Nỗi khốn cùng của bà nội bệnh tật nuôi 3 cháu mồ côi

Trong căn nhà cấp 4, hình ảnh người mẹ già bệnh tật lọ mọ cùng 3 đứa cháu nội mồ côi tựa lưng nhau để sống trong cảnh khó nghèo khi người mẹ 3 đứa con nhỏ nhẫn tâm bỏ đi biền biệt nhiều năm nay, còn người cha bị tai nạn mất cách đây 3 tuần. Cuộc sống của 4 bà cháu hàng ngày nhờ vào tấm lòng của bà con hàng xóm…

15.579

TIN BÀI KHÁC

Nhiều người dân ở làng thôn Diêu Phong, xã Hòa Nhơn, Hòa Vang, TP. Đà Nẵng xót thương cho hoàn cảnh của bà Phan Thị Bông và 3 đứa cháu nội. Bởi từ khi anh Đặng Định (34 tuổi) bị tai nạn qua đời bỏ lại cho người mẹ già 3 đứa con nhỏ dại không nơi nương tựa, mấy bà cháu chẳng biết bấu víu vào ai.

“Tội thằng Định, kể từ ngày vợ bỏ đi biền biệt, một mình nó lam lũ chạy đôn chạy đáo ai kêu chi làm nấy để kiếm tiền nuôi 3 đứa con và người mẹ già bệnh tật. Chừ hắn vô phước mất rồi không biết 3 đứa nhỏ và người mẹ bệnh tật nương tựa vào đâu để sống”- Bà Lan, nhà hàng xóm kể.

Mãi đến bây giờ bà con nơi làng nhỏ khó nghèo này vẫn nhớ như in cái ngày giữa tháng 10 anh Định đang chèo ghe nhỏ đánh bắt trên con sông gần nhà. Ghe bị lật khiến anh Định đuối nước không cứu kịp, bỏ lại cho người mẹ già bệnh tật 3 đứa con nhỏ dại.

Ba chị em mồ côi đang thắp hương bên bàn thờ người cha xấu số

Ngày anh Định ra đi, bà con hàng xóm gom góp để lo đám tang vì nhà quá nghèo chẳng có chi đáng giá. Ngay cái ăn hàng ngày cũng còn thiếu trước hụt sau.

Hôm chúng tôi đến, cảnh nhà quạnh vắng trên bàn thờ hoang lạnh, cạnh bên là 3 đứa nhỏ và người mẹ già bệnh tật không còn nước mắt để khóc cho đứa con trai xấu số.

“Tui già đau ốm bệnh tật như ri không biết làm răng để nuôi nổi 3 đứa cháu nhỏ dại. Thằng Định nó đi rồi chừ biết làm răng. Mẹ của 3 đứa nhỏ thì không biết đâu mà tìm. Nó đi biệt tích mấy năm ni” - bà Bông kể trong nước mắt.

Nhìn 3 đứa con nhỏ của anh Định quấn khăn tang bên bàn thờ người cha xấu số, bà Lan bảo đứa đầu là bé Đặng Thị Diễm (hiện đang học lớp 5), đứa em kế Đặng Thị My (học lớp 3) và đứa con trai út tên Đặng Đạt (mới vào lớp 1)

“Hồi mẹ bỏ đi tụi con chẳng biết chi, một mình ba ở vậy nuôi tụi con và bà nội. Bây giờ ba lại bỏ tụi con đi luôn. Chừ chỉ còn bà nội, nhưng bà lại đau ốm nằm một chỗ, kiểu ni chắc con phải nghỉ học để lo cho em”- Bé Diễm vừa khóc vừa kể.

Hỏi bé làm gì để nuôi em và bà nội? Bé Diễm bảo: ”Con chẳng biết làm chi. Bà con cô bác ai thương thì giúp con có việc làm. Mà làm cái chi cũng được, có gạo cho em và nội ăn no khổ mấy con cũng chịu được.”- Nghe cô bé 11 tuổi nói ai cũng bật khóc.

Nghe đứa cháu gái kể, bà Bông kể: Mấy đêm ni, cứ giữa khuya là con My và thằng Đạt tỉnh giấc cứ hỏi ba đâu rồi, về chưa hả nội? Mỗi khi nghe cháu hỏi, tui chỉ biết ngồi nhìn lên bàn thờ rồi nhìn 3 đứa cháu nội mà lòng đau như muối xát.

“Hồi cha thằng Định mất sớm, tui ở vậy nuôi con, đến khi nó lập gia đình cứ tưởng vợ chồng nó hạnh phúc. Ai ngờ vợ nó bỏ đi, một mình nó nuôi 3 đứa con nhỏ. Nhiều lúc thấy thương nó, tui cố gắng gượng cùng nó để nuôi cháu. Ai ngờ nó lại đi sớm vậy - bà Bông kể trong nước mắt.

Nhìn căn nhà nhỏ của 4 bà cháu trống trước hụt sau cùng cảnh 4 bà cháu nằm co ro khi cơn mưa chiều bất ngờ ập đến. Kể từ ngày anh Định mất, bà con hàng xóm trong thôn thay nhau bảo bọc 4 bà cháu. Nhưng như lời bà Lan nhà hàng xóm bảo: bà con tui ở đây ai cũng khó, cũng nghèo, không biết rồi đây cuộc sống của 4 bà cháu sẽ ra sao.

Bé Diễm bảo: “Con ước chi có chiếc xe đạp, có tiền mua sách và mấy chị em con được tiếp tục đi học. Nội khỏe lại để sống với chị em con. Không biết ước mơ của con có thành hiện thực không chú hè?...”

Thú thực khi nghe bé Trâm hỏi, tôi chỉ biết quay mặt nhìn ra trước nhà trong làn mưa kèm cơn gió lạnh lùa rét mướt và thầm cầu mong ước mơ nhỏ nhoi của bé Trâm cùng 2 đứa em của mình và bà nội đau ốm sẽ thành hiện thực. Bởi tôi biết, trên cuộc đời này còn nhiều lắm những tấm lòng nhân sẵn sàng sẻ chia những yêu thương với những đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa.

Kim Yến - VT

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Bà Phan Thị Bông, ở thôn Diêu Phong, xã Hòa Nhơn, Hòa Vang, TP. Đà Nẵng

2. Qua báo VietNamNet (ghi rõ ủng hộ bà Phan Thị Bông ở Đà Nẵng)

- Qua TK ngân hàng Vietcombank:

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài:

- Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

-Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

-Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam

-SWIFT code: BFTVVNVX

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 1020.1000.158.2330

Ngân hàng Vietinbank Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Hoan Kiem Brand

- Address:37 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Swift code:ICBVVNVX122

3.Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 51 Trương Định, P6, quận 3,TP.HCM. Điện thoại: 08.39309882 - Fax: 08.39309881

Email: [email protected]

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]