Phát sóng 'Bố ơi! Mình đi đâu thế?': Các ông bố nổi tiếng có gây sốt?

(Thethaovanhoa.vn) - Bạn có muốn biết các ông bố nổi tiếng như nhạc sĩ Minh Khang, ca sĩ Hoàng Bách, đạo diễn Trần Lực, MC Phan Anh chăm con như thế nào không? Họ sẽ chăm con thế nào khi không có vợ ở bên cạnh?

0

Chương trình truyền hình thực tế Bố ơi! Mình đi đâu thế? phát sóng vào ngày 1/11 tới đây sẽ kể lại hành trình đầy thú vị của các ông bố nổi tiếng bên đứa con yêu của mình.

Êkíp sản xuất “phải lòng” ngay từ đầu

Bố ơi! Mình đi đâu thế (gọi tắt là Bố ơi) được Đài Truyền hình Việt Nam mua bản quyền từ Đài truyền hình MBC Hàn Quốc để sản xuất. Giám đốc Trung tâm Sản xuất Phim truyền hình (VFC), đạo diễn Đỗ Thanh Hải cho biết khi xem thử chương trình gốc của Hàn Quốc ngay lập tức cả ê-kíp "phải lòng".

"Chương trình này đã chạm đến trái tim một ông bố như tôi. Khi tôi mời đạo diễn Nguyễn Nam làm tổng đạo diễn, anh ấy chần chừ, nhưng tôi bảo anh cứ xem thử vài tập đi. Sau khi xem xong anh ấy nhận lời luôn. Đạo diễn Trần Lực bận rộn như thế nhưng thấy format quá hay nên cũng đồng ý luôn. Được sản xuất chương trình này chúng tôi vô cùng tự hào", đạo diễn Thanh Hải nói.


4 cặp bố con tham gia “Bố ơi! Mình đi đâu thế?”

Từ năm 2013, các trang mạng ở Việt Nam đã đua nhau khai thác chương trình Bố ơi! Mình đi đâu thế? của Hàn Quốc, phiên bản Trung Quốc đem về cho khán giả Việt Nam. Có những trang mạng của Việt Nam thu hút tổng lượt người xem hơn 5 triệu! Chỉ cần xem thử một tập do Hàn Quốc sản xuất đã thấy khó có thể rời mắt khỏi chương trình này.

Kết cấu chương trình không có gì phức tạp, nhưng độc đáo ở chỗ người chơi là những người nổi tiếng đem theo con cái của họ (độ tuổi từ 7-12 tuổi). Ai mà chẳng tò mò muốn biết gia đình người nổi tiếng sống thế nào. Lại còn được xem ông bố nổi tiếng chăm con một mình thì không còn gì thích thú bằng. Ở phiên bản Việt Nam, 4 ông nổi tiếng: nhạc sĩ Minh Khang, ca sĩ Hoàng Bách, đạo diễn Trần Lực, MC Phan Anh cùng với 4 đứa con đã xách vali lên đường, trải nghiệm cuộc sống không có các bà mẹ.

Bố ơi! Mình đi đâu thế? đã tạo nên cơn sốt ở Hàn Quốc, dần lan truyền ra châu Á. Nhiều em bé sau khi tham gia chương trình này tại Hàn Quốc đã trở thành những “ngôi sao nhí” trong ngành quảng cáo, có thu nhập lên tới 100.000 USD.

Người chơi “nản” ngay từ đầu

Chương trình có format hay đồng nghĩa với việc người chơi phải cống hiến hết sức mình. Cả 4 ông bố ban đầu hào hứng bao nhiêu, khi nhập cuộc hoảng bấy nhiêu. Một mặt lo cho con, mặt khác họ lo cho chính họ.

Những nghệ sĩ đã quen với tiện nghi ở thành phố, giờ phải lang thang đến các vùng quê, nơi thiếu thốn điện nước, lại phải chăm một đứa trẻ cũng bị “sốc” vì điều kiện ăn ở thật quá sức chịu đựng.

Nhìn cảnh nhạc sĩ Minh Khang dùng lá quét nền nhà nói: “Mình đã ở chuồng bò, thấy căn nhà này mình hạnh phúc lắm rồi” khán giả không khỏi bật cười và thương cho hai bố con anh. Theo tiết lộ của đạo diễn Nguyễn Nam, Minh Khang là ông bố nấu ăn dở nhất. Khi được phỏng vấn, bé Suti, con gái nhạc sĩ Minh Khang, cũng khẳng định chắc nịch: “Chắc ba con sẽ chẳng làm được gì đâu”. Còn nhạc sĩ Minh Khang cho biết lúc mới tham gia thấy cực quá chỉ muốn xin nghỉ, nhưng đã trót nhận nên phải giữ lời hứa đến cùng.

Đạo diễn Trần Lực được trải nghiệm cảm giác nằm nền đất quạt cho con ngủ trên võng. Ông bố “già” nhất hội cho biết ban đầu tưởng nhiệm vụ nhẹ nhàng, không ngờ cực thân đến thế. Anh thừa nhận vắng vợ phải chăm con đúng là “cực hình”...

Show truyền hình này ở Hàn Quốc, mùa thứ 2 đã có một cặp bố con bỏ cuộc do cháu bé không quen với máy quay. Chương trình này ở Việt Nam sử dụng tới 20 máy quay, tuy nhiên đạo diễn cho biết các em bé là con nghệ sĩ nên rất dạn dĩ. “Trong chương trình này, các bé được đi chơi, các cháu và bố các cháu muốn làm gì thì làm, không ai tác động. Có thể nói đạo diễn kịch bản chính là bố của các cháu”, đạo diễn Nguyễn Nam nói.

Ngọc Diệp
Thể thao & Văn hóa

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]