Chúng em yêu được 1 năm. Cách đây nửa năm, em dẫn bạn trai về ra mắt cha mẹ.

Lần đầu tiên, mọi người đối xử vẫn bình thường nhưng những lần sau thì gia đình em không thích và không cho hai đứa qua lại với nhau nữa. Ba mẹ nói người bạn trai đó không hợp với em cả về ngoại hình lẫn tính tình. Bạn trai lúc đó còn đang học, làm sao chăm lo cho em. Và quan trọng hơn nữa, bạn trai em quê ở Cà Mau, quá xa nhà em. Vì những lý do đó nên hai đứa phải xa nhau. Tuy nhiên, bọn em không chia tay nhau được nên vẫn yêu lén lút cho đến bây giờ.

Giờ hai đứa sắp học xong trung cấp. Học xong, bạn trai em sẽ phải về quê và muốn em đi theo cùng. Em rất muốn nhưng không biết nói sao với gia đình vì thời gian qua đã nói dối về chuyện chia tay. Em cũng không biết phải làm sao để ba mẹ cho phép cưới nữa. Xin hãy tư vấn giúp em. (Phạm)

Ảnh: Wallpaperest.

Thân chào Phạm!

Quả đúng là tình yêu có rất nhiều những dư vị ngọt ngào nhưng cũng không thiếu những trái đắng phải không em? Đặt vào hoàn cảnh của em mới thấy có nhiều băn khoăn và khó xử quá! Đi theo tiếng gọi của tình yêu để rồi không nghe lời cha mẹ hay làm theo những gì cha mẹ muốn và hy sinh tình cảm của chính mình? Nào, hãy cùng xem xét vấn đề của em sao cho trọn vẹn nhất nhé!

Đầu tiên phải khẳng định rằng, những gì cha mẹ suy nghĩ cho em là có cơ sở và có cái lý riêng của họ. Với sự từng trải và tình thương dành cho con cái, thường thì cha mẹ sẽ có cái nhìn sâu xa hơn, khách quan hơn. Không biết đã bao giờ em ngồi lại với cha mẹ, lắng nghe cha mẹ thật lòng xem vì sao cha mẹ suy nghĩ như vậy không? Nếu chưa, hãy làm điều này càng sớm càng tốt em nhé! Nếu đã nghe rồi mà vẫn chưa thông suốt thì em cũng có thể ngồi lại với cha mẹ lần nữa để cùng sẻ chia, trao đổi về người bạn trai cũng như về tương lai của chính mình.

Nói đến chuyện tương lai sau khi ra trường, bạn trai em sẽ phải về quê và muốn em đi cùng. Đây là một chuyện quan trọng và em cần phải cân nhắc kỹ. Không biết em đã về nhà gặp gỡ các thành viên trong gia đình của bạn ấy chưa? Em có hiểu hoàn cảnh cũng như cuộc sống của gia đình bạn ấy? Điều quan trọng là định hướng cuộc sống của bạn ấy khi về quê? Có lẽ, em không cần phải vội vàng trong việc quyết định có nên đi theo bạn ấy về quê sau khi ra trường hay không. Hãy để cho bạn ấy về quê trước, đi tìm việc làm và bước đầu ổn định cuộc sống. Thời gian đó, em hãy là nguồn động viên để bạn ấy vững bước tiến lên và cũng là một cơ hội hết sức quý giá để thử thách tình yêu của cả hai. Nếu như bạn ấy có thể tạo dựng được cuộc sống tốt ở quê và cả hai đều nhận thấy rằng không thể sống thiếu nhau thì lúc đó em hãy quyết định. Có được những điều này rồi, em sẽ càng dễ dàng hơn trong việc thuyết phục cha mẹ đồng thuận với quyết định của em.

Cũng cần phải lưu ý rằng, một mình em sẽ không thể hóa giải được vấn đề. Bạn trai phải là người đồng hành cùng em trong việc thuyết phục, tạo niềm tin đối với cha mẹ. Tin chắc rằng khi cha mẹ hiểu được tình cảm của hai em và thấy được tương lai của con mình thì cha mẹ sẽ ủng hộ em.

Hy vọng em bình tâm để bước qua những thử thách trước mắt và sớm có kết quả tốt đẹp.

Thạc sĩ tâm lý Bùi Hồng Quân
Sở Lao động, Thương binh & Xã hội TP HCM

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]