Không gì khiến một cô gái tự tin và yêu đời bằng vẻ bề ngoài chỉn chu của bản thân. Một ngày mới sẽ bắt đầu may mắn nếu các nàng tươi tắn bước ra đường trước khi mãn nguyện cười với chính mình trong gương.

Mãn nguyện không phải vì họ là nữ hoàng xinh đẹp nhất thế gian mà là vì họ luôn đẹp nhất có thể. Họ không phải thất vọng và hối hận bởi ngấn mỡ vòng 2 vô duyên, bởi mái tóc xơ rối hay làn da "trang điểm" một lớp dày tàn nhang. Đơn giản vì họ đã dành đủ thời gian và sự quan tâm cho nhan sắc.

Không gì khiến một cô gái tự ti và suy nghĩ tiêu cực bằng bộ dạng lôi thôi, phát chán. Nàng sẽ bật khóc (trong lòng) khi không thể "rinh" về một em váy đẹp mê ly chỉ vì thân hình mũm mĩm quá đà nhích không vừa. Nàng sẽ tự ti đến nỗi nụ cười cũng méo xệch nếu sở hữu một đôi môi thâm và nứt nẻ. Thế nên phụ nữ dù bận rộn cỡ nào cũng nên dành thời gian làm đẹp, để không phải khổ tâm rằng mình đã ngược đãi bản thân.

Không có điều kiện đi tập gym thì tập thể dục tại gia, không có tiền đến thẩm mỹ viện, mua mỹ phẩm hàng hiệu thì tự chế tạo các sản phẩm làm đẹp tự nhiên. Đừng than thân rằng "tôi không biết cách" bởi bác "Gúc" sẽ hướng dẫn cho bạn từ mẹo làm mặt nạ se khít lỗ chân lông, làm xà phòng tự nhiên tẩy tế bào chết đến thực đơn ăn kiêng thông minh hay bài tập giảm mỡ vùng bụng.
Đừng "trách phận" rằng " tôi bận quá trời" vì 20 phút tập aerobics và 10 phút đắp mặt nạ mỗi ngày cũng không khiến bạn bị sếp sa thải bởi không hoàn thành nhiệm vụ hoặc bị chồng xòe đơn ly hôn bởi không chăm sóc chu đáo gia đình. Nếu thực sự quý trọng bản thân, bạn sẽ không tiếc 30 phút mỗi ngày để gìn giữ nhan sắc - nguồn tài nguyên vô giá nhưng hữu hạn.

"Có chồng con/bạn trai rồi còn làm đẹp làm gì, định lừa thêm vài anh nữa à?" - một đức ông chồng hay một anh người yêu dù thật lòng hay trêu đùa thốt ra câu đấy đều thiếu tôn trọng hoặc vô tâm, thiếu tinh tế. Nói thế chẳng khác nào rẻ rúng cái đẹp, coi nó chỉ là công cụ "lừa tình". Nếu thực sự yêu thương, thấu hiểu người phụ nữ của đời mình, đàn ông đã tôn trọng nhu cầu làm đẹp của nàng, đã hiểu nhan sắc cũng là một sự nghiệp, đàn bà không thể theo đuổi sự nghiệp đó sẽ ít nhiều thấy lạc lối trong đời.

Nói theo đuổi sự-nghiệp-nhan-sắc nghe đao to búa lớn nhưng thực ra đâu phải cứ phẫu thuật thẩm mỹ mới là theo đuổi, cứ trở thành chuyên gia trang điểm mới thành công. Một cụ bà tóc bạc như tiên sáng nào cũng bới kiểu đầu quý phái để hãnh diện thấy mình vẫn đẹp như thuở còn là thiếu nữ Hà thành, một cô tiểu thương thoa màu son dịu nhẹ, mỗi ngày đều chào khách hàng bằng nụ cười tươi rói, cô nhân viên văn phòng mặc chiếc váy tôn dáng xinh đẹp mua bằng thu nhập của chính mình sau một tháng lao động miệt mài, họ đều là những "bông hoa" biết trân trọng giá trị và vẻ đẹp tự nhiên của bản thân.

Nhiệm vụ của lá là phải xanh, của mây trời là trôi lãng đãng, của  phụ nữ  là phải đẹp, không vì để "lòe" thiên hạ, để quyến rũ đàn ông mà để yêu quý chính mình. Đẹp mới phấn khởi lao động, mới hãnh diện ở bên người thân, mới có tinh thần thoải mái, tự do, hướng thiện.

Theo May/Dân Trí