Bệnh nhân Đ. đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ

Chiều 6.1, thạc sĩ - bác sĩ Nguyễn Minh Vũ, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, cho biết khoảng 4 giờ 10 phút ngày 3.1.2014, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân Đ. (45 tuổi, ngụ quận Ô Môn, TP.Cần Thơ) được người nhà đưa vào viện trong tình trạng bị đứt lìa dương vật, mất máu nhiều; phần dương vật bị đứt lìa được ướp nước đá đem theo.

Ngay sau đó, ê kíp trực gồm bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Phước Lộc, thạc sĩ - bác sĩ Nguyễn Hữu Tính, bác sĩ Đỗ Công Đoàn, bác sĩ Thái Thanh Duy đã tiến hành phẫu thuật khâu nối dương vật và các mạch máu bị cắt đứt lìa cho bệnh nhân. Sau 4 giờ, ca phẫu thuật kết thúc và tình hình bệnh nhân có diễn biến tốt. 

Chiều cùng ngày, bệnh nhân Đ. đã hồi phục, tỉnh táo, có thể ăn uống bình thường. Ông Đ. cho biết nguyên nhân dẫn đến “tai nạn” của ông là do vợ ghen tuông chuyện ông hay nghe điện thoại khuya. Thừa lúc khuya ông Đ. đang ngủ say, vợ ông đã dùng kéo cắt lìa “của quý” của chồng. Sau khi cắt đứt "của quý", vợ ông Đ. mới hốt hoảng gọi taxi đưa chồng đi cấp cứu.

Theo Đình Tuyển (TNO)


Video đang được xem nhiều