Phở ngon hơn cơm, các anh nhỉ?!

(Phòng the) - Tôi nghĩ đã là thực tế thì chúng ta nên công nhận và sống chung với nó, hơn nửa đàn ông Việt ngày nay có bồ. Vậy chắc chắn món phở phải ngon thì các ông mới bất chấp lao đầu vào thế!!!

15.5836

Phòng the)- Tôi nghĩ đã là thực tế thì chúng ta nên công nhậnsống chung với nó, hơn nửa đàn ông Việt ngày nay có bồ. Vậy chắc chắn món phở phải ngon thì các ông mới bất chấp lao đầu vào thế!

Xã hội phương Tây là xã hội tự do và tôn trọng con người, vì vậy quyền được yêu và thỏa mãn về mặt tinh thần được coi trọng.

Khác với nền tảng giáo dục của ta, nào là chuyện thầm kín, khó nói… ở bên Tây, ông bà con cháu vẫn cùng nhau bàn luận về chuyện đó một cách vô tư, kể cả trong bữa ăn gia đình.

Vì vậy, với họ, chuyện đó tự nhiên và thoải mái. Khi vợ không đáp ứng chuyện đó thì họ tìm đến người tình, tìm đến những cô gái giúp họ giải thoát được cảm giác bức bối trong người.

Cũng vì vậy, ngành công nghiệp mại dâm được một số nước phát triển. Điều đó làm lành mạnh thêm quan hệ kia, các cô gái phải đi kiểm tra sức khỏe định kì, và họ làm việc vất vả để kiếm ra tiền như bất kì ai.

Khác với bồ, nuôi bồ vừa tốn kém lại vừa tiềm ẩn nguy cơ bị bồ phản bội, kèo nhèo đòi tiền… Ăn phở vừa nhanh, vừa ngon, lại không tiềm ẩn nhiều nguy cơ nguy hiểm như trường hợp nuôi bồ.

Vậy nên tôi nghĩ đôi khi các ông ăn phở không có gì là sai trái cả. Thỏa mãn nhu cầu của mình là một điều rất lành mạnh.

Vậy nên tôi nghĩ đôi khi các ông ăn phở không có gì là sai trái cả. Thỏa mãn nhu cầu của mình là một điều rất lành mạnh. Ảnh minh họa

Giả thử như một cô vợ rất cao ráo xinh xắn, lấy về rồi anh mới phát hiện ra rằng cô ta mắc chứng lãnh cảm, hay là có vấn đề sinh lý khiến chuyện đó làm nàng đau và rất khó khăn…

Trong khi vẫn rất yêu vợ thì anh sẽ làm gì, không thể bỏ vợ vì chuyện ấy. Chữa chạy cho vợ cũng không xong, anh sẽ làm gì nữa, đành nhịn đắng nuốt cay sự thèm thuồng vào trong lòng.

Không, chúng ta cũng là con người thôi, có cả phần con và phần người, ai cũng thế, những phút rạo rực khi nhìn đôi trẻ tình tứ, những lúc lạnh sống lưng khi nhìn cảnh nóng trên phim.

Đừng nói với tôi là bạn không có sự khao khát thèm thuồng mỗi lúc như thế!!

Với món cơm ngày nào cũng một vị, đôi khi phở mang lại sự nóng hổi và làm cơm ngon hơn. Thế nên, chẳng có gì là xấu xa ở đây khi người đàn ông ăn phở và vẫn xác định được vị trí của cơm.

Các anh chị hãy đọc kĩ những gì tôi viết trước khi ném đá nhé. Vì tôi đã sống ở nước ngoài một khoảng thời gian khá lâu, tư tưởng có đôi phần đổi khác.

Rồi các ăn chị sẽ thấy, ăn phở đúng cách cực kì tuyệt vời!

  • Long Lex
    [links()]
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]