Phong cách Van Gaal ở Old Trafford

Nếu trong bộ phim ăn khách Game of Thrones, “Valar morghulis” có nghĩa là “Ai cũng phải chết” thì tại Old Trafford, “Louis VanGaalish” có nghĩa là “Ai cũng phải dự bị”!

15.5585

-

Hôm qua, các CĐV Man United thức giấc với 2 thông tin quan trọng và khá sốc. Thứ nhất: Matteo Darmian đến Old Trafford là để dự bị cho Antonio Valencia. Thứ hai: chữ ký “bí mật” mà Van Gaal hé lộ không phải là tiền đạo như báo chí đã đưa tin.

Nếu chỉ nghe lớt phớt lời của Van Gaal, có lẽ người ta sẽ rất dễ hoang mang và... cãi nhau cả buổi. Nhưng nhà báo người Hà Lan Peter Zantingh từng cảnh báo các phóng viên ở Anh về cách trả lời phỏng vấn của Van Gaal. Chiến lược gia này không nói tiếng Anh, tiếng Đức hay tiếng Hà Lan mà nói thứ tiếng... của ông. Tức là từng câu từng chữ đều có ý đồ và ý nghĩa sâu xa chứ không phải kiểu có sao nói vậy như các HLV khác ở Premier League.

M.U 3-1 San Jose (International Champions Cup 2015)

NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản


“Khi Van Gaal nói thứ tiếng của bạn, đấy không còn là tiếng của bạn nữa, nó thành tiếng của ông ấy. Nếu bạn chưa hiểu những gì Van Gaal nói thì lỗi không phải của ông ấy mà là lỗi của bạn, vì bạn không có được một sự diễn dịch hợp lý”, nhà báo Zantingh từng viết.

Vậy ta... diễn dịch lời Van Gaal theo cách nào đây? Trước hết về Darmian. Trong buổi ra mắt hậu vệ phải số 1 của bóng đá Italia hiện tại, Van Gaal đã nói: “Darmian phải cạnh tranh với Valencia, nhưng Valencia cũng phải cạnh tranh với Darmian nữa”. Vì thế khi Van Gaal bảo Darmian phải dự bị, đó là vì ông muốn anh có thời gian thích nghi với bóng đá Anh. Ông đã lên kế hoạch cho Darmian thi đấu một cách cầm chừng, vừa đá vừa kết hợp với quan sát từ ghế dự bị để quá trình thích nghi diễn ra tốt hơn, tránh tình trạng anh sẽ bị “ngộp” với thứ bóng đá đầy thể lực của Premier League.

Còn việc không ký với tiền đạo thì sao? Ông không hề nói là sẽ không ký với tiền đạo, ông chỉ nói “không ký với tiền đạo mà báo chí đang bàn”. Đấy là vì các tờ báo Anh quá sốt sắng trong việc dự đoán cái tên mà Van Gaal định chiêu mộ. Cũng là vì Ed Woodward suốt mùa Hè qua mua sắm quá “bốc”, thành ra việc dự đoán cái tên tiếp theo trở thành một trào lưu, kiểu như câu hỏi “đặc biệt” trong chương trình “Ai là triệu phú?” vậy.


Thế nên khi Van Gaal nói không ký với tiền đạo, chúng ta nên loại ra Thomas Mueller và Zlatan Ibrahimovic, hai cái tên vốn được truyền thông nói đến nhiều nhất. Tức là vẫn có thể ký với Pedro của Barca hoặc một chân sút bất ngờ nào đó. 

Ngoài ra, Van Gaal bảo Darmian phải dự bị cho Valencia cũng có thể là một cách khích tướng cầu thủ này, cảnh báo anh phải phấn đấu nhiều hơn chứ không nghiễm nhiên được đá chính. Cũng giống như khi phóng viên yêu cầu đánh giá về Bastian Scheweinsteiger trong trận giao hữu gần nhất, Van Gaal trả lời ngay là “Dở ẹc”.

Dưới mắt Van Gaal, ngôi sao không có ý nghĩa gì cả. Tất cả đều là những quân cờ trong tay ông. Vì lẽ đó mà Valencia mới là hậu vệ phải số 1 của M.U suốt mùa trước, Marouane Fellaini mới nhô lên đá tiền đạo, Wayne Rooney lùi xuống đá tiền vệ và Ashley Young đá bật Angel di Maria lên ghế dự bị để giành suất đá chính. Nếu Di Maria rời M.U để sang PSG, hãy tin Young chính là một phần nguyên do. Van Gaal không nhìn người bằng tên tuổi, ông nhìn thể hiện của họ trên sân tập và trong thi đấu.

Và phải chăng không nhìn tên mà Van Gaal đã gọi nhầm tên Chris Smalling là... Mike trong cuộc họp báo công bố 3 thủ quân mới đây?
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]