Quỳnh Anh hãy rút kinh nghiệm từ câu chuyện của tôi

Tôi đã trải qua hoàn cảnh như bạn Quỳnh Anh, nhưng còn tồi tệ hơn bạn. Ngay vào ngày anh ấy đưa mẹ và người nhà đến gia đình tôi để hai bên gặp mặt nhau thì xảy ra chuyện. Buổi chiều hôm trước anh ấy nói với tôi là để quên điện thoại ở đâu đó. Tôi tin và đưa điện thoại của tôi cho anh dùng.

15.62

From: Ngoc
To:
[email protected]
Sent: Friday, February 28, 2003 1:42 PM
Subject: Chia xe cung ban Quynh Anh

Sáng hôm đó tôi đang ở nhà sửa soạn, chợt nhớ ra rằng có một số điều cần phải nói với anh ấy, tôi gọi điện và theo phản xạ tôi bấm đến số di động của anh. Đầu dây kia trả lời là một cô gái, ban đầu tôi nghe không rõ giọng nên tưởng là em gái của anh. Nhưng cô ấy bảo là không phải và nói là bạn trai của tôi đưa điện thoại cho cô giữ. Liên tục ngày hôm đó cô ta gọi ra nhà tôi để hỏi tôi là ai. Với cương vị là người chính thức được cả nhà anh ấy đến để thưa chuyện, tôi chỉ xưng tên và đến lúc đó lòng tôi thật rối bời không biết có nên để anh ấy đưa mẹ đến hay không nữa.

Với một quãng đường khá xa như vậy tôi không nỡ gọi điện kêu anh đừng đưa mẹ đến nữa. Khi nhà anh đến, tôi có nói chuyện với anh về chuyện này thì anh im lặng và đột nhiên chuông điện thoại lại reo, cô ta đòi gặp anh ấy. Tôi kêu anh ấy vào phòng đưa điện thoại cho anh và thật phũ phàng anh ấy đuổi tôi ra để nghe một mình. Sau đó tôi có hỏi anh ấy rằng cô gái đó là ai, anh chỉ nói rằng cô gái này rất thích anh. Trong thâm tâm tôi đã dấy lên sự nghi ngờ về sự thành thật của anh ấy trong chuyện tình cảm của hai đứa vì khi anh nói rằng quên điện thoại đâu đó, nhưng khi có điện thoại anh biết rõ người đầu dây bên kia là ai nên mới kêu tôi ra khỏi phòng chứ.

Sau đó tôi có nói chuyện thẳng thắn và thật là đau đớn anh cứ tìm cách né tránh. Tôi đòi chia tay, anh mới nói xin lỗi vì đã làm cho tôi đau khổ, mọi chuyện đã qua và anh mong cả hai cùng nhau giải quyết. Nhưng tôi nào được yên, một ngày nọ tôi nhớ như in rằng đó là ngày Valentine của năm 2001, trong lúc đưa tôi đi chơi anh mới nói rằng cô gái đó hồi chiều bị đụng xe đang nằm ở bệnh viện không biết như thế nào. Tôi nói anh nên đi thăm và nên cho tôi đi cùng, anh lại nói sẽ không đi, nhưng tôi biết chắc là anh sẽ đi.

Qua vài tuần sau anh nói với tôi cô gái đó bị người gọi điện dọa dẫm, sợ quá nên đi xe mới bị tai nạn. Lúc này tôi không biết phải như thế nào, cô gái kia tôi chưa bao giờ gặp mặt không biết ở đâu chỉ nghe anh nói tên là Giang. Tôi có nói tôi không phải là con người xấu xa trơ trẽn để làm những chuyện như vậy, rằng tôi mong biết được số điện thoại của người con gái kia để gặp và nói chuyện cho cô nghe. Anh chỉ lặng im, sau đó qua gần được một năm vì nhiều chuyện xảy ra chúng tôi đành chia tay nhau, và chỉ trong vòng một thời gian ngắn biết được cô gái ấy lại bị xe đụng, anh đã đến ra tay cứu giúp. Hai người chính thức yêu nhau và anh đã đưa cô ấy về nhà ra mắt trong Giáng sinh vừa qua. Tôi đau đớn lắm và viết những dòng này để bạn Quỳnh Anh thấy kinh nghiệm từ tôi và có những biện pháp cũng như cư xử đừng để bị mất người yêu như tôi.

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]