Quyến rũ núi "thiên thần" Titlis ở Thụy Sỹ

Thụy Sĩ có khoảng 100 ngọn núi cao cùng 1.800 dòng sông băng trắng khiến cho nước này trở thành thiên đường trượt tuyết trên thế giới.

0

Quyến rũ núi "thiên thần" Titlis ở Thụy Sỹ


Titlis là một trong những ngọn núi tuyết có cảnh quan xinh đẹp và trữ tình. Được mệnh danh là "núi thiên thần", ngọn núi Titlis cách trung tâm thành phố Zurich (Thụy Sỹ) khoảng một giờ lái xe.

Núi Titlis có độ cao trên 3200m, sở hữu đầy đủ các yếu tố để trở thành một thiên đường du lịch. Đến Titlis, du khách không chỉ được ngắm cảnh quan tuyệt đẹp, được hòa mình cùng thiên nhiên mà còn có thể tham gia các môn thể thao giải trí của cả mùa Đông lẫn mùa Hè. Chính vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi mà thành phố chỉ có gần 4.000 dân này hàng năm lại đón đến gần 1 triệu lượt du khách quốc tế đến tham quan, nghỉ dưỡng.

Núi Titlis là đỉnh cao nhất ở miền trung Thụy Sĩ. Muốn chinh phục, du khách phải qua ba loại cáp treo đặc thù rất an toàn, nhẹ nhàng. Từ Engelberg, du khách qua trạm Trubsee đến trạm Stand, cuối cùng dùng ca-bin Rotair để lên đỉnh Titlis. Titlis Rotair là xe cáp treo xoay vòng đầu tiên và lớn nhất thế giới sẽ đưa du khách lên đỉnh Titlis, vượt qua rặng núi hùng vĩ cao vút phủ trắng tuyết, sườn dốc đứng, dải băng đá dài, mây và tuyết không có biên giới, qua cả những hồ nước tuyệt đẹp, những cánh rừng thông, thung lũng xanh rì ngập tràn hoa....

Vẻ đẹp quyến rũ, cảnh quan hùng vĩ của thiên nhiên khiến bất cứ ai lần đầu đến đây cũng phải  say lòng. Giữa không gian núi tuyết chập chùng có khối đá trông giống đức Phật đang ngồi nhập định. Ngay cả khi lên đỉnh núi vào giữa mùa hè, hơi lạnh vẫn bao phủ chung quanh. Sau khi lên đỉnh núi tuyết.

Khách được đưa xuống một hang động sâu, bằng cách cột mình vào ròng rọc, ra cáp treo lướt trên sông băng. Ở đây còn có hai khu vui chơi với đủ các đồ trượt tuyết, cửa hàng lưu niệm... Nhà hàng Panorama trên núi cao lạnh giá phục vụ nhiều món ăn Âu – Á, khách không thể nào quên nếm thử pho-mát ăn với bánh mỳ và tráng miệng với kem Thụy Sĩ trong cái lạnh se môi trên đỉnh núi tuyết Titlis.

Điều hấp dẫn với bất cứ ai là được xuống núi bằng một phương tiện vốn hết sức bình thường nhưng khá lý thú trong hoàn cảnh này, đó là xe đạp thả dốc. Xe đạp không có yên và bàn đạp, chỉ có một bục nhỏ nối kết hai bánh xe, hai tay nắm chắc tay lái, cứ thế thả dốc xuống núi, lướt qua những con đường thôn dã uốn lượn bên rừng thông và đồi cỏ xanh mướt nơi có nhiều đàn cừu, đàn bò đang thư thả gặm cỏ.

Những con bò được người dân ở đây đeo lên cổ những chiếc chuông gỗ hoặc đồng, trang điểm cho chúng những vòng hoa rực rỡ, cho chúng ăn cỏ khô dự trữ suốt mùa đông dài. Trên phố, uốn lượn theo các sườn đồi thông, những biệt thự gỗ bên đường lúc nào cũng rực rỡ các loại hoa.

Đỉnh núi Titlis quanh năm phủ một màu trắng xóa này luôn thu hút du khách vào bất kỳ thời gian nào trong năm. Hãy đến thưởng ngoạn đỉnh núi cao nhất miền trung của đất nước Thụy Sĩ thơ mộng này nhé.

TTVN
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]