Quái thú Godzilla trở thành đại sứ du lịch Tokyo

Dân trí Quái thú Godzilla từng dẫm nát vô số đường xá cùng xe cộ trong bộ phim giả tưởng cùng tên, nhưng ngoài đời thực, nó lại được giao cho làm đại sứ du lịch của Shinjuku, khu hành chính thương mại sầm uất nhất Tokyo.

15.599
Chiếc đầu khổng lồ cao tới 52 mét của Godzilla đã được dựng lên sừng sững giữa khu Shinjuku, không phải để dọa người đi đường mà để lôi kéo du khách đến với khu mua sắm, và nó có thể bất thình lình phát ra tiếng kêu đặc trưng của Godzilla kèm theo một màn trình diễn ánh sáng như thể Godzilla đang phun lửa.

Godzilla sừng sững bên trên khu Shinjuku

Quận trưởng của Shinjuku, Kenichi Yoshizumi, cho biết, "Godzilla là niềm tự hào của nước Nhật. Tôi có nghe nói là bất cứ thành phố nào bị Godzilla huỷ hoại trong phim đều trở nên thịnh vượng trong đời thực. Thế nên tôi đang hi vọng là khu của mình sẽ được đưa vào bộ phim kế tiếp".

Godzilla phun lửa

Godzilla "ra đời" lần đầu tiên tại Nhật vào năm 1954 tại studio phim Toho. Nguồn gốc của Godzilla bắt nguồn từ thảm hoạ hạt nhân tại Hiroshima, Nagasaki và vụ thử bom của Mỹ tại đảo Bikini Atoll. Chính vì vậy Godzilla được coi là hiện thân cho vũ khí huỷ diệt hạt nhân.

Đến nay, Godzilla đã xuất hiện trong 28 bộ phim và trở thành hiện tượng toàn cầu, nhất là sau thành công của bộ phim bom tấn Hollywood cùng tên.

Studio Toho cũng đang lên kế hoạch làm sống lại loạt phim về Godzilla.

Ngô Vân
Theo Mirror
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]