Phương pháp cho u xơ tử cung

Nhắc đến chị, mọi người ở khu phố nhỏ nơi chị sống thường nhớ tới hình ảnh một người phụ nữ rất vui tính, cởi mở, hoà đồng. Họ còn cảm phục sự quyết tâm và kiên trì của chị với việc chống lại căn bệnh quái ác u xơ tử cung.

0

Chị là Nguyễn Thị Loan, số nhà 2, tổ 2 phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Chị vẫn còn khá trẻ so với tuổi 45, gương mặt rạng rỡ, chị kể: “Cách đây mấy năm, tôi trông già hơn bây giờ nhiều, da mặt xám lại, người gầy dộc vì bị rong kinh kéo dài. Năm 2005, tôi bị tắt kinh 2 tháng. Lúc đầu, tưởng mình có thai, tôi mua que thử nhưng không có dấu hiệu gì. Sau đó thấy trong người khó chịu, đau tức vùng bụng dưới thành từng cơn vào khoảng 2 đến 3 giờ chiều hàng ngày, khí hư và kinh nguyệt ra nhiều. Không thể chịu nổi, tôi đi siêu âm tại Bệnh viện Giao thông Vận tải Hà Nội, bác sĩ chẩn đoán tôi bị u xơ tử cung kích thước rất lớn 5cm x 4,5cm”.

Chị lo sợ và nghĩ tới việc phải mổ. Chị tìm gặp một người bạn là bác sĩ Vũ Thị Hòa (Bệnh Viện Giao thông Vận tải), bác sĩ đã vẽ sơ đồ mô tả nội tiết cho chị thấy rằng tuổi càng nhiều thì nội tiết trong cơ thể càng giảm, và việc cắt mổ khối u sẽ gây ra nhiều nguy hiểm cho tính mạng của chị. Vì vậy, bác sĩ khuyên chị không nên mổ, mà nên điều trị lâu dài.

Những cơn đau hàng ngày vẫn hành hạ chị. Là một cán bộ ngành dược, chị cũng đã tìm nhiều loại thuốc để điều trị căn bệnh của mình mà không hiệu quả. Nhưng điều đó không thể dập tắt được khát vọng khỏi bệnh của chị.

Và rồi, chị tìm được Nga Phụ Khang (NPK). Tìm hiểu về NPK, chị thấy thành phần hỗ trợ điều trị U xơ tử cung trong sản phẩm này rất lớn, đó là cây trinh nữ hoàng cung và các dược liệu quý. Chị lộ rõ niềm vui: “Tôi như gặp được thầy, được thuốc và cảm thấy số phận đã mỉm cười với mình”.

Chị dùng NPK với liều cao, mỗi ngày 3 lần, mỗi lần 3 viên, liên tục trong vòng 6 tháng. Khoảng 3 ngày đầu chị cảm thấy rất buồn ngủ: “Lúc này tôi đã nghĩ chắc chắn NPK sẽ hiệu quả rồi. Tôi càng uống càng như có khí thế và quyết tâm chữa cho khỏi bệnh”. Kết quả ban đầu chứng minh là chị đúng: “Cơ thể của tôi đã bình ổn hơn, kinh nguyệt và đau tức cũng giảm đi nhiều”. Chị định đi siêu âm lại, nhưng rồi không đi và quyết định uống NPK tiếp 6 tháng nữa với liều thấp hơn: mỗi ngày 2 lần, mỗi lần 2 viên.

Sau 12 tháng dùng Nga Phụ Khang, sự kiên trì và quyết tâm đoạn tuyệt với căn bệnh u xơ tử cung đã không phụ công chị. Nét mặt tươi cười, chị nói: “Tôi đi siêu âm đầu dò tại Bệnh viện Bạch Mai, bác sĩ chẩn đoán u xơ chỉ còn rất nhỏ và đang bị vôi hóa, nếu siêu âm thường sẽ không thể nhìn thấy nữa. Đến giờ tôi đã khỏi hẳn”.

Tuy đã khỏi bệnh, nhưng chị vẫn dùng cây trinh nữ hoàng cung làm nước uống hàng ngày và khoảng 3 đến 4 tháng lại dùng một hộp Nga Phụ Khang để ngăn ngừa bệnh tái phát. “Những gì tôi phải trải qua do bị căn bệnh đó đã làm tôi rất sợ, vì thế tôi không cho phép mình chủ quan”- Chị tâm sự.

Từ câu chuyện của chị, bạn bè đã yêu mến gọi chị là “Người mẫu của Trinh nữ hoàng cung”. Khi thấy được niềm vui từ trong ánh mắt, nụ cười mãn nguyện của người phụ nữ ấy, tôi có hỏi chị muốn chuyển thông điệp gì tới độc giả qua bài viết này, chị nói: “Tôi nghĩ rằng chữa bệnh cần phải kiên trì, quyết tâm và đúng phương pháp. Tôi cũng luôn cầu mong những ai bị u xơ tử cung thì sẽ sớm có được niềm vui như tôi”.

(Nguồn: Nga Phụ Khang)

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]