Phải làm sao khi có bầu rồi mà vẫn chưa được cưới?

(ĐSPL) - Mẹ anh nói tôi phải có bầu trước mới cưới. Nghe thấy vậy tôi có phần bị choáng và thấy mình bị tổn thương ghê gớm.

15.0144

Sau khi tốt nghiệp, tôi chưa tìm được việc làm fulltime nên đã nhận dạy gia sư để kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống nơi thành thị. Trong số các học sinh mà tôi dạy có P - em trai của người yêu tôi bây giờ. Một tuần 2 buổi tôi tới nhà kèm P môn Toán, dần dà quen cả anh trai P và chúng tôi có tình cảm sau những lần gặp mặt như thế.

Anh hơn tôi 2 tuổi, cũng mới ra trường và đi làm tại công ty do bố anh gây dựng. Là con nhà giàu nhưng anh rất giản dị và gần gũi, điều đó làm tôi ấn tượng. Sau 3 tháng tới nhà kèm cậu em học thì tôi đã có tình cảm với cậu anh và tôi biết anh cũng để ý tới tôi. Sau 6 tháng, chúng tôi chính thức yêu nhau.

Vì là gia sư của em trai anh nên việc tới nhà người yêu với tôi không khó khăn như các cô gái khác. Vì thế việc anh chính thức ra mắt tôi với cả nhà cũng không có gì đặc biệt. Nhưng từ sau hôm anh chính thức công khai mối quan hệ của chúng tôi thì mẹ anh bắt đầu gây khó dễ cho tôi. Tôi biết tôi làm gia sư thì bà ưng lắm nhưng để làm bạn gái con trai bà thì có lẽ không đạt yêu cầu của bà. Tôi là con gái tỉnh lẻ lại chưa có công ăn việc làm. Như thế tôi sẽ không xứng với con trai bà, với gia thế của họ.

Nhưng tình yêu của anh dành cho tôi quá lớn, anh muốn thật nhanh cưới tôi về làm vợ mặc cho tôi có ngần ngừ không sẵn sàng vì tự ti về bản thân khi 2 gia đình có sự chênh lệch về kinh tế khá lớn. Nhưng tính anh một khi đã quyết thì sẽ làm ngay. Anh đưa tôi về thưa chuyện với bố mẹ để xin làm đám cưới. Linh tính báo có chuyện không suôn sẻ, nhưng bản thân tôi chỉ nghĩ bà sẽ trì hoãn đám cưới 1 thời gian, không nghĩ bà lại đưa ra yêu cầu oái oăm như thế.

Phóng to

Mẹ anh đi thẳng vào vấn đề rằng muốn cưới xin thì trước hết tôi phải có bầu đã

Bà đi thẳng vào vấn đề rằng muốn cưới xin thì trước hết tôi phải có bầu đã. Nghe thấy vậy tôi có phần bị choáng và thấy mình bị tổn thương ghê gớm. Nhưng vì yêu anh và cũng muốn có anh nên tôi đã vượt qua tất cả để đạt được yêu cầu của bà.

Chỉ 2 tháng sau đó, tôi có tin vui. Cả hai hạnh phúc vì sắp được chính thức là của nhau, yên tâm mà nhận lời chúc phúc của cả nhà. Ngay sau khi biết tin, anh đón tôi về nhà báo cho mẹ biết. Những tưởng bà sẽ vui lắm vì sắp có cháu và chuẩn bị đám cưới cho chúng tôi. Vậy mà tất cả những gì tôi nhận được là thái độ dửng dưng đến lạnh người. 30 phút nói chuyện, chỉ là anh nói, tôi ngồi lặng nghe trong sự mất bình tĩnh, mẹ anh thì thờ ơ cho tới tận cuối buổi nói chuyện. Bà buông câu nói đến đau nhói làm tôi uất nghẹn: "Cứ để xem đã, biết thế nào!".

Thái độ của mẹ anh là như thế nào? Chẳng nhẽ bà đã quên lời nói của mình rồi hay sao? Giờ bà lại quay sang nghi ngờ rằng đứa con tôi đang mang không phải của con trai bà. Hay bà ấy đợi xem nếu đứa trẻ là con trai mới đồng ý cho cưới thật? Hay lúc trước bà chỉ nói để thử tôi xem tôi có phải loại con gái hư hỏng, dễ dãi. Bao nhiêu câu hỏi hỗn độn trong đầu tôi. Tôi phải làm sao khi mọi chuyện đã rồi?

QUỲNH ANH

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]