Phát hiện ung thư nhờ bị cá mập tấn công

Nhờ bị cá mập tấn công, một người đàn ông ở Mỹ mới biết mình đang mang một khối u nguy hiểm ở thận.

14.833

Vết thương do cá mập tấn công trên lưng anh Eugene Finney. Ảnh: CBS Boston

Anh Eugene Finney đang cùng hai con và bạn gái đi bơi tại một bãi biển ở California, Mỹ thì bị cá mập tấn công.

"Có cái gì đó đập vào người tôi từ phía sau. Tôi chưa bao giờ bị đập mạnh như thế. Tôi thấy khá khó chịu và lập tức bị thương", Finney nói với CBS Boston

Sau khi cố gắng lên được tới bờ, con gái của anh mới hỏi: "Bố ơi, sao lưng bố chảy nhiều máu thế?"

Tuy bị một vết rạch dài trên lưng, Finney cho rằng nó không quá nặng đến mức phải đến bệnh viện kiểm tra. "Nhưng đêm hôm đó, tôi bắt đầu bị đau ngựcđau lưng dữ dội", News.com.au dẫn lời anh kể. Vì thế anh quyết định đi khám. 

Các bác sĩ cho biết cơn đau là hậu quả của vết bầm trong khoang ngực do chấn thương. Nhưng điều mà họ nói sau đó đã thay đổi cuộc đời anh. 

Cơn đau ngực do cá mập tấn công giúp Finney phát hiện ra mình đang bị ung thư thận. Ảnh: CBS Boston

"Họ phát hiện thấy một khối u bên thận phải của tôi, bằng kích cỡ một quả óc chó", Finney cho biết. Khối u được xác nhận là ung thư. 

Hai tuần trước, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối u ra khỏi cơ thể Finney. Ca mổ diễn ra tốt đẹp. 

"Nếu không nhờ bị cá mập tấn công, khiến tôi phải đến bệnh viện do bị đau ở ngực, thì có thể tôi sẽ không bao giờ biết mình bị ung thư. Thật may mắn. Tôi có cảm giác như thể mình vừa được ban cho cơ hội sống thứ hai và tôi sẽ không đánh mất nó", anh khẳng định. 

Hướng Dương

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]