Phương Thanh: Thành công đi cùng nước mắt

0

Nhìn lại quãng đường của Phương Thanh, để có được thành công như ngày hôm nay, chị đã phải đánh đổi biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt. Thời điểm chị hát bài “Giã từ dĩ vãng” cho bộ phim cùng tên cũng là lúc gia đình chị thoát khỏi cảnh nghèo khó. Hay như chuyện bên cạnh Siu Black như hình với bóng thời gian qua, đủ để thấy sự “sắt đá” khi sẵn sàng đối mặt với mọi khó khăn từ điểm khởi đầu của cô Chanh.

 

Người ta thấy Phương Thanh ghê gớm ở thời kì đỉnh cao, nhưng sau những chua chát qua đi, thứ đọng lại là một Phương Thanh thật thà, hơi tồ trong phát ngôn, nhưng đậm đà tình cảm.

Cuộc đời của Phương Thanh cũng giống như một bộ phim, vì vậy khi nhận trong tay những vai diễn có sự đồng cảm với cuộc đời mình, chị thường hay khóc thật. Ở 2 thời điểm hát ca khúc “Giã từ dĩ vãng” và nhận vai trong “Hotboy nổi loạn”, sau này khi xem lại những bộ phim đó, chị đã khóc vì thấy hoàn cảnh nhân vật chính giống hệt với hoàn cảnh của mình.

Chị đã “giã từ dĩ vãng” đầy khó khăn nhưng chị cũng không bao giờ quên xuất thân của mình như thế nào. Một dĩ vãng đầy cơ cực khiến chị trở nên mạnh mẽ hơn và luôn vượt qua những thử thách của cuộc sống một cách dễ dàng.

Rất nhiều nghệ sĩ khi đã nổi tiếng thường nhận lời làm giám khảo những gameshow truyền hình, nhưng Phương Thanh lại được biết đến với vai trò thí sinh nhiều hơn. Chị cảm thấy việc làm giám khảo phải ngồi một chỗ không phù hợp với tính cách năng động của chị.

Chị cũng không muốn thí sinh sẽ phải buồn vì những lời nhận xét thẳng thắn của mình. Đối với chị gameshow cũng chỉ là trò chơi, ở vị trí nào thì cũng quan trọng như nhau. Nhưng dù ở góc độ nào, Phương Thanh vẫn luôn đứng về phía khán giả, tôn trọng và giữ đúng lời hứa với những người yêu mến mình.

Bằng sự từng trải hơn 20 năm làm nghề, hơn ai hết, Phương Thanh hiểu rằng chính khán giả mới là người quyết định sự thành bại của một người nghệ sĩ và Phương Thanh đã chọn cách đứng về phía khán giả, phục vụ khán giả hơn là việc chạy đua theo những danh hiệu, giải thưởng phù phiếm.

Chính điều này đã làm nên cá tính của Phương Thanh và khiến những người hâm mộ càng yêu mến cô ca sĩ có chất giọng khàn đặc biệt này hơn.

Rồi trong câu chuyện đang hồi “gay cấn” với Siu Black cũng là như vậy, bây giờ Siu đã có thể đi hát, đã có thể “kéo cày” trở lại, Phương Thanh mới tách dần ra. Khi Siu còn trong vũng bùn, chính Phương Thanh là người dang tay kéo “hoạ mi núi rừng” đứng dậy.

“Sức chịu đựng của tôi giỏi lắm. Tôi rất mạnh mẽ trong áp lực”, Phương Thanh tâm sự. Chỉ hai câu nói ngắn ngọn ấy cũng đủ hiểu phần nào tinh thần “thép” của người phụ nữ này.

Nhưng sau đêm diễn ngày 11/8, lần đầu tiên Siu Black tái xuất sau sacandal nợ nần, liên lạc với chị Chanh qua điện thoại, Phương Thanh khất lần, bởi những “gánh nợ” giúp bạn vừa qua khiến Chanh kiệt sức. Một người phụ nữ, một thân một mình, Phương Thanh dám đứng bên bạn trong lúc khủng hoảng nhất. Nhận trách nhiệm nặng nề đó, đồng thời với việc chị chấp nhận áp lực, khó khăn.

