Một khóm tre lớn ở cửa ra vào toả bóng mát. Những bộ bàn ghế gỗ, loại bàn ghế chuyên để ngoài trời theo phong cách châu Âu, kê ở giữa sân tạo cảm giác dễ chịu, thư thái cho nhà đầu tư ngồi đó để trao đổi, trò chuyện. Nếu không để ý, có thể nhầm sàn chứng khoán Âu Lạc với một loạt quán cà phê rất đẹp nằm trên đường Tú Xương.

Không có khuôn viên rộng như Âu Lạc, nhưng sàn chứng khoán APEC chuẩn bị khai trương trên đường Lê Quý Đôn, cũng làm nổi bật một góc phố bởi thiết kế bảng hiệu tuy đơn giản nhưng khá ấn tượng. Dù chưa khai trương nhưng bước vào sàn APEC, một nhân viên đã ra đón khách và đon đả hỏi: “Em có thể giúp gì cho chị?”. Điều chưa từng thấy ở nhiều công ty chứng khoán lớn, nơi rất đông người nhưng nhà đầu tư lần đầu đến như vào chốn không người, bởi chẳng ai để ý đến mình.

Trong khi còn rất nhiều ý kiến tranh luận về việc có nên ngừng cấp phép cho các công ty chứng khoán mới hay không thì quan sát trên thị trường, đã có những tín hiệu tích cực do cạnh tranh giữa các công ty chứng khoán mang lại. Hai công ty trên thuộc làn sóng công ty chứng khoán thứ 2 đang tạo ra phong cách riêng cho mình, đặc biệt là quan tâm đến việc cung cấp dịch vụ cho khách hàng một cách chu đáo. Bước vào sàn chứng khoán mới mở, chắc chắn nhà đầu tư sẽ được tận hưởng cảm giác khách hàng là thượng đế. Làn sóng công ty chứng khoán như Đại Việt, VNDR đi vào hoạt động từ hồi đầu năm nay, cạnh tranh với các đại gia Bảo Việt, SSI cũng bằng các dịch vụ chăm sóc khách hàng như chọn số tài khoản đẹp, dịch vụ tư vấn…

Trong cuộc đua giữa các công ty chứng khoán như hiện nay, chắc chắn công ty nào không có chiến lược đúng, thực lực tài chính tốt để đầu tư phát triển sẽ bị đào thải khỏi thị trường. Bởi thế, cuộc đua sẽ không thể hấp dẫn nếu không có nhiều vận động viên giỏi tham gia. Nếu e ngại có những vận động yếu, sớm ngã trên đường đua lúc này mà cấm những vận động viên giỏi vào đua, thì chẳng khác nào “thà giết nhầm còn hơn bỏ sót”.

Theo Thành Nam
Thành Nam