Là giám đốc một công ty kinh doanh bất động sản, chị Thuần (Bình Dương) mải mê với công việc nên qua tuổi "băm" mà vẫn một mình. Năm ngoái, chị quen và yêu Kiểm - một nhân viên kinh doanh ở công ty đối tác, kém chị hơn 5 tuổi. Cả gia đình và bạn bè chị đều phản đối khi biết mối quan hệ này vì sợ sự chênh lệch tuổi tác, địa vị giữa hai người cũng như lo anh chàng kia chỉ có ý định kiếm chác tiền bạc chứ không yêu chị thật lòng. Thế nhưng, vượt qua tất cả, chị vẫn quyết làm đám cưới với anh chàng Kiểm đẹp trai, ga lăng.

Sau đám cưới chỉ vài tháng, chính chị Thuần cũng phát hiện, Kiểm chỉ thích chơi bời, hưởng thụ chứ không hề có chí tiến thủ, cố gắng trong công việc. Thấy Kiểm vô tư lấy tiền của vợ chi tiêu cho những việc không rõ ràng, chị Thuần bắt đầu siết chặt tài chính.

Ảnh minh họa: Corbis.com.

Thấy ý định "đào mỏ" của mình không thực hiện được, Kiểm quay ra oán trách, chửi bới chị. Anh ta còn dùng chiêu "cấm vận" để buộc chị phải chi tiền cho mình. Vợ chồng mới cưới hơn một năm, lại chưa có con, nhưng cả tháng, Kiểm không thèm đụng đến người chị Thuần. Anh ta còn ngang nhiên mở phim sex trong phòng ngủ và "tự xử" trước mặt vợ khiến chị khổ tâm vô cùng.

Chưa hết, gần đây, chị Thuần còn hay nhận được cuộc gọi từ một người đàn bà lạ, với những lời tục tĩu và khích bác kiểu như: "Khổ thân quá, có chồng mà chẳng được 'ấy' à?". Cay đắng và muốn ly hôn nhưng chị Thuần vẫn cắn răng chịu đựng vì không muốn mọi người xung quanh biết chuyện của mình. Nhưng chị cũng quyết tâm không để cho Kiểm đạt được mục đích kiếm chác gì.

Chuyên gia tư vấn tâm lý Trần Thị Hồng Hà, Trung tâm tư vấn tình yêu - hôn nhân - gia đình, thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cho biết, đây là một trường hợp tư vấn khiến bà cũng cảm thấy bức xúc thay cho khách hàng. Nhà tâm lý cho biết, với người phụ nữ, tình dục không đơn thuần chỉ là để thỏa mãn nhu cầu sinh lý, nó luôn đi cùng với tình yêu và sự tôn trọng.

Trong quan hệ chăn gối, cái đích người phụ nữ muốn đạt đến, không phải và không chỉ là "đỉnh" khoái cảm mà là để cảm thấy mình được yêu, được trân trọng, được khao khát và chia sẻ về cảm xúc. Bởi vậy, khi bị bạn đời cố tình "bỏ đói", họ sẽ cảm thấy bị tổn thương và xúc phạm ghê gớm. Những điều đó lâu dần sẽ giết chết tình cảm và cả ham muốn trong chính họ.

Mỗi lần vợ chồng giận nhau, anh Hòa, chồng chị Mai lại sử dụng chiêu "cấm vận" vợ. Anh là người đàn ông nghiêm túc, quan tâm đến gia đình nhưng cũng khá gia trưởng. Trong suy nghĩ của anh, vợ là người phải phục tùng chồng và gia đình chồng. Vì thế, việc chị Mai cãi lại ý kiến của chồng là không thể chấp nhận được. Và anh phạt vợ bằng cách không ngủ cùng chị.

"Ban đầu mình thấy ấm ức và vô lý quá, nên cũng mặc kệ, nhưng sau nghĩ rằng, nếu cứ như vậy thì cuộc sống vợ chồng ngột ngạt quá, ảnh hưởng đến cả con cái, nên đành dẹp tự ái mà chủ động làm lành và khơi gợi. Thế nhưng, anh ấy lại không hiểu điều đó, nghĩ rằng vì mình 'thèm' quá mà phải xuống nước, nên ngày càng quá đáng khiến mình không thể chịu nổi", chị Mai trải lòng cùng nhà tư vấn.

Chị cho biết, sau mỗi lần vợ chồng tranh cãi, anh gây chiến tranh lạnh mà chị phải cố chủ động gần chồng, chị cảm thấy buồn tủi vô cùng và có cảm giác như những cử chỉ "yêu" của chồng như sự ban phát, bố thí.