Còn nhớ, những xích mích, “đá xoáy” nhau trên mặt báo của Phương Thanh với người bạn thân Đàm Vĩnh Hưng một thời. Hai người luôn vừa gián tiếp vừa trực tiếp bình phẩm về những hoạt động, những phát ngôn của nhau.

Quay lại chuyện với Siu, Chanh làm “người phát ngôn”, đứng ra dàn xếp việc nợ nần cũng như việc kiếm tiền trả nợ cho chị Siu. Trong tình cảnh ấy, bên cạnh những ý kiến cảm phục, đồng tỉnh ủng hộ chị, còn có rất nhiều ý kiến khác cho rằng chị dại, nếu không muốn nói là “anh hùng rơm”.

Tuy nhiên, với quan điểm sống “làm mười nhưng chỉ nói năm” của mình, Phương Thanh cứ thế âm thầm từng ngày, từng ngày gồng mình lên lặng lẽ giúp chị Siu.

Khi dư luận còn mơ hồ không biết thực hư câu chuyện như thế nào, chị Chanh chính là người động viên Siu Black đối đầu với sự cố. Quyết định ấy cũng thể hiện rõ phần nào khí chất của chị.

Ngay cả việc nhận trách nhiệm là “người phát ngôn” cho chị Siu, Phương Thanh cũng trả lời với báo chí một cách thẳng thắn mà không hề né tránh. Chị một mình đối đầu với dư luận, chủ nợ, và đối đầu với chính những sự mệt mỏi trong bản thân.

Sự từng trải trong cuộc sống và trong cái ao nhỏ showbiz khiến Phương Thanh không còn đanh đá, mà tôn trọng nhân quả, chị không còn xù lông trước những tấn công mà ngược lại thể hiện sự đàn chị để người ta không động vào mình nữa. Phương Thanh bảo, chị muốn có thời gian ca hát, đóng phim, hơn là lo chuyện bao đồng.

Trong bộ phim mới “Vừa đi vừa khóc” của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, vai diễn cô Chanh trong phim được xem là “đo ni đóng giầy” cho Phương Thanh. Chị tiết lộ vai diễn đó là một người phụ nữ bộc trực, thương chồng thương con nhưng không may gặp phải người chồng nhậu nhẹt, đánh vợ con nên cô đã không kiềm chế được mà đánh lại chồng.

Phương Thanh thích thể hiện những vai diễn có chiều sâu tâm lí như vậy từ lâu nay, và theo chị vai diễn đó cũng có một số nét giống chị ngoài đời.

Bao nhiêu năm “sống và chiến đấu” trong giới showbiz, đến nay, Phương Thanh vẫn giữ những nét rất “chanh” khi chị thẳng thắn phát biểu về mọi vấn đề mà không e dè. Người đàn bà ấy đã bôn ba qua đủ thị phi, đối mặt với đủ lật lọng và cảm xúc, “cứ làm tốt những gì của mình và quanh mình, vậy là đủ với một con người”, Phương Thanh kết luận.

Phương Thanh, tên thật là Bùi Thị Phương Thanh, có biệt danh là “Chanh”, là một ca sĩ hát nhạc pop-rock nổi tiếng với chất giọng khàn lạ. Cô cũng được biết tới với vai trò là diễn viên trong một số bộ phim điện ảnh, như: “Hot boy nổi loạn…”, “Nụ hôn thần chết”, “Hồn Trương Ba, da hàng thịt”, “Ðẻ mướn”, “Khi đàn ông có bầu”….Cô sinh năm 1973 tại huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa. Phương Thanh chưa lập gia đình nhưng có một cô con gái là Bùi Hà Nghi Phương.

Theo Vietpress.vn

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]