Nỗi khổ truyền kiếp của gia đình bé ung thư

“Không ai giàu 3 họ không ai khó 3 đời”, thế mà nhà tôi có nỗi khổ truyền kiếp từ đời nọ qua đời kia. Cụ ngoại của bé trước khi chết cũng đã bán hết tài sản để chữa bệnh. Bà ngoại bé từ đó tới nay sống trong cảnh thuê mướn. Vợ chồng làm thuê làm mướn nuôi con tôi bệnh thế này thì biết bao giờ mới hết khổ”, chị Nguyễn Thị Hoa kể về hoàn cảnh gia đình mình.

0

TIN BÀI KHÁC:









Bệnh hiểm nghèo

Bé Trương Hoài Vũ, 4 tuổi cu ngụ tại số 670 ấp 1, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (nhà trọ) mắc căn bệnh bướu bàng quang đang điều trị tại Bệnh viện Ung Bướu, TP.Hồ Chí Minh.

Mới cách đây hơn 1 năm, bệnh khởi phát không có dấu hiệu nghiêm trọng, ban đầu bụng có dấu hiệu to hơn bình thường. Với tuổi lên 3 của Hoài Vũ cha mẹ nghĩ ngay tới nguyên nhân bị giun. Gia đình mua thuốc giun về xổ nhưng chờ mãi không thấy cái bụng đó xẹp đi mà càng ngày càng thấy to hơn.

Hoài vũ được khám ở nhiều nơi, kết quả chẩn đoán bị bướu gan có chỉ định mổ cắt bỏ bướu, nhưng mổ ra không thấy bướu ở gan nên lại phải khâu lại. Cả tháng trời sau mới tìm ra nguyên nhân căn bệnh bướu bàng quang.

Bé Hoài Vũ đang điều trị bệnh tại Bệnh viện Ung Bướu, TP. Hồ Chí Minh
Kể từ khi tìm ra nguyên nhân căn bệnh, Hoài Vũ lại trở thành “công dân” của Bệnh viện Ung Bướu, TP. Hồ Chí Minh. Hằng tháng đều phải lên bệnh viện điều trị, nếu sức khỏe tốt thì 1 tuần đến 10 ngày được “về phép”.

Gia đình 4 đời nghèo khó

Theo chia sẻ của chị Hoa, gia đình chị rất khó khăn vợ chồng đều không có nghề nghiệp ổn định, nhà cửa, ruộng đất canh tác. Cuộc sống của gia đình cũng trồi sụt theo từng đồng tiền công lao động chân tay hằng ngày của anh chị. Đối với gia đình chị thì “làm đồng nào xào đồng đó”.

Anh Trương Huệ Phong làm phụ hồ với đồng công 120 ngàn đồng/ngày, công việc thất thường, làm ngày nào có tiền ngày đó. Chị Nguyễn Thị Hoa vừa trông con vừa rửa bát thuê cho quán ăn nửa ngày cũng chỉ kiếm được vỏn vẹn 40 ngàn đồng.

Số tiền ít ỏi ấy anh chị phải chia năm xẻ bảy, tiền thuê nhà 400 ngàn/tháng, tiền điện nước 200 ngàn/tháng, tiền ăn, sinh hoạt trong gia đình. Chỉ với bấy nhiêu thôi anh chị cũng đã thiếu trước hụt sau.

“Trước đây, vì hoàn cảnh nhà mình nghèo, vợ chồng cũng tiết kiệm có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Từ khi thằng Vũ bị bệnh chả biết lấy tiền đâu ra để mà chữa. Với hoàn cảnh ở thuê ở mướn làm sao vay được nhiều tiền, thương lắm họ cũng chỉ cho mượn chút giúp lúc ngặt nghèo thôi. Người thân thì người nào cũng khó khăn. Cụ ngoại của bé Vũ trước đây cũng vì bạo bệnh có chút tài sản nào bán hết chữa bệnh. Bà ngoại sống gần trọn đời người ở nhà thuê. Vợ chồng tôi cũng không một tấc đất, nghề nghiệp không có, con bệnh thế này cả đời có lẽ cũng chỉ ở nhà thuê. Con tôi mới tí tuổi đầu đã cơ cực rồi. Nhìn cảnh nhà thấy bi đát quá. Có lúc bà bệnh tim, cháu bệnh bướu bàng quang, tiền ăn không có tiền chữa bệnh thì không, lúc đó chỉ nghĩ cả gia đình chết quách cho xong. Nhưng rồi nghĩ thấy tội nghiệp những đứa con, chúng tôi lại phải tiếp tục sống trong cơ cực để lo cho con”, chị Hoa buồn rầu chia sẻ.

Từ ngày bé Hoài Vũ bị bệnh bà ngoại bé nghỉ bán vé số để lên bệnh viện chăm sóc cháu cho ba mẹ Vũ ở nhà kiếm tiền chữa bệnh cho em.

Ngày hai buổi bà cháu dắt nhau xin cơm từ thiện để chống đói. Chỉ khi nào Vũ phải truyền thuốc mệt không ăn được bà mới dám mua cho chút gì đó để bồi dưỡng. Bởi vậy với cậu bé 4 tuổi nhìn thấy người ta ăn những món ngon không khỏi thèm thuồng.

Lúc chúng tôi tới thăm, Vũ đang vòi vĩnh bà mua cho chai nước ngọt, đồ chơi. Bé đâu hiểu được rằng, đối với bà những thứ đó bây giờ cũng là xa xỉ. Mọi thứ chi tiêu bà đều phải cắt hết chỉ với một mong muốn có tiền chữa bệnh cho cháu.

Đức Toàn

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị Nguyễn Thị Hoa (số nhà 670, ấp 1, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai. ĐT: 0165 849 0255)
2. Qua báo VietNamNet (Ghi rõ ủng hộ bé Trương Hoài Vũ con chị Nguyễn Thị Hoa)
Chuyển khoản: Đơn vị thụ hưởng: Báo VIETNAMNET
Số tài khoản: 0011002643148
Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam
198 Trần Quang Khải, Hà Nội
- Chuyển khoản từ nước ngoài:
Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER
-The currency of bank account: 0011002643148
-Bank: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM
-Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam
-SWIFT code: BFTVVNVX

Qua TK ngân hàng Viettinbank
Chuyển khoản: Đơn vị thụ hưởng: Báo VietNamnet
Số tài khoản: 1020.1000.158.2330
Ngân hàng Vietinbank Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Chuyển tiền từ nước ngoài:
Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Hoan Kiem Brand
- Address:37 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Swift code:ICBVVNVX122

3. Hoặc trực tiếp đến báo VietNamNet
Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội
Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 51 Trương Định, P6, quận 3,TP.HCM
Điện thoại: 08.39309882 - Fax: 08.39309881
Email: [email protected]áo VietnamNet
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]