Polanski tái hiện thời phát xít Đức theo cách nhìn mới

Một ông già run rẩy giữa trời giá lạnh, giơ tay đón lấy bát súp nóng từ tay người phụ nữ nhưng lại để rơi tung tóe; tên sĩ quan SS bình thản bắn vào đầu một cậu bé chỉ vì không chào hắn; những tên lính Đức quốc xã bắt người Do Thái trong khu ổ chuột Vacsava nhảy múa để giải khuây cho chúng. Đó là những cảnh trong bộ phim mới nhất của Polanski đang được dàn dựng tại Vacsava (Ba Lan).

15.5697

Đạo diễn Polanski.

Kinh phí dành cho bộ phim là 33 triệu USD, sẽ ra mắt vào cuối tháng 11. "Đây gần như là một bộ phim tài liệu", người phụ trách hóa trang nói. Để tạo độ chân thực, một số vai sẽ do các diễn viên không chuyên đóng, vai chính do diễn viên Adrien Brody thể hiện.

Ý tưởng về một bộ phim thời Đức quốc xã đã được ông ấp ủ từ khi xem Bản danh sách Schindler của đạo diễn Mỹ Steven Spielberg. Bởi lẽ, ông thấy nó quá giống với tuổi thơ, quá khứ đau thương khi cha mẹ bị giết hại trong trại Auschwitz còn bản thân phải cải đạo và trốn khỏi nơi khủng khiếp đó. Đến khi đọc cuốn tự truyện của nghệ sĩ dương cầm Ba Lan gốc Do Thái, Wladyslaw Szpilma (1912-2000), ý tưởng của ông đã trở thành hiện thực. Ông nói: "Tôi đã nhiều năm tìm kiếm một chủ đề của thời kỳ đó với hai điều kiện là thật chuẩn xác và không đơn giản".

Nội dung cuốn tự truyện là nửa triệu người Do Thái, trong đó có nhạc sĩ Szpilma bị lùa đến khu ổ chuột chỉ đủ sức chứa khoảng 100 nghìn người. Tại đây, ông đã phải đánh đàn trên đường phố để lấy tiền nuôi gia đình. Những người dân Do Thái sống trong khu ổ chuột ấy chết dần chết mòn vì đói, rét và dịch bệnh. Tiếng đàn của Szpilma đã cảm hóa được một sĩ quan người Đức, anh ta giấu ông trong một đống gạch đổ nát và hằng ngày mang thức ăn đến tiếp tế.

Theo đạo diễn Polanski, điều quan trọng nhất của cuốn tự truyện là tinh thần lạc quan của nó. Người nhạc sĩ đã thuyết phục được mọi người rằng, bất chấp tất cả, bản chất con người là tốt đẹp.

(Theo Lao Động)

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]