Ông chồng ngoại tình của "Hôn nhân trong ngõ hẹp" bị khán giả chửi tơi bời

Mạnh Hưng cho biết không ít lần anh bị khán giả của “Hôn nhân trong ngõ hẹp” chửi mắng bằng những lời lẽ thậm tệ.

15.6046
Được khán giả màn ảnh nhỏ biết đến qua hai vai diễn trong Khi đàn ông góa vợ bật khóc, cái tên Mạnh Hưng luôn gắn với những cụm từ như “đểu giả”, “khó ưa”, “hèn hạ”. Chàng diễn viên điển trai của Nhà hát kịch Hà Nội bỗng chốc trở thành đối tượng “ném đá” của hàng ngàn khán giả truyền hình. 

Kết nối với Mạnh Hưng sau khi anh vừa hoàn thành Hội diễn sân khấu kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc cùng các đồng nghiệp, nam diễn viên không ngại chia sẻ những câu chuyện buồn vui quanh các vai diễn của mình. Với Mạnh Hưng, yêu ghét của khán giả đối với một diễn viên là quá bình thường. Song, vì người nghệ sĩ vốn nhạy cảm nên đôi khi cũng chẳng tránh được cảm giác chạnh lòng, tổn thương...

Mạnh Hưng đóng vai Danh trong "Hôn nhân trong ngõ hẹp"

Từ "Khi đàn ông góa vợ bật khóc" đến "Hôn nhân trong ngõ hẹp", Mạnh Hưng cứ luôn là nhân vật bị khán giả truyền hình ghét nhất. Sao anh không chọn đóng những vai hiền lành thay vì kiểu ngoại tình, bỏ vợ như hiện nay?

Cái duyên nó thế rồi, tôi tránh cũng không được (Cười). Tôi làm phim Khi đàn ông góa vợ bật khóc với đạo diễn Vũ Trường Khoa, khi phim phát sóng, tôi bị khán giả chửi nhiều vô số kể. Sau này, đạo diễn Vũ Trường Khoa làm tiếp phim Hôn nhân trong ngõ hẹp thì mời tôi đóng vai Danh. Chắc có lẽ đạo diễn nhìn thấy mặt tôi đểu đểu hợp vai hay sao mà giao cho vai này luôn. Tôi cứ như thế mà đóng! Về phản ứng của khán giả truyền hình, bị mọi người ghét xem ra cũng là một điều hay, vì khán giả có chú ý, có nhớ đến mình thì mới chửi nhiều như thế! Nói vui thế này, đóng vai ngoại tình mà bị ghét thì cũng coi như thành công.




Anh không bận tâm đến những chỉ trích nhắm vào mình sao? Trên các fanpage của Hôn nhân trong ngõ hẹp, Mạnh Hưng là cái tên bị ghét hàng đầu đấy!

Tôi có biết đến điều này, tuy nhiên tôi không cảm thấy nó quá buồn hay quá kinh khủng. Khán giả xem phim có quyền thích hoặc không thích một nhân vật nào đó. Song, tôi cũng chia sẻ ở đây cảm giác của mình, có nhiều bạn nhắn tin trên facebook cho tôi bằng những lời lẽ hết sức nặng nề. Thậm chí, đi ra ngoài đôi lúc cũng bị chỉ trỏ, không yên thân. 

Tôi kể câu chuyện này nhé, một lần tôi đi ra quán cà phê, có 2 bạn nữ ngồi ở bàn đối diện nhìn tôi, khi tôi nhìn lại thì họ bất ngờ cúi xuống lầm bầm chửi những lời buồn cười như: “Thằng Danh của Hôn nhân trong ngõ hẹp đấy”, “Nhìn ngoài đời mặt mày hãm quá”... Hay có lần bạn của mẹ tôi đã gọi điện đến nhà để nói: “Thằng Hưng con chị sao lại đóng vai Danh ngoại tình khó ưa thế chứ. Tôi mà gặp nó ngoài đời là tôi đánh ngay”...


Tôi rất vui khi mình được nhiều người quan tâm, tuy nhiên tôi cũng hy vọng rằng khán giả sẽ có cách ứng xử văn minh hơn với diễn viên chúng tôi. Với những người lịch sự, khi gặp ngoài đời thực tôi sẵn sàng nói chuyện, chia sẻ về nghệ thuật. Riêng một số người không kiềm chế bản thân như thế, tôi cảm thấy buồn, vì phim là phim, đời là đời mà. Đâu phải Mạnh Hưng ác trên phim thì ngoài đời cũng thế đâu. Mọi người thông cảm và hiểu cho tôi với nhé! (Cười). 

