Phát hiện ung thư nhờ người yêu

(Kiến Thức) - Bà Claire Norman, 41 tuổi, được chẩn đoán bị ung thư vú nhờ chồng chưa cưới là ông Francis, 51 tuổi, đã thuyết phục bà đi khám.

15.564
Bà cho rằng nếu mình không nghe theo ông Francis đến bệnh viện khám thì có lẽ bà đã không còn sống trên đời nữa. 

Vào tháng 4/2011, bà Norman (chụp chung với ông Francis) phát hiện một khối uu trên núm vú tuy nhiên bà không chịu đi khám vì cho rằng điều đó là bình thường. Bà nói: "Tôi không quá lo lắng. Tôi không nghĩ rằng nó là dấu hiệu của ung thư bởi lúc đó, tôi mới chỉ có 38 tuổi”.

 Tuy nhiên, khối u vẫn không biến mất suốt 3 tuần sau đó và người chồng chưa cưới của bà đã thuyết phục Norman đến bệnh viện khám. Bà nói: "Anh ấy muốn tôi để đi kiểm tra thì mới có thể an tâm được”.

Bà Norman (ảnh lúc đang điều trị) cho biết: “Nếu tôi đã không đi đến cuộc hẹn đó, tôi sẽ không còn ở đây bây giờ”.

Tại Bệnh viện Derriford ở Plymouth (Anh), bà Norman đã chụp hình vú và sinh thiết trước khi được chẩn đoán ung thư vú và phát hiện một khối u đã lan rộng.

 Bà Norman chia sẻ rằng bà rất biết ơn người bạn đời đã giúp bà kịp thời phát hiện bệnh để điều trị. Chính vì vậy, bà cho biết mình cũng sẽ khuyến khích các con gái nên đi kiểm tra vú sớm để phát hiện và điều trị bệnh kịp thời.

 Hiện, bà cũng tham gia các hoạt động của tổ chức từ thiện về ung thư.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]