"Mình cảm giác người đàn ông đang sống cùng mình thật tiểu nhân và đáng sợ. Mình không muốn ở bên anh ta nữa, dù với mình bây giờ, có sex hay không chẳng hề quan trọng", chị Mai bày tỏ.

Còn chị Xuyến (Thanh Trì, Hà Nội), suốt gần một năm liền không được chồng đoái hoài gì đến, từng đau khổ và suy đoán đủ mọi lý do. Tuy không thuộc hàng hoa khôi nhưng chị luôn tự tin về vẻ ngoài cân đối, ưa nhìn của mình. Chính chồng chị trước đây cũng từng không tiếc lời khen vợ và hai người đã có những năm tháng nồng nàn lửa yêu.

Vậy mà suốt gần 300 ngày rồi, chị không biết đến những cử chỉ âu yếm, vuốt ve của chồng. Chị cố tìm hiểu thì anh chỉ lảng tránh và tỏ thái độ dửng dưng. Và cuối cùng, chị chết lặng khi biết lý do khiến chồng ôm gối sang ngủ cùng con trai gần năm nay chỉ là vì mâu thuẫn trước đây giữa chị và mẹ chồng. Chị Xuyến cho biết, sau khi chị sinh con, bà nội ở quê xuống giúp vợ chồng chị chăm sóc cháu. Những va chạm trong cuộc sống hằng ngày, khác biệt về cách sống và chăm sóc trẻ giữa chị và mẹ chồng khiến mối quan hệ của cả hai ngày càng căng thẳng.

Anh vốn là con trai một, được mẹ yêu chiều từ bé nên quay sang bênh mẹ, trách móc vợ quá đáng. Cảm thấy không được chồng cảm thông, chia sẻ, chị lại càng thêm bức xúc và ác cảm với mẹ chồng. Cứ thế, rồi một ngày, khi mọi ấm ức trào lên, hai người phụ nữ trong gia đình đã to tiếng với nhau, rồi bà cụ bỏ về quê ngay sau đó, khi con trai không có nhà.

Lần đó, anh đã vô cùng giận dữ với chị, và hai người tưởng chừng như không thể tiếp tục chung sống. Nhưng sự có mặt của đứa con thơ không cho phép họ hành động theo cảm tính. Chị đã cố gắng gạt tự ái về về quê xin lỗi mẹ chồng. Theo thời gian, bà cũng nguôi ngoai và không còn nhắc về chuyện cũ nữa. Nhưng chị không ngờ, chồng chị lại không tha thứ cho vợ. Gần đây, anh mới nói với chị rằng, anh không còn cảm xúc trước một người vợ vô tâm và ích kỷ như chị nên dù sống chung, nhưng không thể "yêu" được.

"Tôi cảm thấy đất dưới chân như sụp xuống. Nếu như anh ấy có bồ hay có bệnh thì có lẽ tôi sẽ bớt đau đớn hơn. Hóa ra, người đầu ấp tay gối với mình mà lại không thể cảm thông cho mình, vợ chồng mà không thể nói chuyện chia sẻ với nhau mà lại phải sống gần mặt mà cách lòng như thế. Mình bỗng thấy người đàn ông ấy sao xa lạ quá", chị Xuyến thổn thức.

Theo chuyên gia tâm lý Hồng Hà, vợ chồng khi có khúc mắc gì cần trò chuyện với nhau để tìm cách hóa giải, đừng bao giờ tìm cách trừng phạt hay "trả miếng" bạn đời của mình bằng bất cứ hình thức nào, nhất là khước từ "chuyện ấy". Bà cho rằng, trong hôn nhân, tình dục đóng vai trò rất quan trọng. Nó không chỉ là cách thể hiện tình cảm vợ chồng mà còn giúp họ gần gũi, gắn bó với nhau hơn, dễ dàng chia sẻ mọi khó khăn trong cuộc sống. Khi thiếu sex, nhất lại là vì một trong hai người cố tình "cấm vận" người kia, hôn nhân rất dễ thất bại. Bởi khi đó, mối quan hệ vợ chồng không còn có sự sẻ chia, một trong hai người cảm thấy bị coi thường, thậm chí bị xúc phạm.

"Tình dục cũng cần văn hóa. Văn hóa tình dục chính là khi cả hai tôn trọng nhau, cùng cố gắng đạt đến sự hòa hợp về thể xác và tâm hồn. Khi tình dục mà cần phải ‘xin’, ‘cho’ hoặc coi là một 'án phạt' thì nó không còn ý nghĩa thực sự nữa”, nhà tâm lý chia sẻ.

Theo Vương Linh (VNE)

* Tên các nhân vật trong bài đã được thay đổi


Video đang được xem nhiều