Phụ nữ lấy chồng cũng như đánh cược, thông minh xinh đẹp cũng không bằng may mắn..

Phải rồi,ai mà không ao ước bản thân mình lấy đươc một tấm chồng ưng ý,để toàn tâm sánh bước cùng nhau đến bạc đầu giai lão. Nhưng rồi,hạnh phúc cuộc đời chẳng phải cũng một lần đem đánh cược đó sao...

31.2013

Bởi lẽ,em là một cô gái không mấy thông minh lại càng không mấy xinh đẹp nên chỉ hi vọng vào một chút may mắn vốn tự thân có được. Mẹ bảo, sinh ra phụ nữ đã khổ chọn nhầm người đàn ông của đời mình còn khổ hơn. Vậy trong thế giới hơn bảy tỷ người ngoài kia, ai mới là người đủ để em có thể dùng cả đời mình để cược?

Để xem nào,đối với một cô gái dư thưa mơ mộng như em thì đó phải chăng là một hoàng tử bước ra từ một thế giới cổ tích đầy mộng mơ và màu hồng đẹp đẽ… Hay một anh chàng điển trai như nam diễn viên Hàn Quốc mà em thường mất hàng giờ để ngắm nhìn gương mặt ấy qua màn hình máy tính. Rồi thì một chàng trai ga lăng,lãng mạn, tâm hồn hơi nghệ sĩ một chút… bla…. bla… Em vẫn hay ngồi ngẩn người bên ô của sổ một chiều mưa và tưởng tượng ra vô số hình ảnh của anh chồng tương lai một cách đấy thú vị

Trở về với cuộc sống mặt đất, khi lớn dần lên một chút bước ra khỏi câu chuyện cổ tích người lớn đẹp đẽ kia em nhận ra mình không cần một hoàng tử, một anh chàng điển trai nắm tay đi giữa cơn mưa bất chợt nghêu ngao mấy câu sến súa như cái ý nghĩ ngày nào từng ngấm trong đầu. Cái một người phụ nữ trưởng thành thực sự cần chính là một người đàn ông sẵn sàng xòe ô cùng em đi qua mưa nắng của cuộc đời. Phải rồi, ai mà không ao ước bản thân mình lấy đươc một tấm chồng ưng ý, để toàn tâm sánh bước cùng nhau đến bạc đầu giai lão. Nhưng rồi,hạnh phúc cuộc đời chẳng phải cũng một lần đem đánh cược đó sao… Thử nghĩ xem,nếu không chấp nhận những cơn mưa sao có thể thấy được ảo ảnh tươi đẹp mang tên “cầu vồng”. Hạnh phúc cũng vậy,hãy một lần đủ tự tin đánh cược. Và hạnh phúc, may mắn sẽ đến với ai dám mạo hiểm, dám chấp nhận thử thách.

 

Chồng tương lai của em à, em không cần anh là một người cầu kì xa xỉ, không cần anh phải là hoàng tử trong truyện cổ tích hay lãng mạn, điển trai như trong phim đâu. Hơn nữa em cũng không cần anh không bao giờ được làm em khóc, vì nếu em có khóc…chắc chắn phải đó phải là những giọt nước mắt hạnh phúc. Em chỉ cần một người có bờ vai đủ rộng,đôi tay đủ ấm để yêu thương, che chở cho em suốt cuộc đời vốn nhiều dông bão này.

Và nếu một ngày anh xuất hiện,trong hàng triệu phụ nữ ngoài kia anh đã chọn em thì ngại gì em không một lần đánh cược hạnh phúc. Chỉ cần tình yêu anh dành cho em là chân thật… chỉ ngần ấy thôi,đủ để em cược cả cuộc đời.

Tin em đi, may mắn của ván cược này sẽ mang anh đến với em, chắc chắn là vậy…


0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]