Nhưng tôi nói thật, vai Danh của anh trong “Hôn nhân trong ngõ hẹp” gây ác cảm quá. Danh cứ liên tục bỏ vợ theo bồ nhí như thế thì sao khán giả không ghét được?

Tôi đồng ý với bạn, Danh quả thật có lỗi khi 2 lần phản bội cô vợ Phương để đi tìm người phụ nữ khác. Tuy nhiên, đổ hết tội cho Danh là không đúng. Do áp lực về chuyện ở rể rồi cô vợ không cảm thông, chia sẻ nên Danh mới liên tục sai lầm. 


Bạn có thấy không, đi ra ngoài đường gặp đồng nghiệp, đối tác, Danh rõ ràng là người chừng mực, phong độ. Vậy mà về đến nhà, gặp phải mẹ vợ là y như rằng co rúm người lại. Nếu Danh hỗn xược, xấu tính thì đã mắng lại gia đình vợ rồi. Đằng này anh ta cứ im lặng, cam chịu như thế. Danh bị áp lực quá nên mới ra ngoài tìm phụ nữ khác giải khuây, đàn ông mà cứ bắt ép họ như thế thì làm sao họ chịu đựng được lâu bền? 

Vậy là anh đổ hết trách nhiệm ngoại tình cho gia đình cô vợ à? Nói thế thì bất công quá! 

Tôi không đổ trách nhiệm, ở đây tôi chỉ muốn có sự nhìn nhận rõ ràng, một cuộc hôn nhân đổ vỡ thì cả vợ lẫn chồng đều phải nghiêm túc tìm ra lỗi lầm của mình là ở đâu. Không thể trách người chồng cũng không thể nói do người vợ. Đặt trường hợp như tôi là Danh ngoài đời thực, tôi sẽ nói chuyện rõ ràng với tất cả. Mâu thuẫn nó cao trào như thế rồi, không thể lấp liếm cho qua mà lòng thì còn vướng mắc. 


Vợ chồng phải ngồi lại với nhau, nói hết một lần, nói xong thì đừng nhắc lại nữa. Đàn ông họ cứ tự trọng của họ, phụ nữ hiểu điều này sẽ giữ được chồng mà không cần bày vẽ chi. Nếu khi nói chuyện rõ ràng rồi mà vẫn thấy không thoải mái, không tha thứ được thì thôi, ai đi đường nấy, chia tay nhau rồi mở ra con đường mới. Đừng gây thêm đau khổ cho nhau, chẳng ích lợi gì! 

Nhiều khán giả khi xem “Hôn nhân trong ngõ hẹp” đã chia sẻ rằng bị mất niềm tin vào cuộc sống hôn nhân. Anh có cảm thấy “tội lỗi” không khi góp phần làm cho khán giả bi quan như thế?

Chà, sao khán giả bi quan thế nhỉ? (Cười). Nếu mà nói xem phim xong không muốn lấy chồng thì thật khó, cuộc sống vẫn có nhiều người tốt lắm đấy chứ, đâu phải ai cũng như anh Danh đâu (Cười). Với lại, như tôi nói lúc nãy, phim là phim, đời là đời, mọi người đừng nên nhập nhằng. Mà cũng có thể một số bạn khi nói ra câu mất niềm tin vào cuộc sống chỉ là nhất thời thôi, khi nghĩ kỹ lại họ thay đổi thì sao? Riêng cảm giác tội lỗi bạn hỏi, tôi không thấy điều này. Bộ phim của chúng tôi chỉ phản ánh lại thực tế cuộc sống, không có làm quá lên thứ gì cả. 


Vậy còn những cảnh nóng trong phim thì sao? Một số người đang cho rằng “Hôn nhân trong ngõ hẹp” hơi quá đà trong các ảnh quay thân mật! 

Tôi thấy cảnh thân mật bình thường mà, đâu có gì nóng lắm đâu. Nếu nói đến cảnh nóng đúng nghĩa thì Hôn nhân trong ngõ hẹp chẳng là gì. Bạn phải hiểu, đây là bộ phim về ngoại tình, mà ngoại tình thì đâu phải kiểu 2 người nắm tay nhau ra công viên hay vào quán uống nước, đi xem phim rồi về đâu? Ngoại tình nó trần trụi thế đấy! 

