Phụ nữ phải biết kết hợp cương nhu để có được thành công trong gia đình

Trong mỗi hoàn cảnh như thế rất cần đến một người phụ nữ tỏ thái độ cá tính của mình theo chiều mềm nắn dắn buông, để dung hòa cho cuộc sống được ổn định an toàn. Nên kìm nén trong lòng tình thương của mình dành cho họ, bằng cách để cho họ tự cảm nhận lấy và quan trọng là kết quả sau cùng là họ sẽ mãi mãi phải tôn trọng mình.

15.5851

Qua tâm sự hoàn cảnh gia đình của em trong bài viết: “Làm thế nào để tôi bắt đầu lại với chồng?“, tôi xin phép được dựa vào đó để có lời nhắn nhủ tới những người đàn ông chưa chuẩn rằng. “Hãy sống sao đừng để phải nói đến lời cầu xin người phụ nữ tha thứ và nếu có thì cũng đừng để đến lần 2. Vậy mới xứng danh bậc trượng phu anh hùng chứ đâu có ai nói chị hùng! Và thế mới xứng là một bờ vai săn chắc để cho người phụ nữ luôn khao khát gục đầu nương tựa… Vì tôi biết với những lời xin lỗi và cầu mong tha thứ đó cũng chưa hẳn đã là trung thực đâu”.

Tôi là một người phụ nữ cũng rất mong muốn các bạn nữ hãy cứng rắn thêm lên một chút, đừng để mình bị mắc lừa hoàn cảnh một cách dễ dàng, đặc biệt là các ông chồng có văn hóa “Khôn” một chút là có thể lừa được vợ như cơm bữa ngay. Vì tôi nghĩ nếu còn lừa nhau thì sẽ còn nhiều đau khổ tồn tại và chắc chắn không ai muốn thế! Tôi không mong muốn được bình đẳng giới, vì tôi biết các anh là phái mạnh thì sẽ vẫn cứ mãi là phái mạnh thôi. Nhưng tôi mong muốn có được sự tôn trọng nhau để cùng sống…

Hãy kìm nén tình thương dành cho chồng để anh ấy còn sửa sai.

Quay trở lại với tâm sự của em, tôi thấy em cũng là một người phụ nữ nặng tình nặng nghĩa đến mức khờ. Với một người chồng như thế, em xuống nước thì chỉ làm cho anh ta ỉ nại mà thôi, đã là một người lái xe, tôi tin anh ta có đủ sự nhạy bén để xử lý mọi tình huống. Không dễ gì anh ta quyên sinh vì những thứ anh ta đang có, ít nhất là còn một cậu con trai. Và người đàn ông như thế không dễ gì có tính ủy mị… Tất nhiên em có thể sẵn lòng để cùng chịu hậu quả nhưng không thể sẵn lòng tha thứ như em đã tâm sự là hoàn toàn đúng. Hạnh phúc đó bây giờ đang trong tay em, đừng mủi lòng, vì nếu mủi lòng sẽ làm điều kiện cho anh ta tái phạm tiếp mà thôi. Vì ít nhiều trong lòng anh ta bây giờ vẫn còn có ý tưởng muốn phục thù lại sau thất bại đó là điều rất có thể.

Trong mỗi hoàn cảnh như thế rất cần đến một người phụ nữ tỏ thái độ cá tính của mình theo chiều mềm nắn, rắn buông, để dung hòa cho cuộc sống được ổn định an toàn. Nên kìm nén trong lòng tình thương của mình dành cho họ, bằng cách để cho họ tự cảm nhận lấy và quan trọng là kết quả sau cùng là họ sẽ mãi mãi phải tôn trọng mình. Đó là thành công của một người phụ nữ nói riêng và quan trọng hơn là em đã góp phần vào việc bình an của xã hội nói chung… Một cái giỏ có to đến cỡ nào thì việc quyết định cho cái giỏ đó có giá trị vẫn là cái hom nhỏ bé hơn cái giỏ nhiều lần…

Các bạn thân mến! Tôi cũng muốn gửi đến các bạn rằng. Khi chúng ta đã xác định đời sống lập gia đình rồi thì việc tu nhân tích đức cũng sẽ gặp khó khăn lắm chứ không đơn giản. Nhưng đã tu nhân được thì bản thân mình cũng giá trị không kém với những người Linh mục hay Sư Thầy đâu. Không phải cứ đi tu mới cần nói đến tu… Trong lao động, lo toan và làm việc vất vả mà tu nhân được thì quả là sẽ giá trị hơn nhiều việc chỉ có ngồi đó xác định ta đã đi tu đơn thuần…

Thân mến!

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]