Cụ ông Carmelo Flores Laura đã bước sang tuổi 123 vào tháng trước, theo Cơ quan đăng ký dân sự Bolivia.

Hiện ông lão, tới từ ngôi làng trên núi Frasquicia, cách thủ đô La Paz khoảng 70km, vẫn khỏe mạnh và bước đi mà không cần gậy hoặc đeo kính.

Được biết, ông Laura có ba đứa con, 16 cháu và 39 chắt. Ông bước sang tuổi 24 khi Thế chiến I nổ ra và tròn 62 tuổi khi Nữ hoàng Elizabeth lên ngôi.

Phát biểu trên truyền hình, ông lão người Aymara bản địa này cho biết ông tin rằng bí quyết sống lâuđi bộ hằng ngày, không bao giờ ăn mì ống và đường.

Thay vì đó, ông thường xuyên ăn cananhua, một loại ngũ cốc hoang dã giàu protein và axit amin.

"Tôi không bao giờ lười nhác. Tôi luôn chia sẻ công việc nấu ăn với vợ," ông nói. "Chúng tôi sẽ chỉ ăn những gì có thể kiếm được từ tự nhiên. Chúng tôi đã ăn cả thịt chồn hôi. Tôi vẫn đi bộ mỗi ngày."

Nếu tính theo tuổi trong Kinh thánh của người Bolivia, ông lão Laura sẽ dành danh hiệu của người cao tuổi nhất còn sống trên thế giới từ bà Misao Okawa 115 tuổi tới từ Nhật Bản.

Và ông cũng sẽ vượt qua kỷ lục của bà Jeanne Calment tới từ Pháp, người sống thọ nhất thế giới, đã qua đời ở tuổi 122 vào năm 1997.

Tuy nhiên, để được công nhận danh hiệu này, tài liệu của ông Laura cần được nhân viên sách kỷ lục Guinness xác minh.

Mặc dù khi Laura sinh ra, ở Bolivia chưa xuất hiện giấy khai sinh nhưng ngày sinh của ông đã được xác nhận trên giấy chứng nhận rửa tội, được coi là một ghi chép chính thức về ngày sinh của một công dân tại quốc gia này.

Theo Sầm Hoa (VNN / Daily Mail)


Video đang được xem nhiều