Nếu không có những cảnh thân mật thì làm sao khán giả hình dung được chuyện ngoại tình kinh khủng thế nào? Mà tôi nói thật, ngoài đời thực nó kinh khủng hơn nhiều, đâu dừng lại ở việc hôn nhau rồi vào khách sạn? Bản thân tôi, là người diễn những cảnh thân mật này, tôi thấy chẳng có gì to tát lắm, chúng tôi chỉ cố hết sức phản ánh hiện thực cuộc sống lên phim ảnh thôi!


Nói vậy thì khi quay những cảnh này, anh không gặp khó khăn gì lắm?

Quay cảnh nóng trong phim, nếu với diễn viên chuyên nghiệp thì dễ. Những tập đầu, tôi diễn cùng Quỳnh Anh, vì cũng mới vào nghề nên cô ấy còn hơi ngượng. Đạo diễn phải làm công tác tư tưởng mãi Quỳnh Anh mới tự tin lên. Tôi có nói với Quỳnh Anh là em phải diễn hết sức, vì nếu không tập trung sẽ phải quay đi quay lại nhiều lần. 

Đến khi quay cùng Quỳnh Hoa và Đặng Loan thì khác, thoải mái và rất vui. Trước khi bắt đầu quay, tôi nói với Quỳnh Hoa: “Này, hôm nay có cảnh hôn đấy”, Quỳnh Hoa trả lời: “Bây giờ thích hôn như nào. Thích thì chiều thôi”, chúng tôi thỏa thuận trước, bàn bạc kỹ rồi cứ thế mà quay. Với Đặng Loan cũng thế, cô ấy thậm chí còn hào hứng trêu đùa tôi: “Hôm nay quay cảnh hôn à, hôn thì hôn”. Tôi nói thế để bạn thấy là chúng tôi rất thoải mái, chẳng bận tâm nề hà gì cả. Bởi chúng tôi hiểu, công việc của người diễn viên nó thế! 


Có kỷ niệm nào anh muốn chia sẻ trong thời gian quay “Hôn nhân trong ngõ hẹp” không? 

Kỷ niệm đáng nhờ thì nhiều, vui thì không kể hết vì đoàn phim xem nhau như anh em trong nhà mà. Thôi, tôi không nói vui nữa, tôi kể chuyện buồn vậy (Cười). Số là tôi quay cảnh bị 3 người đàn ông vạm vỡ đánh vào cuối ngày. Lúc đó, cả đoàn đều mệt, ai cũng muốn làm nhanh để còn nghỉ ngơi. Quay mấy lần đầu, vì còn ngại nhau nên 3 anh chàng kia đánh nhẹ, tôi thấy thế bảo là các chú hãy đánh thật đi, đánh hết sức để còn về sớm chứ. Y như rằng, tôi vừa nói xong, 3 anh chàng kia liền đánh thật, đánh mạnh đến mức buổi tối về đến nhà mà tôi vẫn còn xây xẩm, đau nhức khắp người. 


Một lần khác, tôi quay cảnh quỳ dưới mưa xin Phương tha thứ. Xem trên TV, nó chỉ vỏn vẹn vài phút, vậy mà cả đoàn đã quay suốt từ 6 giờ tối hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau. Quay vào mùa đông, người tôi ướt sũng và lạnh cóng. Nhớ lại vẫn thấy ghê người đây này (Cười) 

Sau Hôn nhân trong ngõ hẹp, Mạnh Hưng có kế hoạch gì mới không?

Hiện tại thì tôi vẫn đang hoạt động ở Nhà hát kịch Hà Nội. Tôi cũng vừa mới hoàn thành Hội diễn sân khấu kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc cùng các đồng nghiệp. Vì thời gian vừa rồi quay Hôn nhân trong ngõ hẹp nên tôi không có thời gian tập cùng mọi người nhiều, chỉ tham gia một vai nhỏ thôi.



Sắp tới, tôi vẫn sẽ tập trung cho việc diễn xuất, có một dự án phim cũng sắp làm, xong chưa có gì là chắc chắn nên giờ chưa thể thông báo được. Tôi cũng thường chia sẻ thông tin về công việc và cuộc sống qua facebook Nguyễn Mạnh Hưng, nếu muốn trò chuyện cùng, các bạn có thể nhắn tin, tôi sẽ hồi đáp khi có thể. 

Cám ơn anh đã dành thời gian trò chuyện. Chúc anh luôn may mắn và thành công trong cuộc sống! 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]