Nỗi lo của M.U

15.5044

Yếu ở vị trí thủ môn và chân sút kém chính là nguyên nhân khiến Manchester United (M.U) đánh mất mình ở Cúp FA và có thể thua cả Man.City trong cuộc đua Premier League.


De Gea, nỗi thất vọng lớn nhất của M.U - Ảnh: AFP 

Không thể không thất vọng với thủ môn David De Gea của M.U trong trận thua Liverpool ở vòng 4 Cúp FA. Trong thế trận mà M.U đã có đấu pháp tốt, nhiều vị trí rất nỗ lực tạo được lối chơi ngang ngửa với đội chủ nhà thì sai lầm của thủ môn người Tây Ban Nha ở phút 21 chính là bước ngoặt của trận đấu này. Từ một pha phạt góc của Liverpool, De Gea lao ra đấm hụt bóng tạo cơ hội cho đối thủ đánh đầu ghi bàn dễ dàng. Chưa dừng lại ở đó, trong hiệp 2 một pha chuyền bóng vụng về của De Gea đưa bóng vào ngay chân tiền đạo Liverpool trong vòng cấm địa cũng suýt dẫn đến bàn thua. Ngay pha ấn định tỷ số của đội chủ sân Anfield dù có lỗi của hàng thủ mất tập trung, nhưng De Gea cũng rất kém khi để Kuyt đưa bóng qua hai chân mình ghi bàn rất dễ dàng.

Yếu kém này không phải từ bây giờ mới thấy ở De Gea. Ngay khi anh vừa được tuyển mộ về từ Atlectico Madrid và chơi trận đầu tiên với Man.City ở Siêu Cúp nước Anh, nhiều người đã thấy đây không phải là người giữ thành đáng tin cậy của M.U. Tầm vóc của De Gea không lý tưởng, đứng trong khung thành thiếu chắc chắn. Đặc biệt là những pha ra vào của thủ môn này hết sức lụp chụp, luôn bộc lộ sự bất ổn. Ban đầu, nhiều người cho rằng De Gea còn khớp nên hy vọng thời gian sẽ giúp anh tự tin hơn. Nhưng đã hơn nửa mùa bóng, người giữ thành này cho thấy sự không ổn định và càng lúc càng gây bất an. Thêm vào đó, chuỗi ngày bị Sir Alex đẩy lên ghế dự bị khiến De Gea mất cảm giác bóng tốt nhất.

Nhân vật được kỳ vọng sẽ thay Rooney trong tương lai gần là Danny Welbeck cũng là nỗi thất vọng của M.U. Tiền đạo trẻ này tuy có tiến bộ hơn nhiều so với De Gea sau một mùa được M.U cho Sunderland mượn, nhưng dù đã đứng được vào đội hình chính thường xuyên song anh vẫn chưa đạt đến đẳng cấp mà CĐV mong đợi. Có cảm giác Welbeck chỉ chơi tốt khi anh biết tận dụng sức trẻ, sự nhanh nhẹn chiếm khoảng trống khi đá cặp với Rooney hay một đồng đội có kinh nghiệm khác tạo ra, chẳng hạn như bàn thắng vào lưới Arsenal mới đây. Còn khi anh là tiền đạo duy nhất, đòi hỏi phải hoạt động một cách năng nổ, tạo thời cơ cho tuyến hai thì chân sút 21 tuổi này lại chơi như mơ ngủ. Nếu M.U không có một hàng tiền vệ quá tốt thì vai trò của Welbeck trở nên mờ nhạt. Anh khiến cho người xem có cảm giác không còn hiện diện trên sân, giúp các trung vệ của Liverpool quá nhàn nhã. Khi có được thời cơ từ pha “xuất tướng” quá xa của thủ môn Reina thì Welbeck lại không biết tận dụng, sút ngay vào người trung vệ Skrtel.

Đăng Khoa

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]